Với gương mặt luôn nở nụ cười ngạo nghễ và những hành động mang tính khiêu khích ngay từ buổi cân đo, ngôi sao đến từ Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành cái tên "bị ghét nhất" nhưng cũng "đáng xem nhất" giải đấu.
Không phải ngẫu nhiên mà Châu La tự tin tuyên bố sẽ "càn quét" mọi hạng cân tại đấu trường Lion Championship. Tay đấm này được ví như một “cỗ máy” chiến đấu toàn diện với nền tảng võ thuật đa dạng, kết hợp giữa sự biến ảo của Tán thủ (Sanda) và khả năng kiểm soát mặt sàn đáng sợ của Jiu-jitsu.
Sự ngông cuồng từ trong máu
Khác với những võ sĩ thường giữ sự khiêm nhường, Châu La không ngần ngại chỉ tay vào những chiếc đai vô địch và tuyên bố: "Chúng chỉ đang được giữ hộ trước khi tôi đến lấy". Sự ngông cuồng này không chỉ dừng lại ở lời nói, mà ngay trên sàn đài, Châu La sẵn sàng buông thõng hai tay để mời gọi đối thủ tấn công, trước khi tung ra những cú phản đòn sắc lẹm khiến đối phương gục ngã trong sự ngỡ ngàng.
Lối đánh áp đảo
Điểm đặc biệt của Châu La chính là khả năng chịu đòn lì lợm và những cú ra chân có tốc độ kinh hoàng. Trong lần ra mắt trước đó tại Việt Nam, anh chỉ mất chưa đầy một hiệp đấu để khuất phục đối thủ bằng một kịch bản "hủy diệt" đúng nghĩa: dồn ép liên tục, quật ngã và kết thúc bằng một đòn khóa siết (submission) đầy kỹ thuật.
Vật cản mang tên Bàn Văn Hoàng
Việc chọn Bàn Văn Hoàng - một võ sĩ Việt Nam lầm lì, gai góc và có khả năng phòng thủ vật tốt - làm đối thủ tại LC31 như một “gáo nước lạnh” dội vào sự kiêu ngạo của Châu La.

Khán giả đang chờ đợi xem, liệu sự ngông cuồng của "Kẻ săn danh hiệu" này sẽ tiếp tục được bay cao, hay sẽ bị bản lĩnh của Bàn Văn Hoàng quật ngã ngay tại mặt sàn của Lion Championship.
LC31 sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 20h00 ngày 9/5 tại Nhà thi đấu Xuân Đỉnh (Hà Nội).

























