Arsenal & bài học cảnh tỉnh khi MU mang sự kiêu ngạo tới Anfield

Từ 11:32 ngày 09-04-2023
Tự mãn sẽ là liều thuốc độc giết chết Arsenal đêm nay, nếu như họ đang tự hào về bản thân bay cao, và coi Liverpool chỉ là một đối thủ tầm thường để dễ dàng ăn tươi nuốt sống.

Không, con rết trăm chân chết đi vẫn còn chân khác. Liverpool dù đang suy sụp thì cũng vẫn là Liverpool. Anfield vẫn cứ là Anfield, như lời Tony Adams đã bình luận: “Arsenal luôn gặp khó trên sân Anfield. Kể từ năm 2013 tới nay thì họ chưa từng thắng trên sân đấu này.”

Trong vòng nửa thập kỷ qua, Arsenal gặp Liverpool giống như cua gặp ếch, thảm bại liên tục và không có đường thắng trước đối thủ hơn mình về mọi mặt từ sức mạnh, kỹ chiến thuật đến phẩm chất ngôi sao. Mọi thứ chỉ thay đổi ở trận đấu lượt đi. Đó là ngày Arsenal hạ Liverpool kịch tính với tỷ số 3-2. Một trận đấu đã nói lên bản lĩnh của các pháo thủ, cũng như cho thấy cái trưởng thành của thầy trò Mikel Arteta.

Chiến thắng ấy là điểm tựa của Arsenal đêm nay. Tuy nhiên, điểm tựa khác với tự mãn. Có một câu nói đại ý như sau: “Kiêu căng và kiêu hãnh là hai chuyện khác nhau. Một người có thể tự hào về bản thân mà không tự cao tự đại. Kiêu hãnh thể hiện nhiều hơn cách nhìn của chúng ta về bản thân. Còn kiêu căng, lại là cách chúng ta muốn người khác nghĩ về mình.” Thứ độc dược nguy hiểm nhất của tuổi trẻ chính là kiêu căng và tự mãn. Kiêu căng khi nghĩ mình hơn tầm, nhưng trong các cầu thủ của Arenal lúc này, rất ít nhà vô địch. Ngược lại bên kia chiến tuyến là những con người thân trải trăm trận trong các trận quyết định có tính vô địch. Nếu Arsenal tự mãn, họ đang hại chết mình.

Cách đây 3 hôm có thông tin rò rỉ về chiếc áo đấu mới trong mùa giải 2023/24 của Arsenal. Theo đó, chiếc áo đấu mới này được thiết kế viền vàng trên tay áo và ở sau cổ. Đây là cách vinh danh của các câu lạc bộ giành chức vô địch Premier League bằng bộ trang phục nhận diện cho mùa giải tiếp theo. Vậy nhưng mọi chuyện đã rõ ràng gì đâu, thực tế là Ngoại Hạng Anh còn tới 8 vòng đấu nữa, và chẳng có gì chắc chắn 100% rằng Arsenal sẽ vô địch cả. Hành động “cầm đèn chạy trước oto” này về tình thì giống như một sự khích lệ, nhưng về lý đó là một sự tự mãn có tính kiêu ngạo cực cao. Chưa kể nếu như thất bại, và Arsenal ra sân mùa giải năm sau với chiếc áo viền vàng thì có phải trở thành trò cười cho cả thiên hạ hay không?

Tóm lại, Liverpool không còn đáng sợ như xưa. Nhưng mọi sai lầm hôm nay của Arsenal (nếu có) thì sẽ phải trả giá. Mà bây giờ Arsenal sai lầm trước Liverpool thì chỉ có thể do kiêu ngạo mà ra thôi. Bạn có nhớ cách Manchester United thua 0-7 trước Liverpool không? Đó cũng đến từ sự kiêu ngạo mà ra. Các cầu thủ nhập cuộc ở Anfield với tư tưởng tấn công, nhiều pha bóng không tuân thủ chiến thuật của Ten Hag, và cả Ten Hag cũng coi thường sân Anfield, trên mạng xã hội thì chế nhạo địch thủ, còn huyền thoại CLB thì tự tin nói MU có khả năng ăn 4. Kết quả, họ bị Liverpool truy cùng diệt tận trong trận thua nhục nhã nhất lịch sử. Liverpool là vậy, sức mạnh vĩ đại tiêu diệt kẻ tự mãn.

Đừng tự mãn, Arsenal!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x