Noa Lang: 'Gã Hà Lan kiêu ngạo' làm nên tên tuổi ở Bỉ

Phương Minh
09:20 ngày 03-06-2022
Noa Lang là một trường hợp khá thú vị của bóng đá Hà Lan.
Noa Lang: 'Gã Hà Lan kiêu ngạo' làm nên tên tuổi ở Bỉ

Cầu thủ chạy cánh này từng có 8 năm ăn tập ở lò Feyenoord, trước khi gia nhập học viện của Ajax ở tuổi 14. Và dù từng trở thành cầu thủ đầu tiên của Ajax lập hat-trick trong trận ra mắt ở giải VĐQG Hà Lan sau 60 năm, lại chỉ được đá cho đội 1 có 9 trận rồi bị đẩy tới Twente và Club Brugge theo các hợp đồng cho mượn.

Lang sau đó được Club Brugge mua đứt trong mùa Hè năm 2021 và từ bệ phóng này, anh chàng 22 tuổi bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Anh kết thúc mùa 2021/22 với 48 lần ra sân trên mọi mặt trận, ghi 9 bàn và có tới 15 đường kiến tạo. Chính nhờ phong độ rực sáng trên đất Bỉ, Lang mới được triệu tập vào đội tuyển Hà Lan.

Khác với những tài năng đồng trang lứa, cầu thủ nhỏ con (cao 1m79) nhưng rất nhanh và khéo léo này không đi lên từ giải VĐQG Hà Lan. Thay vào đó, anh vòng sang Bỉ, và bước ra ánh sáng từ đất nước láng giềng. Nhưng không vì thế mà Lang tỏ ra tự ti vào khả năng của mình. Ngược lại, anh chàng 22 tuổi này tự tin đến mức kiêu ngạo và sẵn sàng đối mặt với tất cả.

Mùa này, Lang từng đáp trả những lời chỉ trích của các CĐV Club Brugge về phong độ thiếu ổn định của mình. Anh tuyên bố: “Mọi người lo lắng rằng tôi đang sa sút phong độ, nhưng tôi không đồng ý. Tôi cũng chứng tỏ mình có thể làm được những gì, còn việc của họ là đến sân và cổ vũ cho đội bóng”. Cầu thủ chạy cánh này thậm chí tự tin đến mức khẳng định: “Chính tôi đã khiến bóng đá Bỉ trở nên hấp dẫn. Tin tôi đi, họ sẽ nhớ khi tôi ra đi”.

Tất nhiên, Lang có cơ sở để tự tin. Con số 9 bàn thắng và 15 đường kiến tạo của anh ở mùa vừa rồi là thành tích không tồi. Cầu thủ 22 tuổi quả thực cũng đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal, Leeds và Milan. Và tuy vẫn còn hợp đồng với Club Brugge đến năm 2025, chính Lang cũng khẳng định mình sẽ không tiếp tục gắn bó với bóng đá Bỉ.

Tham vọng của anh là chuyển đến “một đội bóng lớn được chơi ở Champions League”, như tiết lộ với tờ Het Laaste Nieuws (Bỉ). Nguyên nhân, như Lang tự tin khẳng định là vì “ở Bỉ, tôi không còn gì để học hỏi nữa”. Nhưng trước khi thực hiện được kế hoạch ấy, có lẽ anh chàng kiêu ngạo này vẫn cần một màn trình diễn ra trò trước đội tuyển Bỉ ở Brussels.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x