
Ronaldo rời đi, Goncalo Ramos tiếp quản vị trí số 9, còn chiếc áo số 7 quen thuộc được trao cho Rafael Leao. Trong trận thắng Đan Mạch 4-2, Leao không ghi bàn nhưng cho thấy vì sao anh đang được chờ đợi trở thành một trong những nhân tố định hình diện mạo mới của hàng công Bồ Đào Nha.
Chắc chắn khoảnh khắc Leao khoác áo số 7 của Bồ Đào Nha trong trận gặp Đan Mạch mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là số áo gắn liền với CR7 trong suốt hành trình kéo dài 23 năm của siêu sao này với Selecao. Nhưng khi Ronaldo quyết định rời đi đầy tranh cãi, chiếc áo ấy lập tức có một chủ nhân mới.
Tất nhiên, Leao chưa thể lấp đầy khoảng trống Ronaldo để lại chỉ bằng một con số trên lưng áo. Bản thân cách Bồ Đào Nha vận hành hàng công cũng đã thay đổi khi Ramos (anh ghi bàn và rất chịu khó lùi về hỗ trợ phòng ngự) được lựa chọn đá cao nhất. Nhưng nếu Ramos đảm nhiệm vị trí trung phong, Leao mới là cầu thủ được chờ đợi tạo ra sự khác biệt từ hành lang tấn công.
Trước Đan Mạch, Leao chơi 63 phút và được chấm 7,2/10 điểm. Không bàn thắng, không kiến tạo, nhưng những con số cho thấy đóng góp của tiền đạo này vào lối chơi của toàn đội là đáng được chờ đợi.

Leao có 29 lần chạm bóng, thực hiện 2 cú sút và 2 đường chuyền mang tính chìa khóa. Đáng chú ý hơn, anh có tới 15 lần đưa bóng tiến lên, một chỉ số phản ánh khá rõ vai trò đưa bóng về phía trước thay vì chỉ tham gia vào những đường chuyền ngang hoặc luân chuyển an toàn.
Khả năng xử lý bóng của Leao cũng đạt hiệu quả tốt. Anh hoàn thành 18/20 đường chuyền, tương đương 90%, đồng thời thắng cả 2/2 pha tranh chấp và có 2 lần thu hồi bóng thành công. Với một cầu thủ được kỳ vọng tạo đột biến ở tuyến trên, những con số này cho thấy Leao không chỉ chờ bóng ở 1/3 cuối sân mà còn tham gia tương đối tích cực vào quá trình đưa bóng lên phía trước.
Đây là điểm cộng lớn nhất trong màn trình diễn đầu tiên của Leao với áp lực của số 7 trên lưng. Khi không còn “chấp người” (không có Ronaldo), Bồ Đào Nha không thể tiếp tục đặt toàn bộ sức nặng của hàng công lên một cá nhân. Ramos được trao nhiệm vụ của một số 9, còn Leao cần đảm nhận phần việc khác: tạo tốc độ, kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối phương và đưa bóng tiến lên. Hay nói chính xác hơn thì ai vào việc của người nấy và làm tốt vai trò của mình để đưa cả đội tiến lên.

Trận thắng 4-2 trước Đan Mạch cho thấy sự chuyển giao ấy đã bắt đầu. Leao chưa ghi bàn, nhưng màn trình diễn của anh không vì thế trở nên mờ nhạt. Ngược lại, 2 cú sút, 2 cơ hội tạo ra từ đường chuyền quyết định và 15 lần đưa bóng tiến lên cho thấy cầu thủ này đang có ảnh hưởng ngày càng rõ hơn tới cách Bồ Đào Nha triển khai tấn công.
Tất nhiên, chiếc áo số 7 tạo ra một sự liên tưởng không thể tránh khỏi với Ronaldo. Nhưng Bồ Đào Nha không cần một bản sao của Ronaldo. Sau sự ra đi của chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT, nhiệm vụ quan trọng hơn là hình thành một hàng công với những vai trò mới và cách tạo khác biệt mới.

Ramos đã nhận vai trò số 9. Leao cũng khoác số 7. Và trong chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch, “số 7 mới” đã cho thấy anh có thể trở thành một trong những gương mặt quan trọng nhất của Bồ Đào Nha trong kỷ nguyên hậu Ronaldo.



























