Sesko gia nhập MU từ RB Leipzig mùa hè này sau khi Quỷ đỏ bỏ ra tới 74 triệu bảng để chiêu mộ. Thế nhưng, tiền đạo người Slovenia vẫn đang gặp khó trong việc hòa nhập, khi chưa ghi được bàn nào sau 4 trận ra sân đầu tiên cho Quỷ đỏ.
HLV Ruben Amorim chắc chắn kỳ vọng Sesko, cùng các tân binh khác như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, sẽ giúp đội bóng gia tăng hỏa lực sau mùa giải trước đầy bế tắc. Ở Leipzig, Sesko từng ghi 27 bàn sau 64 trận Bundesliga, nhưng chính anh cũng thừa nhận bóng đá Anh khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Phát biểu trên tờ Ekipa, Sesko chia sẻ: “Trình độ các trận đấu ở đây rõ ràng cao hơn, các cầu thủ và đồng đội cũng ở đẳng cấp khác. Suy cho cùng, bóng đá Anh đang ở mức cao nhất của thế giới. Nhưng tôi rất mong chờ giai đoạn sắp tới, bởi tôi đang ngày một tiến bộ và nhanh nhẹn hơn qua từng buổi tập, đồng thời cũng phát triển hơn về tư duy bóng đá mỗi ngày. Tôi đã muốn chuyển tới Anh và may mắn là mong ước ấy đã thành hiện thực”.
Sesko hy vọng có thể khai hỏa ngay trận derby Manchester sắp tới, khi Man United chạm trán kình địch Man City tại Premier League.
Anh thừa nhận đây là một thử thách đặc biệt: “Đúng vậy, đó là một trận đấu cực kỳ lớn. Áp lực chắc chắn sẽ dồn lên cả hai bên vì ai cũng muốn thắng. Trận đấu còn một khoảng thời gian nữa mới diễn ra, nhưng tất nhiên chúng tôi đều rất háo hức chờ đợi một cuộc đối đầu đỉnh cao”.
Hiện tại, Sesko đang hội quân cùng đội tuyển Slovenia và kỳ vọng có thể tìm lại cảm giác ghi bàn ở loạt trận vòng loại World Cup gặp Thụy Sĩ và Thụy Điển.