Bóng Đá Plus trên MXH

Lyon, ác mộng của Monaco

07:48 ngày 04/05/2021
Dù thi đấu thiệt quân, nhưng Lyon vẫn đả bại Monaco trong trận thư hùng điên rồ với cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục (3-2). Chiến thắng này giúp Mãnh sư thắp lên hy vọng vào Top 3, đồng thời đẩy đội bóng Công quốc rời xa cuộc đua vô địch…

    10 năm trước, ở vòng đấu cuối cùng của giải VĐQG Pháp 2010/11, khi Lyon đã chắc chắn cán đích ở vị trí thứ 3 và giành vé dự Champions League, tới làm khách tại sân Louis II, nơi Monaco cần chiến thắng để trụ hạng thành công. Tuy nhiên, Mãnh sư chẳng nể nang gì trong một trận cầu chỉ là thủ tục với họ. Lyon giành chiến thắng 2-0, khiến Monaco cay đắng chia tay Ligue 1 với tư cách là… đội bóng rớt hạng có điểm số cao nhất trong lịch sử giải đấu (44 điểm). 

    Và ở trận cầu tâm điểm của vòng 35 vào rạng sáng qua, cũng tại Louis II, Lyon một lần nữa khiến Monaco phải ngậm trái đắng. Khởi đầu trận đấu hoàn hảo với bàn mở tỉ số của Kevin Volland ngay phút thứ 25, nhưng rồi thầy trò HLV Niko Kovac lại bị thua ngược. Bàn thắng ở phút cuối của cầu thủ vào thay người Rayan Cherki không chỉ giúp Lyon thu hẹp khoảng cách với Monaco xuống còn 1 điểm để qua đó nuôi hy vọng lọt vào Top 3 (có vé dự Champions League mùa tới) mà còn kéo Monaco khỏi cuộc đua vô địch. “Cầm vàng lại để vàng rơi”, thầy trò Niko Kovac chỉ biết tự trách mình. 

    Lyon thu hẹp khoảng cách với Top 3 xuống còn 1 điểm sau khi ngược dòng đánh bại Monaco

    Cần nhấn mạnh rằng, Lyon phải chơi thiếu người từ phút 70 sau khi tiền vệ dẫn dắt lối chơi Maxence Caqueret nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Tchouameni của Monaco. Song, không những không tận dụng được lợi thế hơn người, đội bóng của HLV Kovac còn bị dẫn lại 2-1 sau pha lập công của Marcelo ở phút 77. Đến phút 86, Wissam Ben Yedder mới gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà. Rồi cuối cùng Monaco chịu thất thủ 2-3 và giờ chức vô địch Ligue 1 chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Lille và PSG. Hai đội bóng này đã bứt lên khi nhiều hơn Monaco lần lượt là 5 và 4 điểm.

    Một điểm đáng chú ý khác ở trận cầu nóng bỏng này chính là việc trọng tài Clement Turpin đã phải rút tổng cộng 5 thẻ đỏ. Ngoài chiếc thẻ đỏ dành cho Caqueret ở phút 70, ông Turpin còn truất quyền thi đấu 4 cầu thủ khác sau cuộc ẩu đả ở những phút bù giờ, gồm Mattia De Sciglio cùng Marcelo của Lyon và Pietro Pellegri, Willem Geubbels của Monaco. Với cả hai đội, đây là những mất mát lớn cho các vòng đấu tiếp theo. Bởi Lyon và đặc biệt Monaco hiện có nhiều ca chấn thương cũng như nhiễm Covid-19. 

    “Chúng tôi không nói về cuộc đua vô địch. Đó là cuộc chiến giữa PSG và Lille. Monaco hiện tại cố gắng cán đích ở vị trí thứ 3”, HLV Kovac thừa nhận sau trận thua ngược Lyon.

    MINH HUY • 07:48 ngày 04/05/2021
    Tags: Lyon Monaco

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay