Premier League 2014/15 - vòng 19, sân White Hart Lane

19h00 ngày 28/12, Tottenham vs Man United: Vuốt Quỷ lại thua ... cựa gà

Thạch Long
08:58 ngày 28-12-2014
Năm 2014 bắt đầu với Man United bằng chính cái tát từ Tottenham ngay tại Old Trafford. Và hôm nay, kết thúc 2014, lại là Tottenham được trao cơ hội đặt dấu chấm hết đầy khó chịu cho một năm đầy biến động của Quỷ đỏ.
19h00 ngày 28/12, Tottenham vs Man United: Vuốt Quỷ lại thua ... cựa gà

SPURS KHỞI ĐẦU, SPURS KẾT THÚC
Premier League vòng đấu đầu năm 2014, M.U nghênh đón Tottenham trên sân nhà với hành trang là toàn thắng cả 6 trận liên tiếp trước đó. Trong kỷ nguyên thảm họa của HLV David Moyes, việc Quỷ đỏ thắng 6 trận liên tiếp không phải sự kiện thường xuyên diễn ra.

Thế nhưng bất chấp hưng phấn được đẩy lên cao nhất, bất chấp vị khách London hôm đó vắng tới 7 cầu thủ vì chấn thương (trong đó có 5 thành viên đội 1), Man United vẫn thua bẽ bàng. Đó là thất bại mở ra chặng khởi đầu năm 2014 đầy u ám của Quỷ đỏ. Trong 9 trận tiếp theo, Man United chỉ thắng vỏn vẹn 2 lần. Đó cũng là trận thua lột tả rõ ràng nhất sự kỵ giơ mà Tottenham đang tạo ra trước Man United trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Số phận đúng là khéo sắp đặt. Kẻ tặng Man United cái tát xây xẩm trong ngày “xông đất” năm 2014 giờ cũng chính là vật cản cuối của Quỷ đỏ trong một năm đầy biển động này. Một năm trôi qua, Spurs thay đổi 1 thì Man United đổi khác gấp 10. Nhưng liệu kịch bản thắng-thua có được thày trò HLV Louis van Gaal viết lại theo chiều hướng lạc quan hơn không?


E rằng là khó. Bởi Tottenham dù có thay đổi đôi chút về diện mạo so với thời điểm ghé thăm Old Trafford ngày đầu năm mới, nhưng xét về chỉ số sức mạnh, chú Gà trống thậm chí còn đáng sợ hơn. Trong khi đó, đã từ lâu, Man United không còn giữ được thói quen giành chiến thắng thường xuyên ở những trận đấu xa nhà.

M.U SẼ ĐỨT CHUỖI BẤT BẠI
Hơn thế nữa, Tottenham hiện tại còn nắm trong tay một lợi thế có thể coi là quyết định trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Sự đa dạng về các phương án lựa chọn nhân sự. Lần đầu trong mùa bóng, nạn chấn thương sạch bóng ở White Hart Lane. Tất cả những phương án từ chính thức tới dự phòng như Adebayor, Townsend, Paulinho, Dembele đều đã bình phục và sẵn sàng cho các phương án xoay tua của HLV Mauricio Pochettino.

Trong khi đó, tình hình ở Old Trafford trái ngược hoàn toàn. Ngoại trừ hàng tiền đạo không sứt mẻ về nhân sự, 2 tuyến còn lại của Man United đều tan nát vì chấn thương hoành hành. Chúng ta có thể cảm nhận rõ Quỷ đỏ đang khổ sở thế nào vì lực lượng hạn hẹp thông qua những phút đầu trận đấu với Newcastle tối thứ Sáu  vừa qua. Dù thắng tưng bừng 3-1, nhưng Man United thực tế thi đấu rất tồi trong nửa đầu hiệp 1. Chỉ có sự kém cỏi của hàng công Newcastle mới cứu cho khung thành De Gea không bị xuyên thủng.


Hôm nay, nếu vẫn khởi đầu uể oải và chậm chạp như thế, Man United sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tottenham đang sở hữu những mũi tấn công tương đối sắc, mà trọng tâm xoay quanh 2 cái tên: Kane và Eriksen. Đây sẽ là những nhân tố hành xác hàng thủ Man United.

Người ta đang vẽ ra một kịch bản thế này: Pochettino sẽ tổ chức đánh phủ đầu dựa vào tốc độ của các “ngòi nổ” chủ lực, và vị trí mà Spurs khoan vào sẽ là khu vực trung lộ của Quỷ đỏ, nơi Van Gaal chỉ còn 2 lựa chọn đều đã lớn tuổi là Carrick và Fletcher. 

Để hạn chế sức ép cho hàng thủ, nhiều khả năng Van Gaal sẽ phải kéo Rooney lùi sâu hỗ trợ thêm tuyến giữa, và vì điều chỉnh này, hàng công Man United sẽ gặp vô số khó khăn trong khâu tấn công. Van Persie và Falcao thực tế vẫn là 2 cá nhân xa lạ nếu thiếu đi nhân tố trung hòa mang tên Rooney.

Nếu không có bàn thắng trước, sang hiệp 2, những siêu tốc độ như Townsend, Lennon được tung vào sân sẽ là cơn ác mộng cho Quỷ đỏ. Thể lực suy giảm lại phải đuổi theo những cầu thủ đang có thể trạng tốt nhất, e rằng lành ít dữ nhiều với thày trò HLV Van Gaal.



ĐẶC BIỆT
Từ 3 bàn trở lên: 5/6 trận gần đây giữa Man United và Tottenham đều có 3 bàn thắng trở lên. Cả 4 trận gần đây của Spurs cũng có trung bình 3 lần lưới rung trở lên.
Hiệp 1 tối đa 1 bàn: Hiệp 1 của 7/9 lần đối đầu gần đây giữa Man United và Tottenham kết thúc chỉ với tối đa 1 bàn thắng. Biến cố trên sẽ lặp lại.

CON SỐ
1. Chiến thắng 3-1 trước Newcastle mới đây giúp M.U trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Premier League thắng 50 trận trong ngày Boxing Day.
9. Với tổng cộng 9 bàn thua từ chấm 11m, Tottenham (5 lần) và M.U (4) là 2 CLB bị thủng lưới từ các quả penalty nhiều nhất Premier League trong mùa này.
10. Nếu không thua Tottenham, M.U sẽ lần đầu trong năm 2014 nâng tổng số trận bất bại liên tiếp lên con số 10.

DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x