Vì những rắc rối giữa 2 nhóm CĐV ở trận chung kết EURO 2020 mới đây nên UEFA đã phạt trận Anh gặp Italia ở lượt thứ 4 vòng bảng Nations League năm nay phải diễn ra trên sân kín.
Tuy nhiên, UEFA cho phép trẻ em được phép vào xem trận đấu và tất cả đều miễn phí. Và thế là các ngôi sao của Anh và Italia bước vào sân Molineux với toàn những gương mặt trẻ măng trên khán đài.
Có lẽ vì bầu không khí như vậy nên cả 2 đội đều không thể ghi bàn, và nhường lại tâm điểm chú ý cho những vị khán giả. Điều thú vị là những đứa trẻ này vẫn biết cách châm chọc đối thủ bằng những tấm banner chê bai việc không giành vé tới World Cup 2022 của Italia.
Mạng xã hội cũng bùng nổ trước cảnh tượng có một không hai này:
- Buồn cười quá, đám trẻ con giơ banner "mấy người là ai?" kìa.
- Thử tưởng tượng bị đám nhóc này la ó thì tâm trạng cầu thủ sẽ ra sao nhỉ?
- Xem ĐT Anh thi đấu mà cứ như xem mấy đứa trẻ nhà tôi đi bể bơi vào sáng thứ Bảy vậy.
- Có cảm tưởng là số người ở trên sân còn nhiều hơn trên khán đài.
- Hay chúng ta thử dùng lại hiệu ứng làm giả tiếng cổ vũ như thời Covid nhỉ?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn