“Những ngày tươi đẹp đang đến”. Đó là lời hứa của HLV Ruben Amorim sau trận đấu cuối cùng của MU ở mùa giải 2024/25 tại Old Trafford vào tháng Năm.
Lời hứa đó đến sau khi CLB có thành tích tệ nhất từ trước đến nay ở Premier League, với 42 điểm và vị trí thứ 15, cùng thất bại ê chề trước Tottenham trong trận chung kết Europa League.
Khoản chi 200 triệu bảng cho các tân binh mùa hè này đã mang đến cho người hâm mộ một chút hy vọng mới.
Thế nhưng, một chiến thắng duy nhất sau ba trận tại giải Ngoại hạng Anh 2025/26, vốn chỉ đến nhờ bàn thắng ở phút bù giờ trước tân binh Burnley, cùng thất bại tệ hại trước CLB hạng 4 Grimsby tại vòng 2 Carabao Cup, đã khiến NHM lo sợ một mùa giải ác mộng nữa.
Tuy nhiên, đằng sau bề nổi của những trận đấu mở màn, Amorim thực ra có thể đang "nấu chậm" một món ăn ngon miệng cho các CĐV Man United.
Bởi vì, bất chấp những tiêu cực xung quanh Quỷ đỏ ở mùa giải này, một số thống kê quan trọng cho thấy cuối cùng đã có ánh sáng cuối đường hầm sau 9 tháng “chịu đựng” dưới thời vị HLV người Bồ Đào Nha.
Thực tế, Man United đang đứng đầu ở 4 chỉ số tấn công quan trọng, trên cả Liverpool, Arsenal, Chelsea và Man City.
Đầu tiên, Man United đã tung ra nhiều cú sút hơn bất kỳ đội nào khác. Dữ liệu của Opta cho thấy Man United đã thực hiện 42 cú sút, nhiều hơn 11 so với đội đứng tiếp theo ở Premier League là Bournemouth.
Man United cũng tiến gần khung thành đối phương hơn và dẫn đầu về số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương với 99 lần, trong khi đội đứng thứ hai là Bournemouth có 87.
Những con số này cũng giúp họ đạt chỉ số Bàn thắng kỳ vọng (xG) tốt nhất giải đấu với 6,78.
Tuy nhiên, sự phung phí của hàng công lại bộc lộ rõ với 4 lần dứt điểm trúng khung gỗ, cũng đưa họ đứng đầu ở thống kê kém may mắn này. Chỉ có một đội ở giải đấu lãng phí hơn Man United khi so sánh xG với số bàn thắng thực tế, đó là Brighton, với giá trị âm -3,21 so với -2,78 của CLB chủ sân Old Trafford.
Những lý do để lạc quan cũng không chỉ gói gọn ở các thống kê tấn công.
Man United đang đứng đầu giải về các pha phản công nhanh với 8 lần, đứng thứ hai về số pha tranh chấp thắng với 173 lần, dẫn đầu về tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi trên mặt đất (54,4%) và đứng thứ ba về số quả tạt thành công từ bóng sống.
Vẫn còn nhiều việc phải làm, và 3 trận chỉ là mẫu số nhỏ để thống kê, nhưng điều đó cho thấy Man United đang đi đúng hướng, và sự kiên nhẫn có thể sẽ là chìa khóa.
Những thử thách khó khăn với Man City, Chelsea và Brentford đang chờ sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, và Man United cùng Amorim sẽ cần những con số này chuyển hóa thành kết quả thực tế để làm giải toả phần nào kỳ vọng của người hâm mộ.
Nhưng khi không còn phải chơi ở cúp châu Âu, và giờ cũng không còn Carabao Cup, Amorim sẽ có thêm thời gian để làm việc cùng đội hình trên sân tập nhằm khắc sâu triết lý của mình.
Và có lẽ, nếu người hâm mộ kiên nhẫn, “những ngày tươi đẹp” đang ở đâu đó trên đường chân trời.