Chờ quả chuyền dài 'chuẩn Hà Lan'
Ngăn cản Cristiano Ronaldo, thì ngăn cản được BĐN? Đấy luôn là một vấn đề quen thuộc: nói và làm là hai điều khác hẳn nhau. Mọi biện pháp để ngăn cản Ronaldo trên lý thuyết thì luôn... chỉ là lý thuyết.
Mặt khác, hãy nhìn vào cái cách mà đội tuyển Pháp ngăn cản Ronaldo trong trận chung kết EURO 2016. Một cú tắc thô bạo của Dimitri Payet là đủ loại Ronaldo khỏi sân ngay phút 25. Nhưng, một BĐN không có Ronaldo rút cuộc đã thắng ngay trên sân Pháp, để lần đầu tiên đăng quang ở một giải lớn.
BĐN không phải chỉ có mỗi Ronaldo, và đấy cũng không phải là chỉ nói về vấn đề nhân sự. Đẳng cấp kỹ thuật cao và đồng đều cộng với chiến thuật hợp lý có thể giúp BĐN luôn là một đội mạnh, độc lập với sự hiện diện của Ronaldo. Vấn đề là ở chỗ, hễ có Ronaldo thì dĩ nhiên chính anh phải là điểm đến quan trọng của mọi pha tấn công, là mục đích cuối cùng của mọi chiến thuật. Có Ronaldo, do vậy, tuy là thuận lợi nhưng cũng là điều bất lợi đối với HLV Fernando Santos.
Thụy Sỹ không cản được Ronaldo. Nhưng đối thủ của đội chủ nhà Nations League bây giờ lại là BĐN, với cặp trung vệ mà nhiều người cho là hay nhất thế giới hiện thời: Virgil Van Dijk - Matthijs De Ligt. Câu chuyện sẽ khác?
Một mặt, bài toán chuyên môn quan trọng nhất đối với HLV Santos trong lúc này chắc chắn sẽ là một kế hoạch B nào đấy. Trong lúc hy vọng Ronaldo tỏa sáng lần nữa, như anh vừa làm với cú hat-trick vào lưới Thụy Sỹ, thì hoàn cảnh thực tế hơn lại là BĐN cần làm gì trong trường hợp những pha bóng liên quan đến Ronaldo rơi vào bế tắc. Rất khó, bởi “Ronaldo bế tắc” là hoàn cảnh hoàn toàn khác với việc không có Ronaldo trên sân, như trong 95 phút của trận chung kết EURO 2016.
Cũng vậy, Hà Lan không phải là Thụy Sỹ, nên việc của HLV Ronald Koeman không hề đơn giản là nghĩ cách chống Ronaldo. Hà Lan luôn phải tiến đi theo kế hoạch của chính mình, phát triển những điểm mạnh riêng của mình. Đấy cũng là con đường để đội bóng của Koeman hồi sinh mạnh mẽ, sau cơn khủng hoảng nối tiếp từ EURO 2016 đến World Cup 2018. Chống Ronaldo là một chuyện. Chủ động tấn công theo cách của mình là một chuyện khác cần làm. Đấy sẽ là cách tấn công như thế nào?
Giới quan sát trung lập hết lời khen tiền vệ trụ Frenkie De Jong trong trận thắng Anh 3-1 vừa qua. Anh chuyền đến 105 quả, chính xác 101! Ngoài ra, số lần tắc bóng thành công, chạm bóng, thu hồi bóng của De Jong đều nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác (dù chính anh phải rời sân trước 6 phút chót). Những pha lừa bóng qua người của anh thành công 100%. Ngoài ra là chuyện tranh chấp bóng bổng, đánh chặn, chuyền đường quyết định, điều gì cũng ấn tượng!
Với De Jong ở khu giữa sân và cặp trung vệ hàng đầu thế giới ngay sau lưng, Hà Lan sẽ có điều kiện thi triển một tuyệt chiêu sở trường, vốn đã đi vào huyền thoại trong lịch sử phát triển chiến thuật của bóng đá thế giới: những đường chuyền dài chính xác và sáng tạo, để ngay lập tức mở ra một đợt tấn công nguy hiểm, thậm chí một cơ hội ghi bàn. Từ Ruud Krol thời xa xưa, cho đến Arnold Muhren trong thế hệ của Koeman, rồi Wesley Sneijder sau này, đã có cơ man những đường chuyền dài như thế được đưa vào các giáo trình bóng đá.
Bây giờ, khi người ta đang choáng ngợp bởi sự trở lại của đội tuyển Hà Lan, với những giá trị “chuẩn Hà Lan” cũng được bàn đến, thì trận chung kết Nations League sẽ là nơi để giới hâm mộ đích thực của Orange chờ xem một quả chuyền dài tuyệt vời dẫn đến bàn thắng, từ Van Dijk, De Ligt hoặc De Jong? Cứ phải trông ngóng, không chỉ vì một tình huống tấn công thuần túy. Vì phải khôi phục được vũ khí này, thì sự trở lại của Hà Lan mới thật sự trọn vẹn.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn