
Dani Olmo gia nhập Dinamo Zagreb năm 2014, sau 7 năm được đào tạo tại học viện La Masia. Quyết định rời Barca để sang đất nước Croatia xa lạ ngày ấy là một canh bạc của chàng trai 16 tuổi. Nhưng chính bước ngoặt đó đưa Olmo từ một tài năng trẻ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, một tuyển thủ Tây Ban Nha, một nhà vô địch châu Âu và thế giới.
Trong 6 năm sinh sống tại Zagreb, Olmo không chỉ học cách chơi bóng ở môi trường mới mà thực sự lớn lên tại đây. Anh có 124 lần ra sân cho đội một Dinamo, ghi 34 bàn và thực hiện 27 đường kiến tạo, cùng CLB giành 9 danh hiệu và thi đấu tại Champions League. Quan trọng hơn, đội bóng Croatia cho anh những trải nghiệm quý giá là sự va chạm thực tế, áp lực thành tích và môi trường cạnh tranh của bóng đá chuyên nghiệp.
Đất nước Croatia, vì thế đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Dani Olmo. Anh học và nói thành thạo tiếng Croatia, gần như “hòa tan” với cuộc sống địa phương, và mối quan hệ giữa tiền vệ này với đất nước Balkan vượt xa một bản hợp đồng. Giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành của Olmo đều gắn với những người bạn, các đồng đội và ký ức tại Zagreb.

Sợi dây liên kết ấy mật thiết đến mức người Croatia từng mời Olmo khoác áo ĐTQG nước này. Trước khi anh ra mắt ĐT Tây Ban Nha, LĐBĐ Croatia đã tìm hiểu khả năng trao quốc tịch để tiền vệ này có thể khoác áo đội tuyển vùng Balkan. Olmo đón nhận lời đề nghị một cách trân trọng, nhưng luôn xác định chỉ muốn đại diện cho La Roja.
Quyết định ấy không làm đứt gãy mối quan hệ giữa hai bên. Dinamo Zagreb vẫn xem anh là một phần của mình, còn Olmo chưa bao giờ phủ nhận tình cảm dành cho CLB cũ. Trong một lần trở lại, anh từng cô đọng cảm xúc bằng hai chữ Croatia: “Povratak kuci”, nghĩa là “Trở về nhà”. Với cầu thủ 28 tuổi, Dinamo không đơn thuần là nơi đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp, mà còn là nơi anh tự xây dựng tên tuổi của mình, trước khi ra đi vào tháng 1/2020 với vị thế khác.

Bởi vậy, trận Croatia vs Tây Ban Nha ở Split bỗng trở thành một trận đấu đặc biệt, khi những kỷ niệm có thể sẽ ùa về trong tâm trí Olmo. Sáu năm sau ngày ra đi, số phận đã đưa tiền vệ này quay về nơi giúp anh định hình sự nghiệp. Và Olmo sẽ trở lại Croatia với tư cách ngôi sao đã thành danh, một tuyển thủ quốc gia, chứ không còn là cậu bé 16 tuổi mới đặt chân tới Zagreb.
Barca là nơi Olmo bắt đầu giấc mơ bóng đá, nhưng Dinamo mới là đội đã dạy anh cách trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Mối liên hệ ấy sâu đậm tới mức anh từng thừa nhận muốn kết thúc sự nghiệp tại Zagreb, và bắt đầu công việc huấn luyện ở đây. Nhưng đó vẫn là chuyện của thì tương lai. Còn hiện tại thì khi tiếng còi khai cuộc trận Croatia vs Tây Ban Nha vang lên, Dani Olmo vẫn sẽ chiến đấu hết mình vì màu áo đỏ.





















