Huyền thoại Rai: 'Thái độ của tôi đã cứu vớt tôi tại PSG'

Di Đan
09:12 ngày 21-04-2020
Cựu danh thủ Rai của PSG vừa trả lời phỏng vấn trên L’Equipe. Ông nhìn lại giai đoạn thành công của đội bóng thủ đô nước Pháp giữa những năm 1990, đồng thời so sánh PSG thời của ông và hiện tại. Huyền thoại này cũng đề cập đến những khoảnh khắc đẹp nhất và đáng quên nhất của chính mình cùng PSG.

L’Equipe: Chào Rai, ông có thể nói về bức ảnh biểu tượng cho 5 mùa của ông tại PSG (1993-1998) không?

Rai: Đó là bức ảnh ở trận đấu chúng tôi thắng Steaua Bucharest tới 5-0 vào ngày 27/8/1997. Đến giờ ký ức về trận đó vẫn còn in đậm trong ký ức tôi. Bức ảnh này giống như sự vinh danh mà PSG dành cho tôi sau những gì đã cống hiến dù đây không phải trận đấu cuối cùng của tôi ở CLB. Một khoảnh khắc chân thành, tượng trưng cho mối quan hệ của tôi với thành phố, cho tình yêu mà chúng tôi (Rai và PSG) dành cho nhau. Một thứ gì đó đã vượt ra ngoài thể thao!

20 năm sau, ông đã thay đổi nhiều và PSG cũng thế?

Vâng, tôi đã cố gắng để không già đi quá nhiều (cười). Và mỗi lần tôi đến Paris, tôi đều cảm nhận được sự yêu mến, tôn trọng. Vào thời đó, chúng tôi bị hạn chế nhiều thứ, dù có một đội quân tuyệt vời. Bây giờ, chủ sở hữu khác, thời thế khác, thật khó để so sánh. Chúng ta hầu như không tưởng tượng nổi một đội bóng có tới 15, 16 tuyển thủ các nước trong đội hình. Phải công nhận, đội hình hiện tại của PSG là đỉnh cao.

Trên sân cỏ, những khoảnh khắc nào ấn tượng nhất của ông?

Vòng tứ kết Champions League 1994/95 gặp Barcelona (1-1 lượt đi và 2-1 lượt về): tôi đã ghi bàn và chúng tôi vào bán kết. Rồi lễ hội tại Paris sau khi CLB đoạt Cúp C2. Kế đến là trận đấu cuối cùng của tôi tại sân Parc des Princes (thua Monaco 1-2 vào tháng 5/1998). Và trận thắng Steaua nói trên. Tất cả như đang ở trước mắt tôi.

Chia tay xúc động bao nhiêu thì khởi đầu lại khó khăn bấy nhiêu?

Đó là cả một câu chuyện đáng nhớ! Bởi lúc bắt đầu với chúng tôi là một bi kịch (mỉm cười). Khi tôi đến, tôi đã chơi hai trận tuyệt vời. Nhưng tôi vừa trải qua ba mùa giải liền không có kỳ nghỉ, với hàng loạt các trận đấu quốc tế kéo dài trong suốt 2 tháng hè. Tôi kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất. Tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với sự kỳ vọng lớn như vậy. Với công chúng PSG lúc đó, tôi là cầu thủ đánh bại Barca (năm 1992, Sao Paulo của Rai đánh bại Barca ở chung kết Cúp Liên lục địa, FIFA Club Wolrd Cup bây giờ). Vì thế, mọi người quá kỳ vọng vào tôi.

Hình ảnh trên khán đài (ảnh nhỏ) lẫn dưới sân cỏ của Rai luôn lung linh trong mắt các CĐV của PSG

Ông không nhận ra điều đó ư?

Tôi đã không tính đến việc đó. Không giống như ngày nay, khoa học giúp chúng ta nhận ra cơ thể mình khỏe hay không. Tôi nhớ Artur Jorge (HLV PSG từ 1991-1994) đã hỏi tôi có muốn nghỉ ngơi không. Ông ấy đã không rút tôi ra khỏi đội để nghỉ ngơi vì ngay sau đó là đến World Cup. Tôi là thủ quân của ĐT Brazil. Ông ấy đã tự nhủ: “nếu mình rút cậu ấy ra, mọi người ở Brazil sẽ bình luận, tự hỏi điều gì đang xảy ra”. Vậy là tôi vẫn thi đấu và kiệt quệ. Nếu đá bóng thời nay, chắc chắn tôi sẽ nghỉ ngơi 1 tháng, tập luyện nhẹ nhàng để khi trở lại thì mạnh mẽ hơn. Vào lúc đó, tôi thiên về cảm xúc, chứ không có sự tỉnh táo này. Là đội trưởng Selecao lúc đó (năm 1994, Brazil chưa VĐTG sau 20 năm), tôi bị áp lực ghê gớm.

Điều gì đã cứu vớt ông?

Thái độ của tôi! Tôi không nói nhiều, tôn trọng mọi thứ và luôn luyện tập đến khi quần áo ướt sũng. Mọi thứ không hoạt động, nhưng các CĐV và đồng đội nhìn tôi xé mình trên sân, trong tập luyện để tìm lại phong độ cao nhất. Họ đã tin tưởng tôi, cho tôi sức mạnh để tin rằng tới một lúc nào đó nhất định phong độ tuyệt vời sẽ trở lại với tôi. Và khi tìm lại đỉnh cao phong độ, họ ghi nhận thành công của tôi gấp đôi. Tôi đã sống sót và thành công tại PSG như vậy.

Ông có từng nghĩ mình trở về Brazil sau khởi đầu không suôn sẻ?

Không bao giờ! Tôi biết tiềm năng của mình và kiên trì theo đuổi.

Khoảnh khắc tệ nhất của ông tại PSG?

Đó là chấn thương trong trận chung kết Cúp C2 năm 1996.

Xin cảm ơn ông!

 

Gol de Letra, “bàn thắng” của Rai

Ngay sau khi chia tay PSG để về Brazil khoác áo Sao Paulo, Rai đã cùng đồng đội cũ Leonardo sáng lập ra “Gol de Letra”. Đây là một tổ chức từ thiện giúp đỡ thanh thiếu niên Brazil hòa nhập với xã hội thông qua các hoạt động văn hóa, xã hội và thể thao với các trung tâm tại Sao Paulo và Rio de Janeiro. “Gol de Letra” từng được UNESCO công nhận là hình mẫu cho các tổ chức quốc tế năm 2001 và ngoài Brazil, tổ chức này còn có các đối tác cả ở Pháp.

Vì sao Rai đặc biệt thích trận PSG thắng Steaua Bucharest tới 5-0?

Ở lượt đi vòng sơ loại thứ hai Champions League 1997/98, PSG thua 2-3 tại Bucharest nhưng bị xử thua 0-3 vì tung ra sân cầu thủ đang lãnh án treo giò có tên Laurent Fournier. Tuy nhiên, ở lượt về tại sân Công viên các Hoàng tử, PSG đã lội ngược dòng thành công với tỷ số 5-0 để lọt vào vòng bảng. “Chúng tôi chỉ biết cháy hết mình trên sân Công viên các Hoàng tử. Và điều kì diệu đã xảy ra. Bản thân tôi lại lập hat-trick”, Rai xúc động nhớ lại.

72. Với 72 bàn thắng sau 215 trận khoác áo PSG, Rai lọt vào danh sách Top 10 cây săn bàn hàng đầu trong lịch sử đội bóng Thủ đô nước Pháp. 5 năm gắn bó với PSG, Rai đoạt 7 danh hiệu tập thể các loại và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 của CLB.

XEM THÊM

Mbappe chỉ còn giá 40 triệu euro vì đại dịch Covid-19

Neymar sắp trở lại Pháp để hội quân với PSG

Neymar khoe tóc hồng bảnh bao, tiết lộ điều tệ nhất sự nghiệp

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Marseille giúp đỡ các nạn nhân bị bạo lực gia đình Marseille giúp đỡ các nạn nhân bị bạo lực gia đình

    Trong thời gian cách ly tại gia vì Covid-19, tình trạng bạo lực gia đình ở Pháp tăng cao đột biến. Để hỗ trợ các bà vợ muốn thoát khỏi ông chồng vũ phu, đội bóng Marseille đã biến trung tâm Robert-Louis Dreyfus thành nơi trú ngụ trong những ngày này.

  • Alex Telles chuẩn bị cập bến PSG, Chelsea hụt hẫng Alex Telles chuẩn bị cập bến PSG, Chelsea hụt hẫng

    Đội bóng chủ quản của hậu vệ trái Alex Telles, Porto đã báo giá với PSG rằng họ sẽ chấp nhận số tiền chuyển nhượng 25 triệu euro, báo hiệu thương vụ này sắp hoàn thành trong thời gian tới.

  • Eric Abidal có thể trở lại Lyon Eric Abidal có thể trở lại Lyon

    Lyon vừa chính thức xác nhận sự ra đi của giám đốc tuyển dụng Florian Maurice và để lấp vào khoảng trống này, chủ tịch Jean-Michel Aulas cùng GĐTT Juninho đang phải ráo riết liên hệ với các ứng cử viên.

  • Juninho muốn kéo Gustavo trở lại Ligue 1 Juninho muốn kéo Gustavo trở lại Ligue 1

    Mặc dù đang khoác áo Fenerbahce sau khi rời Marseille vào mùa Hè năm ngoái, song tiền vệ Luiz Gustavo vẫn luôn để ngỏ khả năng trở lại Ligue 1 thi đấu. Có lẽ nắm bắt được mong muốn của Gustavo nên GĐTT của Lyon, ông Juninho bắt đầu lên kế hoạch đưa cựu tuyển thủ Brazil trở lại chơi bóng tại Pháp.

  • Bruno Guimaraes, tân binh của Lyon: 'Tôi sẽ trở thành cầu thủ hàng đầu' Bruno Guimaraes, tân binh của Lyon: 'Tôi sẽ trở thành cầu thủ hàng đầu'

    Bruno Guimaraes là bản hợp đồng của Lyon ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Anh chia sẻ trên Goal.com về tham vọng và sự hòa nhập nhanh chóng với đội bóng Pháp. Mới đến hồi tháng 1/2020, Bruno đã tỏa sáng chỉ sau vài trận tại Champions League. Bruno cũng giải thích lý do từ chối Atletico để chọn Lyon và nói về biệt danh “Juninho mới” của anh.

  • Cầu thủ Mỹ ở Ligue 1: Những đốm lửa le lói Cầu thủ Mỹ ở Ligue 1: Những đốm lửa le lói

    Ligue 1 vốn không phải là mảnh đất ưa thích của các cầu thủ Mỹ. Chỉ có vài cầu thủ Mỹ từng thi đấu tại đây như Freddy Adu, David Regis, Carlos Bocanegra, Alejandro Bedoya… Và như vậy vẫn là quá ít để nền bóng đá xứ cờ hoa để lại ấn tượng tại mảnh đất lục lăng.

  • Neymar sắp trở lại Pháp để hội quân với PSG Neymar sắp trở lại Pháp để hội quân với PSG

    Dù tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn ra hết sức phức tạp ở châu Âu nói chung và Pháp nói riêng nhưng nhiều khả năng siêu sao Neymar vẫn sẽ quay lại đây trong ít ngày tới.

  • PSG có thể mất Cavani, Neymar, Mbappe cùng nửa đội hình chính PSG có thể mất Cavani, Neymar, Mbappe cùng nửa đội hình chính

    PSG sắp phải trải qua cơn biến động lớn nhất kể từ sau khi được các ông chủ Qatar đầu tư. Với nhiều trụ cột đang bước vào năm cuối hợp đồng, đội bóng thành Paris sẽ phải thay thế bằng một lứa ngôi sao mới.

  • Cuối cùng 'cậu bé vàng' Sanches đã trưởng thành Cuối cùng 'cậu bé vàng' Sanches đã trưởng thành

    Renato Sanches đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Lille. Anh đang là mắt xích không thể thiếu trong đội hình Lille và vừa được báo L’Eqiupe bầu chọn vào đội hình tiêu biểu Ligue 1 mùa này.

  • L’Equipe bầu chọn đội hình tiêu biểu mùa giải L’Equipe bầu chọn đội hình tiêu biểu mùa giải

    Mùa giải 2019/20 đã trôi qua được hơn 2/3 chặng đường nhưng tạm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Vì thế, nhật báo L’Equipe đã sớm bầu chọn ra đội hình tiêu biểu nhất Ligue 1 mùa này. PSG chiếm đa số với 4 gương mặt.

  • 10 cầu thủ tấn công hay nhất Ligue 1 mùa này 10 cầu thủ tấn công hay nhất Ligue 1 mùa này

    Ligue 1 đang tạm dừng vì dịch Covid-19, nhưng không ít cầu thủ tấn công đã kịp ghi dấu ấn đậm nét. Dưới đây chính là 10 cái tên nổi bật nhất trên hàng công tại giải đấu số 1 nước Pháp mùa này theo chấm điểm của tờ L’Equipe.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x