
Dường như Marc Cucurella đang có một mối quan hệ đặc biệt với các khán đài đối phương. Câu chuyện bắt đầu tại Đức hơn hai năm trước và giờ Croatia trở thành quốc gia tiếp theo mà hậu vệ Tây Ban Nha phải hứng chịu những tiếng la ó. Trong trận đấu tại Split, Cucurella bị CĐV chủ nhà huýt sáo gần như mỗi khi chạm bóng. Sự thù địch càng tăng mạnh sau tình huống ở phút 79, dù thực tế cầu thủ Tây Ban Nha chẳng làm gì sai.
Ivan Perisic đuổi theo Cucurella khi hậu vệ này tăng tốc rồi phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài xác định có lỗi và rút thẻ vàng thứ hai dành cho cầu thủ Croatia. Tình huống được kiểm tra lại nhưng quyết định không thay đổi bởi pha va chạm là rõ ràng. Croatia vì thế chỉ còn 10 người.
Cucurella sau đó trở thành mục tiêu cho những tiếng la ó dữ dội. Nhưng anh khẳng định quyết định hoàn toàn thuộc về trọng tài: “Tôi nghĩ tình huống rất rõ ràng, có va chạm, đó là thẻ vàng thứ hai và chẳng có gì phải tranh cãi. Họ phải bảo vệ đội bóng của mình. Họ đã khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng điều cần ghi nhận là phản ứng của toàn đội. Có lẽ chúng tôi đã khởi đầu hơi thiếu tập trung”.
Đây không phải lần đầu Cucurella trở thành “kẻ thù” của khán giả một quốc gia. Mọi chuyện bắt đầu tại tứ kết EURO giữa Tây Ban Nha và Đức. Khi tỷ số đang là 1-1 trong hiệp phụ, cú sút của Jamal Musiala đưa bóng chạm tay Cucurella trong vòng cấm. Trọng tài Anthony Taylor không thổi phạt đền. Sau đó Mikel Merino ghi bàn quyết định đưa Tây Ban Nha vào bán kết. Từ thời điểm ấy, CĐV Đức chưa bao giờ quên Cucurella.

Một năm sau, khi Tây Ban Nha trở lại Đức dự vòng chung kết Nations League và gặp Pháp tại Allianz Arena, Cucurella tiếp tục bị khán giả Đức la ó. Bản thân hậu vệ này đã dự đoán trước: “Tôi nghĩ họ sẽ lại huýt sáo tôi, nhưng tôi đã chuẩn bị. Tôi không làm gì sai, quyết định đó đâu phụ thuộc vào tôi”.
Kịch bản tương tự tiếp diễn khi Cucurella khoác áo Real Madrid trong trận giao hữu với Schalke. Anh vào sân phút 61 và lập tức nhận những tiếng la ó lớn từ khán đài Veltins-Arena.
Giờ tới lượt Croatia đưa Cucurella vào “danh sách đen”. Sau trận, HLV Slaven Bilic thừa nhận hậu vệ Tây Ban Nha là mẫu cầu thủ rất dễ khiến đối phương khó chịu.
“Ai mà không tức Cucurella nếu cậu ấy không chơi cho đội của mình? Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, tôi ngưỡng mộ cậu ấy vì những gì thể hiện trên sân và cả câu chuyện về con trai cậu ấy. Cucurella bảo vệ đội bóng bằng tất cả những gì mình có, nhưng rõ ràng cậu ấy cũng rất biết cách khiêu khích”, Bilic nhận xét.
























