Messi, Mexico và lễ hội bóng đá tại 'chảo lửa' Lusail

Nếu bạn từng đến sân vận động Mỹ Đình theo dõi đội tuyển U19 Việt Nam của lứa Công Phượng thi đấu cách đây 7 năm, bạn xem như đã tận hưởng một phần không khí tại Lusail rạng sáng qua.

Ở thời điểm đó, khi bóng đá Việt Nam chìm trong khủng hoảng, Công Phượng và các đồng đội - chủ yếu đến từ HAGL đã tạo ra cơn sốt thực sự. Cụm từ “không còn chỗ trống” cũng không đủ để mô tả Mỹ Đình trong các trận đấu của U19 Việt Nam.

Sân Lusail khi Argentina đụng độ Mexico cũng vậy, nhưng gấp đôi sức nóng với sức chứa lên đến 80.000 người. Vé xem trận đấu được bán hết sạch, và không ít người cũng cậy nhờ quan hệ để vào sân theo “cửa sau”. Theo thống kê của ban tổ chức, 88.966 cổ động viên đã có mặt tại Lusail rạng sáng qua. Con số này chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với trận đấu giữa Argentina và Saudi Arabia trước đó, nhưng bầu không khí hoàn toàn khác biệt, đơn giản vì sự thù địch giữa hai đội tuyển.

Lusail đã bị người Argentina và Mexico biến thành một “nồi lẩu thập cẩm” thực sự. Sự ồn ào ập đến khi các nhóm cổ động viên “thi giọng” với nhau, nhóm này cố gắng lấn át giọng hát của nhóm khác và ngược lại. Cuộc so tài đặc biệt này cân bằng và căng thẳng như những gì diễn ra trên sân, nơi các cầu thủ hai đội lao vào nhau như thể đây là trận đấu cuối cùng trong cuộc đời của họ.

CĐV Argentina trên sân Lusail như vỡ ào sau bàn thắng của Messi vào lưới Mexico

Với một khán giả trung lập như tôi, mọi thứ rất khó tả. Mỗi khi hai đội có cơ hội nguy hiểm, các tiếng gầm vang vọng từ 4 phía khiến bạn có cảm giác như khán đài dưới chân đang rung lên. Bạn sẽ liên tục nổi da gà vì điều đó và không cách nào tránh khỏi. Ngay cả khi bạn tự hào mình là người điềm tĩnh và lạnh lùng nhất, máu trong huyết quản vẫn sẽ giật lên từng hồi đầy phấn khích. Ngồi cạnh tôi, một anh chàng đến từ Buenos Aires liên tục xoa tay, không phải vì lạnh, mà vì cố gắng giữ bản thân tĩnh lại, tránh bỏ sót các đường bóng đẹp dưới sân.

Khi Lionel Messi ghi bàn, tiếng hét trên sân như mắc kẹt. Nó giống như sự cộng hưởng từ các âm thanh phát ra cùng lúc, lặng đi trong tích tắc trước khi bùng nổ. Sân Lusail khổng lồ như chao đảo, còn tôi thì chuếnh choáng giữa một rừng CĐV Argentina. Dẫu sao, tôi cảm thấy may mắn khi đã chọn đúng sân. Trong khoảnh khắc Messi khiến người Mexico chết lặng, những người Argentina bên cạnh đã ôm chầm lấy tôi ăn mừng như bạn bè. Tôi không rõ mình có thể trở thành cái gai trong mắt cổ động viên Mexico nếu ngồi bên kia khán đài hay không.

Bàn thắng của Messi khiến người Mexico im bặt, nhưng chỉ trong chốc lát. Nếu có quốc gia nào tự nhận cuồng bóng đá hơn Argentina, đó chắc chắn là Mexico. Các cổ động viên của El Tri thậm chí hát vang “Ole, Ole” suốt 15 phút trước giờ bóng lăn, giống như khởi động cho cuộc “đấu loa” với đối thủ. Đáng tiếc cho họ, trận này là của Messi và Argentina. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x