Đúng như HLV Jose Mourinho từng nói, tiền vệ Paul Pogba quả đúng là con virus khiến Man United phải khổ sở chịu đựng. Nếu muốn giải quyết ổn thỏa những rắc rối liên quan đến cầu thủ người Pháp này, Quỷ đỏ có thể lựa chọn 3 nước đi đơn giản như sau.
Pogba đang không phát huy được hết khả năng ở Old Trafford do M.U thiếu một cầu thủ có thể đá cặp ăn ý với anh. Theo cựu tiền vệ Liverpool là Danny Murphy, để thay đổi tình thế hiện tại, M.U nên chiêu mộ tiền vệ N'Golo Kante của Chelsea. Đây là giải pháp hoàn toàn hợp lý bởi Kante đã quá quen với môi trường bóng đá Anh. Điều quan trọng hơn là cầu thủ nhỏ con này cùng với Pogba đã chứng tỏ mình đúng là cặp bài trùng khi thi đấu cho ĐT Pháp.
Khi Ander Herrera đã chứng minh Pogba có thể được nâng tầm khi sát cánh với một đối tác tốt, Kante với những gì đã thể hiện ở World Cup 2018 hứa hẹn sẽ còn làm tốt hơn cầu thủ sắp sang PSG này. Trong trường hợp M.U không mua được Kante, họ có thể chuyển sang phương án B là cố gắng đưa Declan Rice của West Ham về Old Trafford.
Trao băng đội trưởng cho Pogba
Cả HLV Mourinho và người kế nhiệm Solskjaer đều đánh giá Pogba có tư chất thủ lĩnh, nhưng cả 2 lại chưa để cựu tiền vệ Juventus làm thủ quân chính thức của M.U. Trước trận đấu mới đây giữa Chelsea và M.U, chính HLV Solskjaer từng khẳng định: "Tôi có thể đảm bảo Pogba rất muốn thành công cùng M.U".
"Chúng tôi muốn Pogba là đầu tàu của M.U cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Ngày nay thế giới đã thay đổi. M.U không còn những Robbo (Bryan Robson), Roy Keane hay Steve Bruce trong phòng thay đồ, bởi thế chúng tôi phải đặt niềm tin vào những cá tính khác, chẳng hạn như Pogba".
Nếu thuyền trưởng M.U đã nói vậy, thì giờ là lúc ông đặt niềm tin tuyệt đối vào Pogba. Nên biết, thủ quân hiện tại của M.U là Antonio Valencia không còn nằm trong kế hoạch của HLV Solskjaer và chắc chắn sẽ ra đi vào cuối mùa. Bởi thế, nếu Pogba vẫn không được tiếp quản chiếc băng đội trưởng đội bóng thì đó chẳng khác nào sự xúc phạm đối với anh.
Thanh lý và dùng tiền để tái đầu tư
Trong trường hợp M.U cảm thấy Pogba không còn thiết tha cống hiến cho đội, trong bối cảnh Real sẵn sàng đưa cầu thủ sinh năm 1993 này về Bernabeu, thanh lý chính là giải pháp quá rõ ràng dành cho họ. Với tiềm lực tài chính và độ chịu chơi đã trở thành thương hiệu, Real được đánh giá là đủ khả năng chi ra 130 triệu bảng để chiêu mộ Pogba.
Con số này thực tế đã cao hơn mức giá M.U từng trả Juventus (89 triệu bảng) để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ mà HLV Zinedine Zidane đang rất muốn đưa về Real. Với 130 triệu bảng thu được, M.U thậm chí có thể mua được tới 2 ngôi sao để tái thiết Quỷ đỏ.
Pogba thì thầm với Hazard sau trận vì sắp là đồng đội tại Real?
Đã có một chút tiếc nuối cho Raheem Sterling khi anh thất bại trong cuộc đua giành giải thưởng Cầu thủ hay nhất mùa của PFA. Tuy nhiên, phong độ cùng sự ổn định tuyệt vời của cầu thủ 24 tuổi này cuối cùng cũng nhận được phần thưởng xứng đáng, từ FWA.
Virgil van Dijk đã có một mùa giải chói sáng trong màu áo Liverpool, và điều này khiến nhiều người so sánh anh với các trung vệ lẫy lừng trong kỷ nguyên Premier League. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân với Nemanja Vidic 10 năm trước, Van Dijk dường như còn thua xa.
Trận thua Leicester 0-3 cuối tuần qua đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Arsenal tại Premier League. Kết quả này khiến Pháo thủ lỡ cơ hội chen chân trở lại Top 4. Nhưng như thế chưa phải đã hết. Các cầu thủ Arsenal cũng bắt đầu hoài nghi về lựa chọn nhân sự của HLV Unai Emery sau những thất bại liên tiếp này.
Tiền vệ Aaron Ramsey thông báo anh đã chơi trận đấu cuối cùng cho Arsenal, sau khi kết quả xét nghiệm xác nhận cầu thủ này sẽ ngồi ngoài khoảng 2 tháng do chấn thương.
Từng là một trong những thủ môn hay nhất thế giới, David de Gea đã sa sút tới mức không thể tin nổi ở mùa giải này. Chỉ trong vòng 4 trận gần đây, De Gea đã mắc 3 lỗi trực tiếp dẫn đến các bàn thua của M.U, mà mới nhất là pha bắt bóng bật ra để Marcos Alonso gỡ hòa cho Chelsea tại vòng 36 Premier League.
Cựu thủ môn của M.U và Everton là Tim Howard đã buông một lời nguyên đáng sợ lên Liverpool khi hy vọng The Kop không thể giành được 1 danh hiệu cho đến khi anh chết.
Phil Foden vừa lập 1 “cú đúp” để góp phần vào chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Brighton. Đó là lần thứ 4 kể từ đầu mùa đến giờ, anh ghi được từ 2 bàn trở lên trong 1 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Không ai xứng đáng hơn Foden để ẵm giải “Cầu thủ xuất sắc nhất” mùa này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn