Báo L’Equipe phỏng vấn độc quyền Mbappe: 'Rời PSG là quyết định của tôi'

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên nhật báo L’Equipe, tiền đạo Kylian Mbappe đã rất cởi mở, thoải mái nói về vụ chuyển nhượng chưa thành của anh tới Real, về tham vọng trong mùa cuối cùng khoác áo PSG cũng như những mục tiêu tiếp theo cùng ĐT Pháp.

- L’Equipe: Chào Kylian, sau kỳ chuyển nhượng ngoạn mục, từ đầu mùa PSG vẫn chưa chuyển được thành những màn trình diễn mãn nhãn, đặc biệt là sự kết nối giữa bộ ba MNM…

Kylian Mbappe: Đã có rồi chứ. Cần nhấn mạnh rằng đây là một mùa chuyển nhượng tuyệt vời. Chúng tôi đã lấp đầy không ít những khoảng trống đội hình. Chúng tôi sở hữu một đội bóng rất cạnh tranh, sẵn sàng chinh phục mọi danh hiệu. Giai đoạn tháng 8-9, có nhiều tuyển thủ trở lại tập trung muộn, nhiều tân binh chấn thương. Vào thời điểm đó, tất cả các cầu thủ không có trạng thái thể lực tốt. Chạm trán với Man City, lần đầu tiên chúng tôi có một đội hình với trạng thái tinh thần tốt, dù chưa đạt phong độ đỉnh cao. Hạ gục Man City 2-0 là động lực để chúng tôi tiếp tục chinh phục các đỉnh cao.

- Khi nhìn thấy đội hình này, anh có phấn khích không?

Chắc chắn rồi! Tất cả chúng tôi đều phấn khích! Ở đó, người ta chỉ nói về Messi nhưng rõ ràng chúng tôi đã mang về những tân binh tuyệt vời. Tôi đã luôn nói rằng tôi muốn được chơi bóng với những cầu thủ vĩ đại, những cầu thủ giỏi và mùa này tôi đã thực hiện được điều đó. Tất cả chúng tôi, mọi thành viên của PSG, như đổ nước vào rượu, sẽ cùng nhau giúp CLB giành những danh hiệu.

- “Đổ nước vào rượu” nghĩa là sao?

Khi bạn chỉ chơi với những cầu thủ xuất sắc, bạn phải nhượng bộ. Bạn không còn là cầu thủ lớn duy nhất. Đó không phải là bạn và những người khác nữa, mà tất cả là cùng nhau. Bởi vì tất cả những gì chúng tôi muốn là giành chiến thắng cùng nhau.

- Điều đó có nghĩa là, trong một trận đấu như trận gặp Man City, anh lùi về phòng ngự dễ dàng hơn mà không phải là Messi?

Chắc chắn. Khi bạn có Messi trong đội của mình, bạn biết anh ấy phải làm ít công việc khác hơn một chút để có nhiều năng lượng và minh mẫn hơn để ghi bàn. Vì vậy, nếu bạn phải chạy, bạn sẽ chạy. Không có vấn đề gì, đó là một hệ thống phân cấp đã được thiết lập. Tôi đồng ý chạy khi Messi đang đi bộ, không vấn đề gì! Đó là Messi mà! (Cười)

Mbappe và Neymar luôn tôn trọng, thẳng thắn với nhau 

- Hơn mười ngày trước, anh có nói về Neymar trong bàn thắng thứ hai vào lưới Montpellier (2-0): "Gã lang thang này, hắn không chịu chuyền cho tôi ". Liệu đây có phải là những lời của anh?

Vâng, vâng, tôi đã nói điều đó. Đó là những điều xảy ra mọi lúc trong bóng đá mà. Có điều, chúng không cần được ghi lại, được chia sẻ lại theo một cách tiêu cực như thời gian vừa qua. Đó là lý do tại sao, ngay sau đó, tôi đã nói chuyện với Ney về câu nói đó. Trước đây, chúng tôi đã trao đổi rất nhiều lời tương tự. Và giờ, điều đó vẫn sẽ tiếp tục. Bởi chúng tôi muốn giành chiến thắng, mọi thứ đều được chúng tôi trao đổi thẳng thắn.

Không có gì cả bởi tôi tôn trọng Ney cả với tư cách cầu thủ lẫn cương vị một người đàn ông. Và trên tất cả, tôi ngưỡng mộ những gì anh ấy thuộc về. Nhưng khi tôi không hài lòng với một đường chuyền, tôi có quyền than phiền. Một ngày nọ, nó cũng xảy ra với tôi, tôi đã không chuyền cho Ney và anh ấy không hài lòng. Nhưng không có vấn đề gì.

- Anh đang nói về Messi. Làm thế nào để chơi cạnh Messi? Anh chắc chắn đã tưởng tượng ra điều đó...

(Mbappe cắt ngang). Không! Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra anh ấy đến đây! Anh ấy là một trong số ít cầu thủ mà tôi đặt vào ô "không thể chơi bên anh ấy". Đối với tôi, anh ấy sẽ không bao giờ rời Barcelona. Giờ đây, tôi tận hưởng từng khoảnh khắc chơi cạnh anh ấy. Chúng ta không bao giờ được quên rằng đó là một đặc ân. Anh ấy là một người rất yêu bóng đá. Anh ấy nói chuyện với tất cả mọi người, cố gắng hòa nhập theo cách riêng của mình, ngay cả khi Leo hơi nhút nhát. Nhưng ở trên sân, Leo không hề nhút nhát. (Cười).

- Anh đã từng có cảm giác này với các cầu thủ khác chưa?

(Suy nghĩ rất lâu). Neymar, một chút, khi anh ấy đến. Anh ấy thực sự phi thường. Nhưng Messi là một điều khác. Thật ngạc nhiên khi chiếc áo (của CLB) duy nhất mà anh ấy mặc, ngoài Barcelona, lại ​​là của PSG. Chúng ta phải nhận ra rằng đây là một điều gì đó phi thường.

- Vụ chuyển nhượng của anh đã là một drama của mùa giải. Vào đầu mùa Hè, anh nói với PSG rằng anh không muốn gia hạn hợp đồng. Tại sao?

Khi bắt đầu, tôi yêu cầu một khoảng thời gian để suy ngẫm. Trước EURO, tôi đã nói với CLB rằng tôi không muốn gia hạn, và sau EURO, tôi nói rằng tôi muốn ra đi. Tham vọng của tôi thực sự là tất cả phải cùng nhau đồng thuận, CLB bên bán (PSG), CLB bên mua và tôi. Hãy thỏa thuận tốt nhất có thể để tất cả cùng hài lòng. Tôi cũng muốn đội bóng của tôi có thời gian để tìm người thay thế. Rằng mọi người đều hạnh phúc và tôi, tôi tiếp tục con đường nhỏ của mình.

Đầu mùa này, Mbappe đã đề nghị PSG được chuyển nhượng 

- Ý tưởng là để tránh ra đi tự do?

Đó cũng là một lý do. Sau đó, CLB quyết định không bán. Tôi đã ổn với quyết định ấy. Tôi tiếp tục chơi trong suốt tháng Tám, tôi đã thi đấu vào phom. Tôi không có vấn đề gì với quyết định của CLB, tôi vẫn đang ở trong một đội bóng tuyệt vời và là nơi mà tôi đã hạnh phúc trong bốn năm qua.

- Anh có từng nghĩ đến kế hoạch “bàn tay sắt” (biểu tình, bỏ tập) như nhiều người khác đã làm không?

Không. Không bao giờ. Bởi vì đó là điều vô ơn. Tôi luôn biết ơn CLB vì đã chào đón tôi lúc tôi mới chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi và đã cho tôi rất nhiều trong suốt 4 năm qua. Tôi luôn muốn thi đấu hết mình để chứng tỏ bản than là một cầu thủ tuyệt vời, rằng chẳng gì có thể ảnh hưởng tới tôi, ngay cả khi một vụ chuyển nhượng mong muốn bị bỏ lỡ, và rằng tôi có thể tạo ra sự khác biệt cho PSG đến ngày cuối cùng tôi khoác áo.

- Với những người mới, và đặc biệt là sự xuất hiện của Messi, anh không nghĩ rằng mình nên ở lại ư?

Không, bởi vì tôi không bao giờ đưa ra quyết định của mình theo ý thích nhất thời. Tôi đã đưa ra quyết định của mình và điều đó đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

- Anh có thất vọng khi ở lại không?

Vào thời điểm đó thì có một chút. Khi tham vọng của bạn là ra đi, nếu bạn ở lại, bạn sẽ không hạnh phúc. Nhưng tôi đã nhanh chóng bước tiếp. Thật không may, tôi đã bị chấn thương trong lần triệu tập trước cùng ĐT Pháp. Tôi nhanh chóng về nhà, tôi đã có thời gian để nuối tiếc vụ chuyển nhượng bỏ lỡ này trong khi không thi đấu. Khi quay lại PSG, tôi đã ghi bàn trở lại và thể hiện tốt.

- Anh sống ra sao khi một phần khán giả sân Parc des Princes la ó, huýt sáo anh? Nó đã khiến anh tổn thương?

Tôi lại nhìn nhận vấn đề theo cách khác. Tôi đặt mình vào vị trí của họ, thì tôi cũng sẽ huýt sáo. Trong vụ này, ai biết được điều gì? Chúng ta đều nghe rất nhiều tin đồn thổi. Tôi không tự nói với bản thân: “Sau tất cả những gì mình đã làm, họ huýt sáo mình”. Không, tôi lại cảm nhận theo cách khác. Đó là vì họ dành tình cảm cho mình, họ không muốn mình ra đi. Điều đó có nghĩa tôi rất quan trọng với họ, với đội bóng. Bản thân tôi luôn rõ ràng với bản thân và với tình huống của mình.

- Khi anh nói muốn ra đi, có nghĩa là đến Real phải không?

Chắc chắn rồi. Real đã có lời đề nghị. Khi tôi nói rằng chúng tôi đã nghe rất nhiều điều, tôi muốn nói đến điều khác: chúng tôi nói rằng tôi đã từ chối sáu hoặc bảy lời đề nghị gia hạn, nhưng chưa bao giờ trong đời. Người ta nói rằng tôi không muốn nói chuyện với Leonardo, trong khi chính chủ tịch (Nasser al-Khelaïfi) lại muốn cầm hồ sơ trong tay. Người ta nói tôi yêu cầu nói chuyện với chủ tịch, nhưng tôi không hề làm thế. Họ nói rằng tôi cũng đang lên kế hoạch phá hủy phòng thay đồ: cũng không hề luôn.

- Nasser al-Khelaïfi và Leonardo đã nói về anh, đặc biệt là vào ngày Messi ra mắt. Anh đã trải nghiệm điều đó như thế nào?

Khi chủ tịch của bạn nói trước toàn thế giới rằng bạn sẽ không đi, và không đi tự do... Lúc đó, thú thực tôi hơi lo lắng. Tôi tự nhủ: nếu tôi không đi tự do, điều gì sẽ xảy ra với tôi? Sau đó, chúng ta đều hiểu đây là cách thể hiện sự gắn bó của họ. Nó có nghĩa là CLB rất thích tôi và sẽ không để tôi đi.

- Nhưng, nói một cách cụ thể, tại sao anh lại muốn rời đi?

Tôi nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của tôi đã kết thúc. Tôi muốn tìm ra một cái gì đó khác. Tôi đã chơi ở Ligue 1 trong sáu hoặc bảy năm. Tôi đã cống hiến những gì tôi cố gắng cống hiến cho Paris và tôi nghĩ mình đã làm tốt điều đó. Bước sang tuổi 18 sau khi ký hợp đồng chuyên nghiệp và làm tất cả những gì tôi đã làm, tôi nghĩ đó là một điều gì đó đáng chú ý. Sau đấy, mọi người có thể tự do đưa ra kết luận họ muốn, nhưng đó là kế hoạch của tôi. Ra đi là bước hợp lý tiếp theo.

- Anh muốn ra đi vì đó là Real hay điều đó có thể xảy ra ở nơi khác?

Không, tôi gắn bó với PSG, và nếu tôi ra đi vào mùa Hè vừa qua, thì đích đến duy nhất là Real.

- Giờ đây, năm tuần sau khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, anh thấy thế nào?

Tôi đã ở lại và thực sự hạnh phúc. Tôi yêu bóng đá vô cùng và tôi cũng tôn trọng CLB, và bản thân tôi. Liên quan đến tình hình của tôi, trong một tháng rưỡi, hai tháng, chúng tôi không còn thảo luận về việc gia hạn nữa, vì tôi đã nói rằng tôi muốn ra đi.

- Chính vì vậy, anh sẽ ra đi...

Bây giờ tôi đã chơi bóng đủ lâu để biết rằng sự thật của ngày hôm qua không phải của ngày hôm nay, cũng không phải của ngày mai. Nếu trước đây người ta nói với tôi rằng một ngày nào đó Messi sẽ chơi cho PSG, tôi sẽ không tin điều đó. Vì vậy, chúng ta không biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai.

- Điều gì có thể khiến anh ở lại PSG?

Tôi không muốn trở thành kẻ đạo đức giả khi trả lời kiểu “Ồ, tôi không biết”. Hè này, tham vọng của tôi rất rõ ràng. Tôi muốn ra đi, muốn đến Real, muốn PSG có thời gian chuẩn bị tìm người thay thế tôi và CLB không bỏ lỡ một khoản tiền nhất định để đầu tư vào đội hình. Hiện tại, tương lai của tôi không phải ưu tiên hàng đầu. Tôi không muốn lãng phí thời gian, năng lượng vào nó. Thật mệt mỏi… 

- Anh trải qua thất bại tại EURO như thế nào?

Bạn có thể nghĩ sao cũng được. Nhưng có một điều mà cả đội chúng tôi luôn nhất trí: chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời tại EURO.

Cú sút penalty hỏng này giúp Mbappe trưởng thành hơn 

- Sút hỏng quả penalty quyết định có phải là vết đen trong sự nghiệp của anh?

Vâng… (Suy nghĩ). Tôi đã thua 1 trận chung kết Champions League (trước Bayern ở chung kết 2019/20). Và dừng chân ở vòng 1/8 EURO 2020. Đó là một vết đen. Đó là sự thật. Kỳ nghỉ sau đó giúp tôi lấy lại năng lượng để tiếp tục. Bởi thật khó để bắt đầu thi đấu lại ngay sau khi vừa trải qua một kỳ EURO như thế.

- Phải chăng việc vô địch World Cup 2018 và những danh hiệu khác từ đó đến nay khiến cho tập thể của anh gặp nhiều khó khăn hơn trong việc quản lý?

Không, bởi chúng tôi thực sự khát khao chiến thắng. Chúng tôi biết mình đang ở một giai đoạn mà chúng tôi thực sự có thể thiết lập sự thống trị và chúng tôi luôn khao khát chiến thắng. Chúng tôi tự làm mới mình. Không còn 23 cầu thủ cũ. Có cả nhiều người chưa giành danh hiệu nào, có cả sự trở lại của Karim (Benzema). Thực sự chúng tôi vẫn rất khát danh hiệu.

- Khi Benzema trở lại, anh có nói với bản thân rằng anh sẽ mạnh mẽ hơn, hay rằng HLV đang lo lắng?

Tôi luôn nói rằng những cầu thủ tuyệt vời được tạo ra để chơi cùng nhau. Tại CLB, tôi chơi cùng Messi và Neymar, và khi Karim trở lại, tôi tự nhủ: "Tuyệt vời, điều đó cho chúng tôi thêm một vũ khí". Sau đó, HLV phải cho bạn biết sự trở lại của anh ấy đã tạo ra điều gì, và Karim đã làm hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh ấy trở thành Vua phá lưới của đội chúng tôi (4 bàn).

- Anh đã đặt dấu giầy lên 5/7 bàn thắng của ĐT Pháp tại EURO nhưng vẫn bị cho là một thất bại. Cá nhân anh đánh giá thế nào về kỳ EURO của mình?

Ba năm trước, câu chuyện tương tự với Olivier Giroud đã có thể xảy ra, nhưng may mắn là chúng tôi vô địch World Cup 2018. Bản thân tôi hiểu tất cả những gì còn lại trong lĩnh vực thể thao: nếu bạn không giỏi, bạn chấp nhận rằng người ta chỉ trích mình. Thế đấy. Chỉ cần nhìn lại mình trong gương: Tôi đã không tốt như tôi đáng lẽ phải thế, tôi chấp nhận nó, và tôi sống với thất bại này, bởi vì nó giúp tôi trưởng thành hơn. Giờ tôi vẫn tiếp tục cống hiến hết mình cho PSG và đội bóng áo lam để cùng các đồng đội chinh phục những đỉnh cao mới.

- Anh vẫn buồn khi không thể tham dự Olympic Tokyo 2020?

Tham dự Olympic là một mục tiêu của tôi. Tôi có chút thất vọng vì không được đến Nhật Bản hè vừa rồi. Nhưng Olympic 2024 (diễn ra tại Paris) sẽ là ưu tiêu của tôi. Tôi luôn mơ về nó.

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này. Chúc anh thành công cùng PSG và ĐT Pháp.

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 10 cột mốc trong cuộc đời chủ tịch huyền thoại Bernard Tapie 10 cột mốc trong cuộc đời chủ tịch huyền thoại Bernard Tapie

    Hôm 3/10, người ta vừa vĩnh biệt một cái tên vĩ đại của bóng đá Pháp. Đó là Bernard Tapie, vị chủ tịch từng giúp Marseille đem về danh hiệu Champions League đầu tiên và duy nhất cho nước Pháp, và cũng từng vào tù vì mua độ. Và dưới đây là những cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời huyền thoại này.

  • Messi chỉ là đang  kém may mắn mà thôi Messi chỉ là đang kém may mắn mà thôi

    Chắc chắn sẽ có một số ít, rất ít người đang cho rằng Lionel Messi có lẽ đã không còn hiệu quả như khi anh chơi cho Barca, khi vẫn chưa thấy Leo ghi bàn cho PSG ở giải VĐQG Pháp. Nhưng nếu nhìn nhận một cách công bằng thì Messi chỉ đang kém may mắn mà thôi.

  • Neymar bị chỉ trích là 'một thằng nhóc hư hỏng ở PSG' Neymar bị chỉ trích là 'một thằng nhóc hư hỏng ở PSG'

    Cựu cầu thủ Edouard Cisse của PSG đã chỉ trích dữ dội Neymar trên tờ Le Parisien khi gọi cầu thủ người Brazil là "thằng nhóc hư hỏng" kể từ khi gia nhập PSG.

  • Mbappe xác nhận muốn đến Real, không thích tuyên bố của PSG Mbappe xác nhận muốn đến Real, không thích tuyên bố của PSG

    Mối quan hệ giữa Mbappe và PSG tiếp tục rạn nứt khi chân sút người Pháp mới đây đã xác nhận việc anh chủ động đòi chuyển đến Real Madrid vào mùa hè vừa qua.

  • Neymar có còn xứng đáng đá chính tại PSG? Neymar có còn xứng đáng đá chính tại PSG?

    Ngay sau thất bại 0-2 trên sân của Rennes ở vòng 9 Ligue 1 2021/22, L’Equipe đã thực hiện một cuộc thăm dò với câu hỏi: Liệu Neymar có còn xứng đáng đá chính tại PSG? Câu trả lời thu về: 67% số người được hỏi khẳng định là KHÔNG.

  • Sampaoli & sự khác biệt với Bielsa tại Marseille Sampaoli & sự khác biệt với Bielsa tại Marseille

    Marcelo Bielsa và Jorge Sampaoli thường được so sánh với nhau vì cả hai từng là thầy trò. Nhưng ngoài những điểm tương đồng rất dễ nhận ra, cả hai còn có nhiều điểm khác biệt, nhất là lối chơi và cách dụng quân.

  • Điểm nhấn Rennes vs PSG: Messi quá đen, Neymar quá đuối Điểm nhấn Rennes 2-0 PSG: Messi quá đen, Neymar quá đuối

    Bất ngờ đã xảy ra ở trận Rennes vs PSG khi đội bóng giàu có thành Paris chịu thất bại với tỷ số 0-2. Lionel Messi vẫn quá đen còn Neymar quá sa sút là những điểm nhấn của trận đấu này.

  • Messi, Neymar, Mbappe có 0 cú sút trúng đích trước Rennes Messi, Neymar, Mbappe có 0 cú sút trúng đích trước Rennes

    Chỉ 1 ngày sau khi tiền đạo Cristiano Ronaldo không thể giúp Man United đánh bại Everton (2 đội hòa nhau 1-1), đối thủ lớn nhất của anh là chân sút Lionel Messi còn gây thất vọng hơn. Cụ thể, PSG của Messi đã thua trắng 2 bàn khi làm khách của Rennes ở vòng 9 Ligue 1 2021/22.

  • Kết quả Rennes vs PSG: Đứt mạch toàn thắng Kết quả Rennes 2-0 PSG: Đứt mạch toàn thắng

    Một cú sốc cực lớn đã xảy ra ở trận đấu Rennes vs PSG khi đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Siêu sao Lionel Messi vẫn chưa có được bàn thắng tại Ligue 1 trong khi PSG bị cắt mạch 8 trận thắng liên tiếp từ đầu mùa.

  • Trực tiếp Rennes vs PSG, 18h00 ngày 3/10 Tường thuật Rennes 2-0 PSG

    Trận đấu Rennes vs PSG tại Ligue 1 vào lúc 18h00 ngày 3/10 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Vé xem PSG thi đấu có đắt không? Vé xem PSG thi đấu có đắt không?

    Các CĐV Rennes than phiền rằng giá vé trận đón tiếp PSG trong khuôn khổ vòng 9 Ligue 1 2021/22 tăng đột biến khiến họ gặp rất nhiều khó khăn để có thể vào sân Roazhon Park cổ vũ đội nhà.

  • Top 10 sao mai MU chuẩn bị bước ra ánh sáng Top 10 sao mai MU chuẩn bị bước ra ánh sáng

    Tiền đạo Ethan Wheatley mới đây đã trở thành cầu thủ thứ 250 được đào tạo ở học viện MU chính thức ra mắt đội 1. Nhân dịp HLV Ten Hag vừa cho trình làng Wheatley ở trận Quỷ đỏ thắng Sheffield United 4-2, chúng ta hãy cùng điểm qua 10 ngôi sao mai đầy tiềm năng của MU sắp bước ra ánh sáng.

  • 'Messi chơi bóng bằng não nhiều hơn Ronaldo' 'Messi chơi bóng bằng não nhiều hơn Ronaldo'

    Cựu tiền đạo Giuseppe Rossi của MU đã chọn Lionel Messi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thay vì người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo.

  • Báo Nhật Bản khen ngợi Công Phượng Báo Nhật Bản khen ngợi Công Phượng

    Trong lần đầu tiên đá chính ở Yokohama FC, Công Phượng nhận được những đánh giá tích cực từ truyền thông Nhật Bản.

  • Nhận định bóng đá Bayern vs Eintracht Frankfurt, 20h30 ngày 27/4: Dành sức cho đại chiến 20h30 ngày 27/4: Bayern vs Eintracht Frankfurt

    Nhận định bóng đá trận Bayern vs Eintracht Frankfurt diễn ra vào lúc 20h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 31 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x