
Lê Quang Linh, tay đấm sinh năm 2006 đến từ Võ đường Liên Phong đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước Phan Trọng Hiếu - một striker (võ sĩ đánh đứng) không dễ bị đánh bại đến từ CLB Saigon Sports Club, tại sự kiện LION Championship 32 hôm 6/6.
Điều đáng ngạc nhiên chính là võ sĩ 20 tuổi này hoàn toàn kiểm soát và chơi trên cơ đối thủ ở thế đánh đứng suốt cả 3 hiệp đấu. Phong cách thi đấu của anh vô cùng điềm tĩnh, nhãn quan nhạy bén và cực kỳ quyết đoán trong từng pha ra đòn.
Trong đoạn phỏng vấn ngắn sau trận đấu, Lê Quang Linh đã tiết lộ về câu nói đầy bí ẩn mà anh hướng thẳng vào camera trong lồng bát giác ngay khi tiếng chuông kết thúc vang lên: “I'm Batman... Và mọi người tự hiểu nó nha”.
Dù không giải thích rõ ý nghĩa thực sự, nhưng nếu Quang Linh tự nhận mình là “Batman” (Người Dơi), các tín đồ MMA lập tức hiểu rằng anh đang ngầm nhắm tới một đối thủ cùng hạng 60kg - người trùng hợp sở hữu biệt danh “Joker” (Gã hề). Không ai khác, đó chính là Danh Quốc, một cái tên vô cùng nổi tiếng và đang có phong độ cao tại LION Championship.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi có muốn gửi lời nhắn nhủ gì đến đối thủ tương lai hay không, tài năng trẻ của Võ đường Liên Phong đã trả lời đầy tự tin: "Bạn cứ thoải mái thể hiện khả năng mạnh nhất của mình đi. Tôi sẽ đánh bại bạn, khiến bạn phải tâm phục khẩu phục".
Ngoài ra, võ sĩ sinh năm 2006 cũng không ngần ngại tiết lộ mục tiêu tối thượng của mình là chiếc đai vô địch hạng 60kg. Quang Linh kỳ vọng sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm để được đối đầu với tay đấm sừng sỏ Trần Ngọc Lượng trong vòng 1-2 năm nữa.
Về câu nói "I'm Batman" (Tôi là Người Dơi), vẫn chưa biết đây có thực sự là một lời “call out” khéo léo gửi đến Danh Quốc hay không, nhưng màn đấu khẩu đầy ẩn ý này chắc chắn đã làm nức lòng người hâm mộ, mở ra viễn cảnh về một trận "derby" đỉnh cao giữa hai thế lực trẻ của MMA Việt Nam.
























