Trận thua choáng váng trên sân Reims đã chấm dứt chuỗi bất bại từ đầu mùa của AS Monaco. Đội bóng Công quốc sẽ đứng dậy lập tức hay nhận thêm cái tát nữa trước đối thủ cực mạnh Lille?
Có điều chắc chắn, HLV Claudio Ranieri đã tìm lại... khuôn mặt khắc khổ đầy lo toan của ông.
Monaco đang tụt dần phong độ khi thất bại 0-1 trên sân Reims (vòng 1/16 Cúp LĐ) đã là trận không thắng thứ 4 tại 7 trận vừa qua. Các học trò của Ranieri không còn giữ được trạng thái hưng phấn như đầu mùa trong khi các đối thủ dần bắt bài lối chơi của họ. “Chơi với đối thủ nào bây giờ cũng rất khó khăn”, Ranieri thừa nhận sau trận thua Reims.
Tất nhiên, cần nhắc lại rằng Monaco chỉ ra quân với đội hình B trong trận gặp Reims tại Cúp LĐ. Falcao bị treo giò, hàng loạt trụ cột như Abidal, Carvalho, Toulalan, Moutinho, Carrasco, Rodriguez, Obbadi... đều được cho nghỉ. Và với lực lượng dự bị, Monaco bị Reims lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu. Rõ ràng, đang có một khoảng cách không nhỏ giữa đội hình chính và phụ của đội bóng Công quốc.
Trước Lille vào đêm nay, HLV Ranieri sẽ tung trở lại đội hình mạnh nhất cho mục tiêu giành 3 điểm. Bởi nếu không làm được điều đó, Monaco sẽ bị PSG cắt đuôi khi đội bóng thành Paris đã thắng Lorient 4-0 ở trận đấu sớm. Áp lực đang đè nặng lên thầy trò Ranieri trong khi bản thân họ không có trạng thái tốt. Thất bại tại Cúp LĐ giáng đòn khá nặng vào tâm lý các cầu thủ Monaco. Và điều quan trọng là Monaco thường không vững vàng trên sân khách, biểu hiện của một đội bóng mới thăng hạng. Cụ thể đội bóng của Ranieri không thắng cả 4 chuyến xa nhà gần đây trên mọi mặt trận (3 hòa, 1 thua).
Lille rơi vào hoàn cảnh tương tự Monaco. Họ cũng bị loại tại Cúp LĐ (thua Auxerre 0-1) vì chủ quan tung ra đội hình dự bị. Trở lại Ligue 1, đội bóng của HLV Rene Girard khát khao đánh bại Monaco để vượt qua chính đối thủ này trên BXH (Lille hiện ít hơn Monaco 2 điểm). Nên nhớ Lille thường chơi rất bùng nổ trên sân nhà khi thắng 4/5 trận gần đây tại Pierre-Mauroy trong khuôn khổ Ligue 1. Mùa này, nếu có đội bóng nào tiến sát đẳng cấp của PSG và Monaco thì chỉ có thể là Lille. HLV Rene Girard đã nhào nặn một tập thể chất lượng với những Kalou, Mavuba, Kjaer... thành một đội bóng lì lợm và chơi rất hiệu quả. Sẽ không bất ngờ nếu Lille tận dụng triệt để sự sa sút của Monaco để đánh chiếm vị trí thứ 2 trên BXH.
CON SỐ:
1 - Trận thua Auxerre 0-1 tại Cúp LĐ Pháp là lần đầu tiên Lille phải nhận bàn thua sau 6 trận liền giữ sạch lưới.
3 - Monaco toàn thua cả 3 lần làm khách gần đây trên sân Lille trong khuôn khổ Ligue 1.
12 - PSG là đội duy nhất làm tung lưới đối phương trong cả 12 vòng đầu tiên tại Ligue 1.
31 - Đánh bại Lorient 4-0, PSG nối dài mạch bất bại lên con số 31 trận, thành tích tốt nhất của họ kể từ năm 1994.
ĐẶC BIỆT
Tổng số bàn thắng lẻ
Có tới 15/20 trận gần đây của Monaco kết thúc với tổng số bàn thắng lẻ. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 8/13 trận gần nhất của Lille. Ngoài ra 7/13 lần chạm trán gần đây giữa Lille và Monaco cũng kết thúc với tỷ số lẻ.
Tối đa 2 bàn
Có tới 14/20 lần đối đầu gần đây giữa Lille và Monaco kết thúc với tổng số bàn thắng tối đa 2 bàn. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 11/14 trận gần đây của Lille và 13/20 trận sân khách vừa qua của Monaco.
Marseille đang tụt dốc không phanh. Nhưng đến thời điểm này, HLV Elie Baup vẫn chưa tìm ra được giải pháp để giúp Marseille trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Và do vậy, có thể họ sẽ phải chuốc thêm một thất bại trước Rennes.
Cái duyên với Lorient có thể sẽ giúp Ibra tìm lại bàn thắng sau màn trình diễn nhạt nhòa trước St.Etienne (2-2) hôm 28/10, nhất là khi Lorient có hàng thủ tệ thứ hai Ligue 1 (19 bàn thua).
Trận hòa tai hại với Saint-Etienne (2-2) cuối tuần qua được phóng viên Jerome Touboul của tờ L’Equipe gọi là “một tín hiệu báo động với PSG”. Tuy nhiên, sẽ chẳng còn có gì đáng báo động nữa nếu Ibrahimovic cùng các đồng đội trở lại mạch thắng đêm nay.
Sau 11 vòng đầu tiên, PSG và Monaco cùng ngự trên đỉnh Ligue 1 với số điểm bằng nhau (25). Cuộc đua song mã giữa hai gã nhà giầu đang diễn ra vô cùng gay cấn và quyết liệt. Ưu thế thuộc về nhà ĐKVĐ nhưng Monaco không thiếu cơ hội lật đổ.
Zlatan Ibrahimovic có thể là ngôi sao số một hiện nay của PSG, nhưng siêu sao người Thụy Điển lại không phải là chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội ĐKVĐ Pháp tại Ligue 1 tính đến thời điểm này.
Monaco từng bị Reims cầm chân trong cuộc đối đầu cách đây 1 tháng. Nhưng ở lần tái ngộ này, đội bóng của HLV Claudio Ranieri sẽ không cho đối thủ thêm cơ hội gây bất ngờ.
Toni Kroos sẽ chia tay Real Madrid sau trận chung kết Champions League vào ngày 2/6 tại Wembley. Tuyển thủ Đức đã quyết định giải nghệ sau EURO 2024, ngày hội bóng đá châu Âu được tổ chức tại quê nhà.
Tiền vệ Cole Palmer đã dẫn đầu những đồng đội tại Chelsea gửi lời tri ân đến HLV Mauricio Pochettino, người mới đồng ý chia tay đội bóng chủ sân Stamford Bridge chỉ sau một mùa giải gắn bó.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn