
1. Harry Kane tiếp tục chạm tới những cột mốc mới
Một lần nữa, Harry Kane cho thấy tại sao anh vẫn là nhân vật quan trọng nhất của tuyển Anh. Đội trưởng Tam sư san bằng kỷ lục 125 lần ra sân của Peter Shilton và đánh dấu cột mốc đặc biệt bằng cú đúp, nâng thành tích lên 91 bàn thắng quốc tế.
Bàn đầu tiên đến ở phút 40 sau một pha phối hợp tấn công đầy tốc độ. Kane không mất nhiều thời gian để tung cú dứt điểm một chạm chuẩn xác. Tới phút 57, Kane tiếp tục ghi bàn bằng cú đánh đầu hiểm hóc sau quả đá phạt góc của Lewis Hall.
Với phong độ hiện tại, cột mốc 100 bàn cho đội tuyển Anh dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Thậm chí, không quá xa vời nếu Kane tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp này và hướng tới con số 150 bàn cho Tam sư.
2. Trent và Quansah: Tại sao không thể dùng cả hai?

Trent Alexander-Arnold và Jarell Quansah đã cạnh tranh vị trí hậu vệ phải trong suốt đợt tập trung đội tuyển lần này. Tuy nhiên, trước CH Séc, cả hai lại được sử dụng cùng lúc.
Trent thi đấu ở vị trí hậu vệ phải quen thuộc, trong khi Quansah được bố trí đá trung vệ. Đây là phương án đáng để Tuchel tiếp tục cân nhắc.
CH Séc không tạo ra quá nhiều sức ép, vì vậy hàng thủ Anh chưa phải trải qua bài kiểm tra thực sự khắc nghiệt. Dù vậy, sự kết hợp giữa Trent và Quansah vẫn hoạt động tương đối hiệu quả.
Trent cũng có một số đóng góp đáng chú ý trong tấn công và suýt mở tỷ số bằng một cú đá phạt rất chất lượng.
3. Rogers và Eze chưa ấn tượng

Anthony Gordon và Bukayo Saka vẫn đang là những lựa chọn hàng đầu cho hai vị trí chạy cánh của đội tuyển Anh.
Cả hai cùng Harry Kane và Jude Bellingham tạo thành bộ tứ tấn công nổi bật trong chiến thắng 7-0 trước Croatia. Tuy nhiên, Tuchel quyết định cho họ nghỉ ở trận gặp CH Séc và trao cơ hội cho Morgan Rogers cùng Eberechi Eze.
Rogers để lại dấu ấn với đường chuyền một chạm thông minh, tạo điều kiện để Kane ghi bàn đầu tiên. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh vẫn chưa đủ để gây áp lực thực sự lên vị trí của Gordon.
Trong khi đó, Eze khá mờ nhạt khi được bố trí bên cánh trái. Anh chỉ chơi hiệu quả hơn khi được kéo vào vị trí trung tâm ở giai đoạn cuối trận.
Vì thế, sau màn trình diễn tại Wembley, Gordon và Saka vẫn là những lựa chọn số một của Tuchel ở hai hành lang. Tuy nhiên, Rogers và Eze đã cho thấy họ có thể trở thành những phương án dự phòng hữu ích khi cần thiết.

























