Lionel Messi lần đầu trả lời phỏng vấn sau World Cup 2022: 'Chúa đã ban cho tôi Cúp vàng'

TÙNG LÂM (tổng hợp)
Từ 14:42 ngày 03-02-2023
Trong cuộc trò chuyện với TyCSports, Leo nói về “cuộc trò chuyện với Chúa” về chiếc Cúp vàng, thời điểm khó khăn nhất ở World Cup 2022, lời nhắn nhủ với Messi của quá khứ thời mới đến Barca hay sự nuối tiếc khi Maradona không thể chứng kiến thời khắc nâng cúp. Bóng đá xin gửi tới quý độc giả những thông tin đáng chú ý nhất của cuộc phỏng vấn. 

Cuộc trò chuyện với Chúa

Tôi đã nói về điều này rồi, có lẽ là trước World Cup 2014. Tôi nói tôi biết là Chúa sẽ ban tặng tôi một chiếc Cúp vàng thế giới. Ở Brazil (World Cup 2014), chúng tôi đã ở rất gần. Lúc ấy tôi tiếc lắm, nhưng vẫn có linh cảm rằng Chúa vẫn để dành cho tôi một chiếc cúp. Giải đấu vừa rồi chính là thời điểm thích hợp nhất (để giành Cúp vàng thế giới), cũng như Copa America trước là thời điểm thích hợp nhất (để vô địch Nam Mỹ). Tôi cám ơn Chúa mỗi ngày trong đời, vì tất cả những gì mà Ngài đã ban tặng cho tôi. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn. Nhờ có Ngài, tôi đã có tất cả.

Khoảnh khắc khó khăn nhất ở World Cup 2022

Mặc dù khoảnh khắc khó khăn nhất là sau thất bại trước Saudi Arabia, nhưng trận đấu với Mexico mới là trận đấu nặng nề nhất của chúng tôi ở giải đấu, bởi vì thành bại của chúng tôi đặt hết vào đó. Tôi nghĩ đó là trận đấu mà chúng tôi chơi tệ nhất, cũng chỉ vì áp lực phải thắng bằng mọi giá. Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng mọi khó khăn đều sẽ qua, rằng chúng tôi sẽ ổn. Nhưng quả thật là nếu không phải với tập thể đó, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ rất khó vượt qua được tình thế ấy.

Trải nghiệm World Cup của các con

Một tháng ở Qatar là quãng thời gian không thể nào quên với tôi và gia đình. Thiago là đứa phấn khích nhất. Cu cậu thực sự đã trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc cùng các trận đấu, lúc vui, lúc buồn, lúc đau khổ… Sau trận đấu với Hà Lan, cu cậu còn khóc như mưa. Mateo thì lo lắng tính toán các khả năng sau khi chúng tôi để thua Saudi Arabia. Hai đứa đều sống cùng World Cup như một CĐV thực thụ, cũng khổ sở, hạnh phúc, vỡ òa. Thậm chí về tới Paris rồi chúng tôi vẫn nhớ những ngày ở Qatar. Thực sự là một quãng thời gian tuyệt vời.

Nhà vô địch Messi sẽ dặn dò gì với cậu bé Messi vừa đặt chân tới Barcelona?

Tôi sẽ nói với “cậu ấy” rằng đang chờ đón cậu ấy phía trước là một điều đặc biệt, điều mà cậu ấy sẽ không thể hình dung được. Rằng cậu ấy sẽ đi trên một hành trình tuyệt đẹp, sẽ phải vượt qua những thời điểm khó khăn nhưng không bao giờ được từ bỏ giấc mơ bởi cuối cùng cậu ấy sẽ có được phần thưởng mà cậu ấy khao khát. Nếu là một bộ phim, thì đó sẽ là một bộ phim với kết thúc có hậu.

Nỗi nuối tiếc vì Maradona không thể chứng kiến khoảnh khắc vinh quang

Nếu có thể, tôi muốn Diego là người trao cúp cho tôi. Tôi muốn ông ấy được chứng kiến khoảnh khắc Argentina mà ông ấy yêu mến trở thành những nhà vô địch thế giới. Nhưng tôi biết rằng từ trên cao, ông ấy luôn dõi theo và truyền thêm sức mạnh cho chúng tôi. 

Về bức ảnh nhiều like nhất trên mạng xã hội

Tôi không chờ đợi rằng nó sẽ trở thành bức ảnh được like nhiều nhất, không bao giờ. Nhưng dù sao thì nó cũng xảy ra rồi. Điều đó phần nào cho thấy mọi người thực sự muốn nhìn thấy tôi bên cạnh chiếc cúp ấy. Tôi đã nhận được cả triệu tin nhắn trên Instagram, đến mức tài khoản của tôi bị khóa và rất nhiều tin nhắn đã bị xóa khi tôi còn chưa kịp xem. Thật điên rồ.

Tôi cũng rất vui khi trong số những người đã ấn nút thích hay chia sẻ bức ảnh ấy có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, những người là số một trong lĩnh vực của họ. Tôi cảm thấy tự hào về điều đó. Được các VĐV khác nhìn nhận theo cách đó là điều thật tuyệt vời. Rất tiếc vì tôi đã không thể trả lời được hết các tin nhắn. 

Về hành động Topo Gigio trong trận đấu với Hà Lan

Tôi không có sự chuẩn bị trước, đó chỉ là một hành động bột phát thôi. Tôi biết hết tất cả những gì mà người ta nói trước, những gì mà ông ấy (Van Gaal) đã nói. Nhưng sau khi mọi ồn ào lắng xuống, tự tôi cũng thấy không thích những gì mà tôi đã làm. Dẫu vậy, tôi cũng biết trong những thời khắc mà sự căng thẳng và lo lắng lên tới tột đỉnh đó thì mọi việc đều có thể xảy ra rất nhanh. 

Nụ hôn với Cúp vàng

Tôi thấy nó (cúp vàng) ở đó, và không thể cưỡng lại được. Chiếc cúp như đang mời gọi tôi. Nó nói với tôi, “này này, tới mà ôm lấy tôi đi, bây giờ anh có thể chạm vào tôi được rồi đó.” Thực sự thì đó chỉ đơn giản là điều mà tôi thấy mình cần phải làm.

Khoảnh khắc Montiel đá quả penalty cuối cùng

Rất khó diễn giải được những cảm xúc của tôi lúc đó. Cùng một lúc tâm trí tôi chứa đủ thứ chuyện, nhưng đồng thời lại như trống rỗng. Cuối cùng thì tôi chỉ biết ăn mừng như một bản năng. Không thể tin được là cuối cùng chúng tôi cũng đã có được cúp vàng thế giới. Sau tất cả, tôi đã giành được mọi thứ với đội tuyển quốc gia, điều mà tôi luôn mơ ước. Danh hiệu ấy giúp tôi khép lại sự nghiệp theo cách độc nhất vô nhị. Tôi chỉ chưa bao giờ hình dung ra là nó sẽ diễn ra như thế. Khoảnh khắc ấy là tuyệt diệu nhất.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x