Bóng Đá Plus trên MXH

Sự nghiệp chướng của người Ý

12:54 ngày 23/03/2025
Sự nghiệp chướng là cách chơi chữ, ép 2 từ ghép "sự nghiệp" và "nghiệp chướng" thành Sự nghiệp chướng của Pháo - nữ rapper có nghệ danh Pháo Northside. Và sự nghiệp chướng này đang nổ rền trên các nền tảng mạng xã hội và nghe nhạc online, làm lu mờ các sự kiện lớn ví dụ như trận đấu giữa ĐT Ý và ĐT Đức ở Nations League.

    Chỉ sau 24h, Sự Nghiệp Chướng của Pháo đã có hơn 5 triệu lượt xem

    Thế giới đang biến đổi quá nhanh khiến những ngôn từ va chạm như hạt proton trong ống gia tốc hay như màn tốc biến của các màn “drama” trên mạng xã hội khiến ngôn ngữ cũng bị phản nghĩa. Chắc chắc nhiều độc giả của tạp chí Bóng Đá cũng không hiểu từ “sự nghiệp chướng”, một từ khoá mới nhất trên YouTube, Tiktok.

    Từ khoá này được hoặc bị (tuỳ quan điểm) cưỡng bức hình thành từ 2 từ ghép khác là "sự nghiệp" và "nghiệp chướng". Giống như hạt proton, hạt neutron và hạt electron, chúng bị ép lại dưới tốc độ gia tốc của vận tốc ánh sáng, để trở thành một thứ “phản vật chất”. Nó vừa có nghĩa nguyên gốc, nhưng cũng mang lớp nghĩa mới.

    Chỉ trong vòng 20 giờ, bài rap “Sự nghiệp chướng” của rapper Pháo Northside đã đạt ngưỡng hơn 3 triệu lượt xem. Tốc độ này hứa hẹn kỷ lục 15 triệu view của clip “Bắc Bling” của Hoà Minzy sẽ chỉ là “dấu vết tìm kiếm” sau vài chục giờ đồng hồ hoặc vài ngày nữa. 

    “Sự nghiệp chướng” có thể không hay về mặt nội dung, ca từ, cảm xúc nhưng mà nó nghe rất cuốn bởi tiết tấu nhanh, mạnh và nội dung bóc phốt. Nói gì thì nói, dân Việt online bây giờ thích nhất bóc phốt, càng lật được những chiếc mặt nạ giả tạo thì càng hoan hỉ, đặc biệt từ những kẻ đạo đức giả ngời ngời. 

    Rõ ràng, một phần lớn của xã hội online hiện đại đang sống trong thời đại drama, với các streamer, các KOL, các KOC hay nhân vật nổi tiếng trong xã hội bị dính phốt và bị bóc phốt. Phốt và bóc phốt xuất hiện khắp nơi nhờ tốc độ đường truyền và chia sẻ của Internet.

    Vẻ đẹp Ý đã biến mất trên sân cỏ, phẩm chất Ý cũng đã mai một

    Bóng đá cũng thế, cũng phải có phốt và có bóc phốt thì mới có người theo dõi. Thật sự, bây giờ nếu hỏi những thanh thiếu niên thuộc gen X hoặc gen Z rằng có biết đến đội tuyển Ý hay tuyển thủ Ý nào không, nhiều khả năng lượng lắc đầu sẽ nhiều hơn gật đầu.

    Đó là một sự thay đổi hay tiến hoá quái dị như từ “Sự nghiệp chướng” trên. Bởi trong cả trăm năm qua, hay vài chục năm ở thế hệ sinh ra trước thiên niên kỷ thứ ba, bóng đá Ý là một vẻ đẹp của thiên thần, của tượng Michelangelo, của tranh Leonardo di Vinci và của âm nhạc Antonio Vivaldi…

    Biết bao thế hệ 6x, 7x, 8x, 9x đã say mê những chàng cầu thủ Ý mắt xanh, tóc xoăn dài chạy trên sân bằng bộ kỹ năng được điều khiển bằng bộ não lập trình nhưng cũng tràn đầy cảm xúc. Những chàng trai đó khiến hàng triệu người khóc cười, tên của họ trở thành lời khấn tụng của tín đồ, còn màu Thiên Thanh trở thành dấu hiệu thiên đường. 

    Thế nhưng ngày nay, vẻ đẹp Ý đã biến mất trong sự quên lãng của chính người Ý. Vẻ đẹp Ý đã biến mất trên sân cỏ, phẩm chất Ý cũng đã mai một, thậm chí việc không còn được tham dự các giải đấu lớn cũng dần trở thành “thông lệ”. Một giải đấu mang tính giao hữu như Nations League cũng được người Ý coi là chìa khoá để ra đấu trường lớn hơn chứ không thể bằng thực lực như xưa nữa. 

    Thêm vào đó, một điều khiến bóng đá Ý nhạt nhoà nhanh là từ lâu ở đây có quá ít “drama” để mạng xã hội hóng. Hãy nhớ rằng, khi bóng đá Ý ở đỉnh cao của châu Âu và thế giới, nơi đây cũng là kinh đô của “drama”. Thế nhưng, bây giờ chỉ còn lại sự nguội lạnh, hoang tàn. Một trận đấu của họ, chẳng hạn với ĐT Đức ở lượt về tứ kết Nations League chẳng hạn. Nếu tính bằng view thì phải gọi “Sự nghiệp chướng” của Pháo Thủ bằng… Zalo.

    KỲ LÂM • 12:54 ngày 23/03/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay