Theo dõi thông tin

Nỗi lo không hề nhỏ với ĐT Anh đằng sau kỳ tích của Kane

Harry Kane tiếp tục viết thêm một chương mới vào lịch sử bóng đá Anh với cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước CH Séc. Nhưng đằng sau những con số đẹp đẽ ấy lại tồn tại một câu hỏi ngày càng khó né tránh: Ai sẽ thay thế Kane khi anh không còn ở đỉnh cao?

    Kane cán mốc 91 bàn và 125 lần ra sân cho ĐT Anh

    Kane vẫn đang ở một đẳng cấp khác

    Kane bước vào trận đấu với CH Séc trong một đêm đặc biệt. Đây là lần thứ 125 anh khoác áo tuyển Anh, qua đó sánh ngang kỷ lục của thủ môn huyền thoại Peter Shilton. Tuy nhiên, Kane không muốn biến cột mốc ấy thành một màn tri ân đơn thuần. Anh tiếp tục chứng minh rằng mình vẫn là nhân tố không thể thay thế trong hệ thống của HLV Thomas Tuchel. Kane góp phần tạo nên bàn mở tỷ số khi quả tạt của anh từ cánh phải khiến Vladimir Coufal lúng túng và đưa bóng vào lưới nhà. Sau đó, tiền đạo này trực tiếp ghi hai bàn còn lại.

    Bàn thứ hai là một pha phối hợp tuyệt đẹp. Elliot Anderson tung đường chuyền xuyên qua hàng thủ CH Séc, Morgan Rogers băng xuống rồi thực hiện cú vô-lê một chạm hoàn hảo để Kane dứt điểm. Bàn thứ ba lại mang đậm thương hiệu Kane: chọn vị trí chính xác và đánh đầu mạnh về góc xa từ quả phạt góc của Lewis Hall.

    Khi Kane được rút ra sân ở phút 82, toàn bộ Wembley đứng dậy vỗ tay. Với 91 bàn thắng, Kane đã bỏ xa mọi chân sút khác trong lịch sử tuyển Anh. Anh cũng đang tiến rất gần cột mốc 100 bàn, thậm chí hoàn toàn có thể đạt thành tích này ngay trong năm 2027, trước khi EURO 2028 diễn ra. Nên nhớ, Kane đang duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc với 13 bàn trong 13 lần ra sân cho Tam sư trong năm 2026.

    Kane mới 32 tuổi và anh cũng khẳng định chưa nghĩ đến giới hạn của mình. “Thời gian sẽ quyết định giới hạn của mỗi người. Hiện tại tôi vẫn cảm thấy mình còn khả năng tiến bộ”, Kane nói sau trận.

    Anh nhấn mạnh rằng bản thân không còn chỉ tập trung vào bàn thắng hay kiến tạo. Khả năng chơi bóng toàn diện và tố chất lãnh đạo cũng được Kane cải thiện đáng kể trong những năm qua. Đó là tín hiệu tốt cho tuyển Anh, nhưng đồng thời cũng khiến một vấn đề trở nên rõ ràng hơn.

    Kane càng hay, nỗi lo càng lớn

    ĐT Anh vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào Kane

    Tuyển Anh đang phụ thuộc rất nhiều vào Kane, đó là sự thật không thể chối cãi. Sau 2 trận đấu với Croatia và CH Séc, Tam sư ghi tới 10 bàn. Nếu tính toàn bộ đợt tập trung này, họ đã có 14 bàn thắng và đang cho thấy một diện mạo tấn công hoàn toàn khác so với kỳ World Cup đáng thất vọng.

    Thomas Tuchel đã thực hiện một số điều chỉnh chiến thuật để khai thác tốt hơn chất lượng của các cầu thủ. Jude Bellingham được bố trí chơi gần Kane hơn, trong khi các hậu vệ biên được khuyến khích dâng cao.

    Những thay đổi ấy đang giúp hàng công Anh vận hành trơn tru hơn. Nhưng trong một hệ thống mà Kane vẫn là trung tâm, câu hỏi về phương án thay thế anh càng trở nên cấp thiết.

    Kane không chỉ ghi bàn. Anh lùi xuống nhận bóng, làm tường, chuyền bóng, kết nối các tuyến và tạo khoảng trống cho những cầu thủ xung quanh. Bàn thắng thứ hai trước CH Séc là ví dụ điển hình: Anderson và Rogers thực hiện phần việc tuyệt vời, nhưng tất cả vẫn cần Kane xuất hiện đúng lúc ở cuối pha bóng.

    Vấn đề nằm ở chỗ tuyển Anh chưa có một trung phong nào có thể tái tạo đầy đủ những phẩm chất ấy. Đội hình hiện tại sở hữu rất nhiều cầu thủ tấn công tài năng. Gordon, Saka, Rogers, Eze, Bellingham hay những tiền vệ có khả năng xâm nhập vòng cấm giúp Tuchel có nhiều lựa chọn. Nhưng một người vừa có khả năng săn bàn, vừa làm điểm tựa cho cả hệ thống như Kane vẫn là bài toán khó.

    Tam sư không thể mãi dựa vào một người

    HLV Tuchel cần tìm thêm các phương án dự phòng cho một tương lai không còn Kane

    Kỷ lục của Kane cũng cho thấy một thực tế khác. Anh đạt 125 trận chỉ sau khoảng 11 năm rưỡi kể từ khi ra mắt tuyển Anh vào tháng 3/2015. Trong khi đó, Shilton cần gần 20 năm để đạt cùng cột mốc.

    Kane đã thi đấu dưới thời 5 HLV trưởng và là cầu thủ được Gareth Southgate sử dụng nhiều nhất. Anh cũng đã trở thành chân sút số một trong lịch sử Tam sư. Nhưng chính vì thế, khoảng trống sau thời Kane lại càng đáng lo.

    Một đội tuyển muốn cạnh tranh danh hiệu lớn không thể xây dựng tương lai chỉ dựa trên việc một ngôi sao tiếp tục duy trì phong độ. Những màn trình diễn gần đây có thể khiến người Anh cảm thấy họ đang sở hữu một hàng công mạnh mẽ, nhưng sự thật là Tuchel vẫn cần chuẩn bị cho ngày đội trưởng của mình không còn đủ sức thi đấu liên tục ở cường độ cao.

    Điều đáng mừng là tuyển Anh đang có thời gian. Với 9 điểm sau 4 trận và gần như chắc chắn giành quyền vào vòng tiếp theo Nations League, Tuchel có thể tiếp tục thử nghiệm. Trận đấu với Tây Ban Nha tại Madrid sẽ là bài kiểm tra quan trọng hơn nhiều, bởi đó là cơ hội để Anh đối đầu một đối thủ hàng đầu và kiểm chứng những tiến bộ dưới thời HLV người Đức.

    Kane chắc chắn vẫn sẽ là nhân vật trung tâm trong những trận đấu như vậy. Nhưng nếu Tam sư thực sự muốn tiến xa tại các giải đấu lớn vào năm 2027 và 2028, họ cần tìm ra câu trả lời cho bài toán phía sau Kane. Bởi Kane càng ghi bàn đều đặn, càng lập thêm những kỷ lục, người Anh càng có lý do để lo lắng về ngày anh không còn đứng trên sân.

    Đó chính là nghịch lý lớn nhất đằng sau kỳ tích của Harry Kane: sự xuất sắc của anh vừa là sức mạnh lớn nhất, vừa có thể trở thành điểm yếu của tuyển Anh nếu họ không chuẩn bị người kế nhiệm.

    Trung Nghĩa • 50 phút trước
    Tags: Kane Anh

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay