Mẹ yêu của Mbappe là người đại diện xương xẩu nhất thế giới

KỲ LÂM
09:21 ngày 24-06-2023
Khi Mbappe lần đầu tiên tuyên bố vào năm 2021 rằng anh muốn rời PSG, bà mẹ Fayza Lamari đã đồng ý trả lời phỏng vấn để xoa dịu tình hình.

Ban đầu, bà làm sáng tỏ tuyên bố công khai của con trai kiêm thân chủ. Bà nói rằng họ vẫn đang nói chuyện với PSG về khả năng gia hạn hợp đồng, rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp và rằng, trong khi luôn mơ ước được chơi cho Real Madrid, Mbappe cũng đang thực hiện ước mơ ở Paris. 

Khi được hỏi liệu mong muốn chuyển đến Madrid là của Mbappe hay của bà thì Lamari đã nói: “Bố nó muốn nó ở lại, còn tôi và luật sư gia đình muốn nó ra đi. Nhưng không ai trong ba chúng tôi có quyền quyết định. Con tôi muốn làm gì, nó sẽ làm được".  

Kể từ khi Mbappe viết thư cho PSG để tuyên bố sẽ không kích hoạt tùy chọn gia hạn hợp đồng sau mùa hè 2024, anh đã ở trong tầm ngắm của nhiều CLB, và tất nhiên, người đại diện của anh ta cũng sẽ rất bận rộn. Người mẹ trở thành nhân vật đáng chú ý. Bà ta xuất hiện ở các cuộc thảo luận về tương lai của Mbappe, xử lý những cuộc trò chuyện căng thẳng với lãnh đạo của PSG và, nếu mọi thứ diễn ra theo cách Mbappe hy vọng, dù là mùa hè này hay mùa hè tới, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra anh đến Madrid.

Ban đầu, cha mẹ của Mbappe cùng với luật sư Delphine Verheyden đóng vai trò người đại diện cho ngôi sao này. Ông bố Wilfried, phụ trách mảng bóng đá và mẹ anh phụ trách mảng thương mại. Lamari còn cùng Verheyden đảm nhiệm việc đàm phán với các CLB. Điều đó có lẽ khiến người mẹ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong bóng đá bởi được giao trọng trách hướng dẫn và quản lý sự nghiệp của cầu thủ được coi là vĩ đại nhất của thế hệ hậu Lionel Messi.

Lamari, 48 tuổi, không ngại xù lông. Mùa hè năm ngoái, bà và Mbappe đã khiến Real Madrid và PSG đối đầu nhau và kết quả tiền đạo này được ký BHĐ mới trị giá 43,7 triệu USD/năm. Nếu những siêu cò như Jorge Mendes hay Mino Raiola thực hiện được một thương vụ như thế, họ sẽ được ca ngợi là bậc thầy.

Mbappe luôn được bà mẹ kiêm người đại diện Fayza bảo vệ

Lamari không nhận được sự ca ngợ đó. Bà thường chọn đóng vai “ác” trong đàm phán, điều gợi nhớ đến một mô tả nổi tiếng về cựu thủ tướng Theresa May là một "người phụ nữ khó tính chết tiệt". Trong ngành kinh doanh bóng đá, nữ giới vẫn bị xem thường như thế.  

Người mẹ cảm thấy rằng để đại diện cho quyền lợi của con trai mình một cách đúng đắn, bà không có lựa chọn nào khác ngoài việc xù lông, cho dù điều đó có nghĩa là thực hiện một cách tiếp cận không khoan nhượng đối với các cuộc đàm phán hợp đồng.

Bà phải vượt qua những người quyền lực như chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và chủ tịch Florentino Perez hay đáp trả lại những người nói xấu con trai mình: nhà báo, CĐV, đồng đội hay mẹ của đồng đội trong trường hợp của Veronique Rabiot sau pha đá hỏng phạt đền của Kylian trước Thụy Sĩ ở VCK EURO 2020.

“Con tôi đã bị xử tử ở quảng trường công cộng”, Lamari nói với Le Parisien về những lời chỉ trích mà Mbappe phải đối mặt sau EURO 2020. “Nó mới chủ 22 tuổi (nay 24) và phạm sai lầm, nhưng nó không đáng bị xử tử. Vì vậy, tôi xuất hiện như một con sói cái để bảo vệ con mình”.

Giống như Mbappe, Lamari sinh ra ở Bondy, ngoại ô Paris, nhưng cha mẹ bà thuộc dân tộc Berber ở vùng núi Kabylia, miền bắc Algeria. “Cô ấy là một nhân vật biểu tượng của CLB bóng ném Bondy,” Jean-Louis Kimmoun, cựu chủ tịch LCB nói với tờ Le Parisien. “Trên sân, cô ấy là một võ sĩ thực sự”.

Tính cách đó của Lamari đã khiến nhiều người phát hoảng. Ngay cả Perez và giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez cũng bị sốc khi bị Lamari thao túng trong vở diễn “tăng lương ngất ngưởng” trong BHĐ mới giữa Mbappe và PSG. Trong suốt các cuộc đàm phán năm ngoái với Madrid - điều được cho phép theo quy định của FIFA vì Mbappe đang ở trong sáu tháng cuối cùng của hợp đồng - Lamati được cho là tôn trọng nhưng hoàn toàn không khoan nhượng.

Mbappe gặp gỡ các fan nhí ở Brondy, nơi anh chào đời

Bất kể bà đã giành được bao nhiêu nhượng bộ từ CLB lớn nhất của bóng đá thế giới - Madrid thậm chí sẵn sàng từ bỏ quyền thương mại đối với hình ảnh của Mbappe để ký hợp đồng với anh ấy - người mẹ vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng của nhà đàm phán kinh nghiệm nhất.

Vào mùa hè 2011, cậu bé 12 tuổi Mbappe, người đang bắt đầu gây xôn xao ở các đội trẻ của AS Bondy, đã được mời đến thử việc tại Chelsea. Cậu đã được giới thiệu bởi Daniel Boga. “Lúc đầu, tôi nói chuyện với ông bố,” Boga nói. “Nhưng rồi người mẹ đến và kiểm soát toàn bộ.  

Bà ta là người nói chuyện với CLB còn ông bố chẳng làm gì. Ông bố có tính cách điềm đạm còn bà mẹ thì như chằn tinh: bam, bam, bam, bam, bam, bam! Ở sân tập, ông bố nói: Kylian, rê bóng đi con, làm cái này, đừng làm cái kia. Còn bà mẹ: Lấy bóng. Sút. Đuổi theo nó!

Nhưng chính những gì xảy ra sau đó mới thực sự khắc sâu trong tâm trí Boga. Jim Fraser, hiện là trưởng bộ phận phát triển thanh niên của Chelsea, giải thích với cha mẹ của Mbappe rằng, mặc dù họ rất ấn tượng với tài năng của cậu bé, nhưng họ muốn thấy cầu thủ này chơi không bóng nhiều hơn.  

Boga, đóng vai trò là người phiên dịch, đã giải thích điều này với cha mẹ của Mbappe. “Nhưng sau đó người mẹ nói: Không, hãy nó là Mbappe không thèm quay lại đây nữa. Nếu ký hợp đồng thì luôn và ngay. Chỉ 5 năm nữa thôi, con tôi sẽ có giá 50 triệu bảng. Dịch nguyên văn thế”.

Các CLB không thích bị bất kỳ người đại diện nào của cầu thủ đưa ra tối hậu thư chứ đừng nói đến cha mẹ của một đứa trẻ 12 tuổi. Đó là cách tiếp cận không bền vững trừ khi tài năng của người chơi là cực cao. Và đó là trường hợp của Mbappe. “Bà ta thực sự rất tự tin và biết con trai mình sẽ làm được,” Boga nói.  

Mbappe và ông bố hiền lành, chỉ quan tâm đến bóng đá

Trong “Je M’Appelle Kylian”, truyện tranh được Mbappe phát hành năm 2021, người cha được mô tả là người trìu mến và có đôi mắt mở to, đang sống với ước mơ thông qua con trai mình.  Còn người mẹ được miêu tả theo cách khác cay độc hơn, ngang ngược hơn, có lẽ hơi thất vọng trước thế giới quan đơn giản của chồng con.

Rất nhiều trang dường như kết thúc bằng việc bà ta bỏ đi, đảo mắt trước những hành động trẻ con thái quá của con trai và chồng. Trong một cảnh, bà yêu cầu một cuộc gặp với Luis Campos (khi đó là giám đốc thể thao của Monaco, và bây giờ là của PSG) vì con trai chán chế độ tập luyện với HLV Bruno Irles của đội đội U17. Nó kết thúc với việc Mbappe được phép tập riêng và Lamari đã nói với Campos đừng quên rằng “Kylian có tinh thần mạnh mẽ” và “có bố mẹ ở bên”.

Rất nhanh, Lamari học được các ngón nghề của nghề này, ví dụ như biết rằng cầu thủ chỉ thực sự có nhiều quyền lực khi anh ta là cầu thủ tự do hoặc khi anh ta ở năm cuối cùng của hợp đồng. Đấy là thứ giúp cầu thủ có thể kiếm được nhiều tiền.  

Lamari không phải lúc nào cũng cảm thấy kiểm soát được. Khi Mbappe tạo ra bước đột phá ngoạn mục tại Monaco khi mới 18 tuổi, giành chức vô địch Ligue 1 2016/17, ghi 26 bàn trên mọi đấu trường (trong đó có 6 bàn ở bán kết Champions League), tất cả đã trở nên quá sức chịu đựng.

4 năm sau, bà ta nói với Le Parisien: “Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nó đã trở thành Justin Bieber - và điều đó khiến tôi sợ hãi. Giữa 2 trận đấu với Man City và việc chuyển đến PSG, tôi đã tăng 24kg. Lúc đầu, rất khó khăn vì tôi chưa chuẩn bị cho điều đó.”  

Truyện tranh Tôi là Kylian do Mbappe phát hành có nói nhiều đến bố mẹ

Lamari và chồng trước đó đã có chuyến du lịch cùng con trai nuôi Jires Kembo Ekoko. Nó đã khiến họ trở nên khôn ngoan trước một số cạm bẫy của ngành công nghiệp bóng đá. Nhưng tài năng và tiềm năng của Mbappe khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn đối với một gia đình có thu nhập khiêm tốn, vì vậy họ đã tìm kiếm sự giúp đỡ.

Đầu tiên, họ gặp 5 luật sư, những cái tên có tiếng trong giới bóng đá. “Để hiểu rõ hơn về thái độ của họ, tôi đã cố tình không cho họ biết tôi là mẹ của nó. Tôi đến cuộc họp với trang phục giản dị và dáng vẻ ục ịch. Những gì tôi nhận được là tiền và hoa hồng. Họ nóil: Đừng lo lắng thưa bà, bà không trả tiền cho tôi đâu. Chúng tôi sẽ tự trả lương theo hợp đồng đã thương lượng với CLB. Cách này khiến tôi phiền lòng”, Lamati kể lại.

Vì vậy, thay vào đó, Mbappe và gia đình quyết định đi cùng với Verheyden, nữ luật sư tuyên bố không có hứng thú với bóng đá và sẽ tính phí theo giờ. “Điều quan trọng là có một người có thể tư vấn cho chúng tôi mà không bị thu hút bởi tiền bạc. Tôi bảo Kylian gặp cô ta và nó đã đồng ý. Cuối cùng, nó đã trở thành nhà vô địch được 2 phụ nữ chăm sóc. Đây là một sự khinh thường đối với nam giới trong bóng đá.”

Đối với một số người trong BLĐ của PSG, có vẻ như cha mẹ của Mbappe đã có một chiến lược phối hợp: người cha xuất hiện trong phòng riêng của Al-Khelaifi tại Parc des Princes, nói chuyện ngọt ngào với chủ tịch và tạo ra mọi tiếng ồn ngay cả khi Lamari đang nói chuyện với Real Madrid vào cùng ngày.

PSG đã cúi xuống vì Mbappe, không chỉ đưa ra một mức lương khổng lồ và phí lót tay mà còn có tiếng nói quan trọng trong kế hoạch tương lai của CLB. Đó là sự tuyệt vọng của PSG để tránh mất Mbappe trong một vụ chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2022.

Mbappe gia nhập PSG năm 2017

Thế nhưng hợp đồng mới cũng chỉ kéo dài đến tháng 6/2024 với tùy chọn của Mbappe kéo dài thêm 1 năm. Điều đó có nghĩa là PSG sẽ sớm rơi vào tình thế khó khăn một lần nữa. “Mbappe là người đưa ra mọi quyết định, bao gồm cả việc ở lại PSG vào tháng 5/2022. Nhưng anh ta có quyết định không? Có, tôi nghĩ anh ta tự đưa ra quyết định nhưng gia đình cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ. Anh ta sẽ không quyết điều gì mà không hỏi ý kiến của cha mẹ và luật sư”, quan chức PSG nói.

Có thông tin cho rằng bức thư mà Mbappe gửi cho PSG vào tuần trước, từ chối lựa chọn gia hạn 1 năm tại CLB, được đề ngày 15/7/2022 - chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi anh ký hợp đồng mới và được diễu hành tại Parc des Princes mặc chiếc áo có chữ “Mbappe 2025” ở sau lưng.

Các ý kiến khác nhau về việc liệu Mbappe có đánh lừa cả PSG hay không: một hợp đồng ngắn hạn béo bở gần như hoàn toàn dựa trên các điều khoản của cầu thủ đưa ra hay việc ký một hợp đồng lớn như vậy chỉ để nguội ý tưởng trong vòng vài tuần. Lamari đã nói rằng đó chỉ đơn giản là một trường hợp đại diện cho quyền lợi của con trai bà.

Có thể tưởng tượng được không khi một CLB ký hợp đồng 2 năm với tùy chọn gia hạn 1 năm - và tùy chọn là của cầu thủ. Một năm sau, CLB lại ở một vị trí chỉ sở hữu cầu thủ 1 năm nữa. Vì vậy, hoặc họ bán cầu thủ ngay bây giờ hoặc mất anh ta trắng tay hoặc họ sẽ phải gia hạn và đưa cho anh ta thêm 100 triệu euro nữa.

Nhưng liệu cách tiếp cận này có đúng nếu chúng ta đang nói về một tài năng cấp độ ưu tú hay không. Khi đại diện cho ai đó ở cấp độ của Mbappe, các quy tắc giao tiếp thông thường không được áp dụng và đẳng cấp của người đại diện cũng phải phi thường.  

Danh hiệu Ligue 1 2022/23 của Mbappe

Lamari là một trong những người quyền lực nhất trong bóng đá vì bà ta có một sản phẩm siêu việt. Bà ta rất thông minh, hiểu ra mọi chuyện. Nên dù không có nền tảng là một người đại diện nhưng bà ta rất giỏi ở các khía cạnh khác, và được hỗ trợ pháp lý, chiến lược bởi một luật sư.

Bà ta đã thi đấu với hai trong số những CLB quyền lực nhất thế giới để có được thỏa thuận tốt nhất cho con trai mình. Đó là gia đình và tiền của bà ta. Lamari sống vì con trai mình nên anh ta không thể trách móc mẹ mình điều gì.

Trả lời phỏng vấn Paris Match trước thềm World Cup 2018, Mbappe đã nói về mối quan hệ của anh với mẹ. “Tôi nói với bà mọi thứ - kể cả về những người bạn gái. Bà là bạn tâm giao của tôi.”

Chưa hết, sẽ là quá lời nếu nói rằng Mbappe và những người đại diện của anh, đặc biệt là Lamari, biết rõ giá trị của Mbappe và quyết tâm phát huy tối đa giá trị đó. Ngoài những vấn đề bóng đá ở PSG, một trong những sự thất vọng của trại Mbappe là các quyền thương mại đối với hình ảnh của anh ấy phần lớn thuộc sở hữu của CLB.

Vào tháng 4, Mbappe đã lên Instagram để bày tỏ sự không vui của mình sau khi cái mà anh gọi là “cuộc phỏng vấn cơ bản tại ngày tiếp thị của CLB” được sử dụng làm phần lồng tiếng trong một video để quảng cáo bán vé mùa giải 2023/24. “Đó là lý do tại sao tôi đấu tranh cho quyền hình ảnh cá nhân,” anh nói. “PSG là một CLB lớn và một gia đình lớn, nhưng đó chắc chắn không phải là Kylian Saint-Germain.”

Đây là câu nói mà PSG đã nghe được từ Lamari. Nhưng nó đã trở thành nguyên nhân thất vọng của Mbappe trong vài năm qua. Vào tháng 3/2022, anh đã lãnh đạo một cuộc tẩy chay một số hoạt động thương mại của các thành viên ĐT Pháp, những người không muốn liên quan đến một số sản phẩm.  

Sáu tháng sau, ngay trước thềm World Cup ở Qatar, Mbappe đã chọn không tham gia buổi chụp ảnh vì tranh chấp và đã được giải quyết nhanh chóng về các thỏa thuận về quyền hình ảnh của đội. Mbappe biết giá trị của mình. Mẹ của anh ta càng biết rõ. Malari cho rằng Mbappe đã phát triển vượt xa bóng đá: “Một thương hiệu, một hình tượng chính trị, một áp phích quảng cáo, một đại sứ cho vùng ngoại ô. Hình mẫu cho gia đình kiểu Michael Jordan”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • VIDEO bàn thắng TP.HCM vs Công an Hà Nội: 2-1 (Vòng 20 V.League 2023/24) VIDEO bàn thắng TP.HCM vs Công an Hà Nội: 2-1 (Vòng 20 V.League 2023/24)

    VIDEO bàn thắng TP.HCM vs Công an Hà Nội Bị mất người ở phút 18, Công an Hà Nội đã nhận thất bại 1-2 trước TP.HCM Sau 20 trận và tụt xuống xếp thứ 4 V-League, kém đội đầu bảng Nam Định 8 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Ghi bàn: TP.HCM: Hồ Tuấn Tài (38'), Lâm Thuận (62') Công an Hà Nội: Jeferson Elias (53') Thẻ đỏ: Tấn Sinh (18') Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

  • VIDEO bàn thắng Hà Nội vs Thanh Hóa: 2-1 (Vòng 20 V.League 2023/24) VIDEO bàn thắng Hà Nội vs Thanh Hóa: 2-1 (Vòng 20 V.League 2023/24)

    VIDEO bàn thắng Hà Nội vs Thanh Hóa Thắng sát nút 2-1, Hà Nội vượt mặt chính Thanh Hóa để leo lên vị trí thứ 5 trên BXH sau vòng đấu này, và họ chỉ còn kém top 4 có 1 điểm sau khi Công an Hà Nội thua bẽ mặt ở TP.HCM. Ghi bàn: Hà Nội: Văn Quyết (43' 79') Thanh Hóa: Antonio (7'pen) Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

  • Kết quả CLB Hà Nội vs Thanh Hoá: Văn Quyết hóa 'siêu nhân' Văn Quyết xuất thần, Thanh Hoá lại 'sập bẫy' tại Hàng Đẫy

    Cú đúp bàn thắng của Văn Quyết giúp CLB Hà Nội ngược dòng trước Thanh Hoá. Kết quả này khiến đội bóng xứ Thanh nối dài chuỗi trận không thắng CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy lên tới 14 năm!

  • Tin giờ chót 21/5: Real nhắm sao Liverpool thay Kroos Tin giờ chót 21/5: Real nhắm sao Liverpool thay Kroos

    Real nhắm Mac Allister thay Kroos, Foden được kêu gọi đá số 10, Rashford đưa ra thông điệp sau khi bị loại khỏi ĐT Anh... là những tin tức nổi bật tối ngày 21/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x