Sau trận thua tại Croatia, các cầu thủ Pháp nhận về những đánh giá rất tệ hại. 8/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát bị báo chí Pháp chấm dưới điểm trung bình. Thủ thành Mike Maignan (6 điểm), hậu vệ trái Lucas Digne (6,5) và tiền đạo Mbappe (6) là những người hiếm hoi nhận được điểm trên 5.
Trước chuyến làm khách tại Split, ĐT Pháp rất được kỳ vọng khi có sự trở lại của đội trưởng Mbappe và gương mặt mới Disire Doue. Thêm vào đó, phong độ cao của Dembele, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola lại càng khiến giới mộ điệu tin vào một trận đấu hay của Les Bleus.
Tuy nhiên, trước một Croatia già dơ, thi đấu khoan thai, chậm rãi và tấn công miếng nào ra miếng nấy, thì hàng công của Pháp chủ yếu phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân của Mbappe, Dembele. Tung ra 17 cú sút mà không ghi được bàn nào, trong đó cả 3 cú sút trúng đích của Mbappe đều không thể vượt qua được hàng thủ đội chủ nhà, đặc biệt là thủ thành Livakovic.
Việc bố trí Dembele đá hộ công, phía trên là cặp tiền đạo Mbappe và Kolo Muani ở đội hình xuất phát của Deschamps khiến cả hai không phát huy được điểm vượt trội của họ như tại CLB chủ quản. Những pha rê bóng rườm rà của Dembele không hiệu quả trước Croatia chơi đơn giản mà chắc chắn. Mbappe thiếu đi sự chính xác và quyết đoán trong các pha dứt điểm. Còn Kolo Muani thì vô hại hoàn toàn.
Trong những phút thi đấu trên sân, tiền đạo của Juventus hoàn toàn “lạc tông” với hai người đồng đội cũ tại PSG. Không chỉ không phối hợp được với Mbappe và Dembele, Kolo Muani còn đá rất hời hợt, thiếu lửa. Đáng ra, Didier Deschamps phải sớm điều chỉnh hàng công, rút Kolo Muani ra sớm.
Nhưng nhà cầm quân người Pháp chỉ làm điều đó ở phút thứ 64, với sự xuất hiện của Barcola. Michael Olise, một cái tên có thể tạo đột biến khác cũng được tung vào thay Dembele. Xong chỉ vỏn vẹn chục phút trên sân (tính cả thời gian bù giờ) là không đủ để cầu thủ Bayern làm nên trò trống gì, nhất là khi tuyến giữa của ĐT Pháp thi đấu dưới phong độ, để mất bóng và chuyền sai quá nhiều.
Nhìn Gà trống Gaulois thi đấu trước Croatia, giới mộ điệu mới thấy rõ khoảng trống mà Antoine Griezmann để lại lớn đến mức nào. Không có Grizou, Les Bleus không chỉ thiếu những đường bóng chuyển trạng thái và tấn công sắc sảo, mà còn thiếu đi một chốt chặn quan trọng trước hàng thủ. Khả năng công thủ toàn diện của Griezmann là điều mà không một cầu thủ hiện tại nào của Pháp có thể lấp đầy.
Chưa hết, trong một thế trận rất cần sự đột biến tại Croatia, Deschamps lại không dám mạo hiểm dùng nhân tố X (Doue) hay thay thế những Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi, Aurelien Tchouameni không có phong độ cao bằng dàn tiền vệ trẻ trung Warren Zaire-Emery, Eduardo Camavinga (được vào sân ở phút thứ 64, thay cho Rabiot), Kouadio Kone.
Trong một ngày Deschamps mắc sai lầm trong cả chiến thuật lẫn lựa chọn nhân sự, thì hàng thủ lại thi đấu mất tập trung, đặc biệt là cặp trung vệ Ibrahima Konate - William Saliba. Chính ông thừa nhận sau trận đấu rằng Les Bleus thi đấu “hơi thờ ơ, mất tập trung và chưa nhiệt”.
Nếu Saliba còn cải thiện được phần nào sự chắc chắn trong hiệp 2, thì Konate chơi tệ từ Liverpool tới ĐT Pháp và thất vọng lớn nhất là pha chơi bóng bằng tay thô thiển suýt chút nữa khiến đội bóng áo lam phải nhận bàn thua sớm ngay từ phút thứ 8, nếu Maignan không xuất sắc cản phá được cú sút 11m của Kramaric.
Tóm lại, Deschamps sẽ phải thực hiện những thay đổi lớn cả về mặt chiến thuật lẫn con người ở trận lượt về tại Stade de France sau đây 3 ngày, nếu muốn thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công để giành vé vào chơi ở VCK tổ chức vào tháng 6 tới.