Vào Chủ Nhật, Lyon tiếp đón Brest tại vòng 24 Ligue 1. Cựu cầu thủ Arsenal, Alexandre Lacazette, là ngôi sao của trận đấu khi anh ghi hai bàn để mang về chiến thắng 2-1 cho Lyon, Kenny Lala là người ghi bàn cho đội khách.
Tuy nhiên, chiến thắng này đã bị che mờ khi huấn luyện viên Lyon Fonseca bị đuổi khỏi sân vì bất đồng quan điểm. Ông dường như đã cố tình húc đầu vào trọng tài Benoit Millot.
Phát biểu với hãng tin Pháp L'Equipe, Millot cho biết về vụ việc: "Anh ta nhảy vào tôi với thái độ đe dọa, và tôi quyết định đuổi anh ta ra khỏi sân ngay lập tức. Mọi chuyện tiếp tục trở nên mất kiểm soát".
"Anh ta có thái độ thậm chí còn dữ dội hơn, thực tế là cố gắng ra đòn. Một cú húc đầu. Có vẻ như có một cú chạm nhẹ vào mũi, chính xác là vậy".
Theo Daily Express đưa tin, Fonseca hiện đã bị treo giò rất nặng. Theo đó, giải đấu chuyên nghiệp của Pháp đã cấm Fonseca vào khu vực thay đồ trước, trong hoặc sau các trận đấu cho đến ngày 15 tháng 9. Ngoài ra, HLV người Bồ Đào Nha còn bị cấm vào khu vực đường biên cho đến ngày 29 tháng 11.
Chủ tịch ủy ban kỷ luật, Sebastien Denuex, cho biết: "Ủy ban rất tiếc khi một lần nữa, một nhân vật lớn của Ligue 1 lại có hành vi như vậy. Ông Fonseca là một huấn luyện viên của Ligue 1. Trên hết, ông ấy là một nhà giáo dục. Không cần phải nói cũng biết rằng thái độ này hoàn toàn không phù hợp với vị trí của ông ấy".
"Ủy ban thấy rằng thái độ của ông Fonseca, lao về phía trọng tài, hét vào mặt trọng tài, đến mức họ thấy mình đối đầu với nhau, là thái độ đặc trưng của hành vi đe dọa và khiêu khích".
"Do đó, ủy ban trừng phạt ông Fonseca bằng cách đình chỉ ông khỏi đường biên và phòng thay đồ của trọng tài cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2025. Vì ủy ban cũng thấy rằng đây là hành vi sai trái nghiêm trọng, nên lệnh trừng phạt này cũng sẽ bao gồm quyền vào phòng thay đồ của ông trước, trong và sau trận đấu cho đến ngày 15 tháng 9 năm 2025".