Giả sử Pele (đã bị cho là hết thời từ sau thất bại ở World Cup 1966, tự rút khỏi đội tuyển Brazil từ năm 1969) không được chọn vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 1970, khái niệm “vua bóng đá” có thể đã không bao giờ xuất hiện. Lịch sử bóng đá cũng khác rất xa so với những gì chúng ta đang biết.
Vấn đề của đội Brazil trước World Cup 1970 là phải chọn lựa rõ ràng: có hay không có Pele. Ông không thể đá cùng Dario trong một đội hình, vì các lý do chuyên môn. Phải chọn một trong hai tiền đạo ấy. Mà Dario lại là ngôi sao “con cưng” của... tổng thống Brazil Emilio Garrastazu Medici. Tranh cãi ầm ĩ là vì vậy.
Bóng đá quốc tế (tức là bóng đá của các ĐTQG) rất hay gặp vấn đề tương tự. Ở giai đoạn chuyển giao thiên niên kỷ, đội tuyển Argentina luôn bị giày vò bởi câu hỏi “Batistuta hay Crespo”. Và đội tuyển nổi tiếng nhất thế giới về số lượng tiền đạo giỏi rút cuộc không bao giờ khai thác được ưu điểm ấy. Gabriel Batistuta và Hernan Crespo không thể đá cặp với nhau - tóm lại là như vậy. Cũng như ngày xưa, đội Đức hễ chọn Thomas Haessler thì phải hy sinh Andreas Moeller.
Các ĐTQG không được mua người, nên không dễ chọn những cầu thủ có thể bổ khuyết cho nhau, để hình thành các cặp bài trùng xuất sắc. Đấy là chưa kể vấn đề trường phái (chỗ này, ngày xưa rõ ràng hơn nhiều). Trường phái bóng đá Argentina tạo ra các tiền đạo dũng mãnh, thiện chiến, có thể một mình làm chủ toàn bộ “đất săn”, và... không cần đá cặp với ai.
Tiền đạo Argentina là phải như vậy, thì mới được sân cỏ châu Âu ưa chuộng. Đá cùng nhau, thì cũng thi thoảng. Nhưng mãi không thể có cặp tiền đạo Batistuta - Crespo “tuyệt vời”. Ở đội tuyển Đức vốn nổi tiếng về kỷ luật chiến thuật và hiệu quả, bỗng dưng xuất hiện cùng lúc hai “ông tướng” đều giỏi sáng tạo ở hàng tiền vệ, ngang tài ngang sức, thì phải làm sao? Cứ phải “Haessler hay Moeller” là vì vậy.
Đội tuyển Bỉ gần đây bỗng nổi lên như một thế lực. Có lúc, đấy là đội tuyển đắt nhất thế giới. Và, trong cái lực lượng hào nhoáng bất ngờ ấy, nổi lên hai cái tên lớn đều đủ tư cách làm thủ lĩnh giữa sân. Chọn ai, bỏ ai; hoặc làm sao để khai thác được cả hai?
Đấy không bao giờ là chuyện đơn giản. Tại World Cup 2018, HLV Roberto Martinez ngầm ý trả lời: đấy là Eden Hazard. Còn ngay bây giờ, người ta khẳng định đấy là Kevin de Bruyne. Nhưng, Hazard (2018) hay De Bruyne (hiện nay) đều chưa bao giờ là câu trả lời rốt ráo. Martinez không dễ giải quyết vấn đề này. Mà khi hỏi “Hazard hay De Bruyne”, thì đấy là một vấn đề lớn liên quan đến lối chơi, chiến thuật. Chứ, ngoài giới hâm mộ Bỉ, người quan quan tâm Hazard hay De Bruyne trội hơn làm gì! Đội Bỉ ấy chưa bao giờ thành công (vào chung kết một giải lớn) như sự ca ngợi dành cho họ, thì cũng phải có lý do?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn