Giống như trong cuộc đối đầu với ĐT Bỉ ở bán kết và nhiều đối thủ khác gần đây, đội bóng của HLV Didier Deschamps lại phải nhận bàn thua trước Tây Ban Nha rồi thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc. Thêm một lần nữa, Gà trống Gaulois lại đem đến cho giới mộ điệu một trận cầu đầy cảm xúc, kịch tính, hấp dẫn và nghẹt thở cho đến những giây phút cuối cùng bằng cách xoay chuyển cục diện, tình thế trên sân. Đối với một người thích làm chủ cuộc chơi như Deschamps, thì điều này có thể khiến ông bị căng thẳng tột đỉnh và lo lắng khôn tả.
Khi bị Tây Ban Nha dẫn bàn ở phút 64 trong trận chung kết, ĐT Pháp chỉ cần chưa đầy 15 phút để lật ngược tình thế nhờ bàn thắng phi thường của Karim Benzema (66’) và pha lập công của Kylian Mbappe (80). Chân sút khoác áo Real gợi nhớ tới hình ảnh của Ronaldo người ngoài hành tinh ngày nào. Còn tiền đạo 22 tuổi thuộc biên chế PSG cho thấy sự tập trung và bản lĩnh của một nhà vô địch. Cả hai là hình ảnh tiêu biểu nhất cho cuộc lội ngược dòng của đoàn quân áo lam tại vòng chung kết UEFA Nations League 2020/21.
Bị lấn lướt hoàn toàn về thế trận khi chỉ chiểm soát bóng 39% , song Les Bleus vẫn tung ra số pha dứt điểm cao hơn cả La Roja (14 so với 11) và dứt điểm trúng đích cũng cao hơn (5 so với 4). Điều đó cho thấy khả năng ghi bàn tiềm ẩn của ĐT Pháp. Và chỉ khi bị dồn vào thế đường cùng, giống như cuộc đối đầu với Bỉ, thì đoàn quân của Deschamps mới thực sự bét tốc, phô diễn hết tiềm năng tấn công và sức mạnh của mình.
Với các đối thủ của Les Bleus, chắc chắn họ sẽ luôn phải chiến đấu hết mình, bởi việc dẫn trước một hay hai bàn thắng trước ĐT Pháp là không đủ để hạ gục họ, ngoại trừ Thụy Sĩ (nhưng phải chờ đến màn đá penalty may rủi) tại vòng 1/8 EURO 2020. Trong 8 trận gần nhất của năm 2021, đội bóng áo Lam có 7 lần bị dẫn bàn trước và họ không thua trận nào trong số này ở hai hiệp chính (5 thắng, 2 hòa).
Như vậy, ĐT Pháp của hiện tại khác tương đối nhiều khi họ lên ngôi vô địch World Cup 2018. Trên đất Nga, đội bóng áo lam đã chiến thắng đối thủ bằng cách luôn làm chủ trận đấu và thường xuyên ghi bàn trước. Họ chỉ bị dẫn trước 9 phút trong cuộc thư hùng với Argentina (4-3, ở vòng 16 đội). Tại một giải đấu lớn, việc lặp lại kịch bản kiểu này có thể khiến bạn choáng ngợp và đó không phải là một chuyện tình cờ.
Ở thời điểm hiện tại, Benzema nhìn thấy trong đó “một sức mạnh của tính cách, một cá tính”, DNA của một đội bóng “không bao giờ bỏ cuộc”. "Đó là dấu hiệu của các đội lớn không hoảng sợ, kiên nhẫn và không bỏ cuộc" tiền đạo đang khoác áo Real phát biểu sau trận đấu trên kênh truyền hình M6. Rõ ràng, các đội bóng lớn cũng luôn biết cách khiến cho bản thân bớt sợ hãi hơn, để từ đó tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa rồi vươn lên giành chiến thắng. Đó là cá tính mới, là bản lĩnh của một nhà vô địch.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn