
Ở trận đấu vừa rồi, PSG chỉ cần 5 phút để tạo ra khác biệt trên sân của Brest. Sau pha phối hợp với Joao Neves và Dembele, Ferran Torres thoát xuống rồi tung cú dứt điểm chìm đánh bại thủ môn đối phương, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ 6 của Torres chỉ sau 5 lần ra sân cho PSG. Phong độ ấn tượng của tiền đạo người Tây Ban Nha khiến anh nhanh chóng trở thành một trong những điểm sáng của đội bóng thủ đô Paris.
Sau trận đấu, HLV Luis Enrique không giấu được sự hài lòng khi nói về mối liên kết giữa Torres và Dembele. “Tôi thực sự thích sự kết nối giữa Ferran Torres và Ousmane Dembele. Những pha phối hợp của họ thật ấn tượng".
Dù đội nhà đã giải được cơn khát thắng, HLV Enrique cho rằng PSG vẫn còn nhiều điều phải cải thiện ngay cả khi đã giành trọn 3 điểm. Nhà cầm quân này đặc biệt muốn đội bóng chủ động và kiểm soát trận đấu tốt hơn khi không có bóng.

“Chúng tôi có được 3 điểm nên cả đội rất vui, nhưng tôi nghĩ PSG vẫn có điều cần phải cải thiện. Có những thời điểm khi không có bóng, đối thủ đã gây ra vấn đề cho chúng tôi. Chúng tôi cần thi đấu chủ động và nhiệt tình hơn nữa,” HLV Enrique nói.
Trong khi đó, Dembele cũng dành những lời có cánh cho Torres. Trước khi đầu quân cho PSG, hai người từng là đồng đội tại Barca và ngôi sao người Pháp hiểu khá rõ khả năng của tiền đạo 24 tuổi.
“Tôi đã chơi với Torres 1 năm rưỡi tại Barca. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và là một số 9 xuất sắc. Về cơ bản, cậu ấy luôn có mặt vị trí thuận lợi bất cứ khi nào bạn cần,” Dembele nhận xét.
Chiến thắng trước Brest giúp PSG giải tỏa phần nào áp lực sau khởi đầu không như ý tại Ligue 1. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Enrique cũng chịu tổn thất khi Achraf Hakimi phải rời sân sau 38 phút vì vấn đề cơ bắp.
Trong bối cảnh hiện nay, PSG sẽ cần nhanh chóng ổn định lực lượng khi phía trước là chuyến làm khách được dự báo khó khăn trước Marseille vào ngày 20/9.























