Chelsea là... mồ chôn tiền đạo

Kinh Thi Kinh Thi
08:36 ngày 23-07-2017
Alvaro Morata là tiền đạo thứ 19 gia nhập Chelsea trong kỷ nguyên Roman Abramovich. Trước Morata, ông chủ người Nga đã chi tổng cộng 335 triệu bảng để đưa về Stamford Bridge 18 chân sút khác nhau. Diego Costa và Didier Drogba là những trường hợp thành công hiếm hoi!
Chelsea là... mồ chôn tiền đạo
So sánh chỗ đứng trong lịch sử bóng đá, Didier Drogba sẽ chẳng bao giờ sánh vai được với tượng đài Andriy Shevchenko - cây làm bàn số 2 trong lịch sử AC Milan. Diego Costa sẽ còn bị Shevchenko bỏ xa hơn nữa. Nhưng nếu chỉ nhìn vào giai đoạn khoác áo Chelsea, Shevchenko có một sự nghiệp... vứt đi.

Đấy chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về những nỗi thất vọng lớn, khi một tiền đạo danh tiếng gia nhập Chelsea và không làm nên trò trống gì. Một trường hợp tiêu biểu khác: Fernando Torres đến Chelsea với giá 50 triệu bảng (kỷ lục nước Anh và là cầu thủ đắt giá thứ 6 trên thế giới ở thời điểm ấy). Chẳng bao giờ Torres ghi được đến 10 bàn thắng trong một mùa bóng ở Premier League, dưới màu áo Chelsea.

Vấn đề không chỉ nằm ở thành tích ghi bàn, dù đấy tất nhiên là chi tiết quan trọng nhất đối với một tiền đạo. Rắc rối to sẽ xuất hiện như hệ quả tất yếu khi một tiền đạo chủ lực không ghi bàn. Đấy là vấn đề phong độ thuần túy? Hay đấy là sai lầm chuyên môn của HLV trong việc dùng người? Có nên tiếp tục tin dùng một tiền đạo nổi tiếng nhưng ít ghi bàn? 

Khi HLV Jose Mourinho phải chia tay Chelsea, ra đi bằng cửa sau hồi năm 2007, giới thạo tin cho rằng Shevchenko chính là một phần nguyên nhân. Và đấy dĩ nhiên là một Shevchenko “thảm họa”, chứ chẳng bao giờ là một Shevchenko rực rỡ như thời khoác áo Milan.


Chuyện về Adrian Mutu còn phức tạp hơn. Chelsea đành sa thải Mutu khi ngôi sao bết bát này có kết quả kiểm tra cocaine dương tính. Đôi bên phải thường xuyên đưa nhau ra tòa.

Kể từ khi Roman Abramovich xuất hiện, Chelsea đã vô địch Premier League 5 lần. Ở lần đầu tiên (2005), giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng của hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) được trao cho hậu vệ John Terry. Lần gần nhất (2017), tiền vệ trụ N’Golo Kante đoạt giải. Năm 2015 là tiền vệ công Eden Hazard. Vào các năm 2006 và 2010 thì giải thưởng được trao cho cầu thủ của đội khác. 

Tóm lại, chưa bao giờ có một tiền đạo Chelsea lĩnh giải Cầu thủ hay nhất Premier League. Đây là chi tiết lạ đời, bởi ai cũng biết tiền đạo của đội vô địch khi nào cũng có xác suất được vinh danh cao nhất trong những cuộc bầu chọn như thế này.

Eric Cantona, Alan Shearer, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry, Robin van Persie... danh sách cầu thủ hay nhất hàng năm ở Premier League toàn các tiền đạo. Thậm chí Teddy Sheringham (rất tầm thường về tài năng) hoặc David Ginola, Luis Suarez (không cần vô địch) đều đã lĩnh giải. Nhưng cấm có một tiền đạo Chelsea. Muốn thấy tiền đạo Chelsea, bạn hãy nhìn vào những cuộc bầu chọn đại khái như thất bại trong năm, hoặc Top 10 những cú mua hớ. 

Ngoài Shevchenko, Mutu và Torres, phải kể thêm Radamel Falcao, Mateja Kezman, Claudio Pizarro. Họ đều thất bại thảm hại ở Chelsea. Lạ ở chỗ, họ đều là ngôi sao thực thụ, đã chơi rất hay hoặc rất thành công ở những nơi khác. Samuel Eto’o, Demba Ba, Nicolas Anelka, Hernan Crespo... tuy không đến nỗi thất bại nhưng cũng khó nói là thành công. 

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Morata không biết đến nội dung này!

Chelsea đã mua đúng người?
Cách đây 3 tháng, cựu cầu thủ Pat Nevin viết trên trang web của Chelsea, hỏi giới hâm mộ xem họ muốn có tiền đạo nào nhất. Romelu Lukaku chỉ là chọn lựa số 3, sau Alexis Sanchez. 

Tiền đạo mà giới hâm mộ Chelsea mong muốn nhất chính là Alvaro Morata. Nhà báo Mina Rzouki bày tỏ quan điểm cá nhân: “Tôi sẽ chẳng cần suy nghĩ khi phải chọn giữa Morata và Lukaku. Dù phải mất thêm 20-30 triệu bảng, tôi vẫn chọn Morata”.

2,5 - Chelsea mua Fernando Torres với giá 50 triệu bảng. Anh ghi được 20 bàn trong 3 mùa bóng. Tính ra, Chelsea mất 2,5 triệu bảng cho mỗi bàn thắng của Torres ở Premier League.
9 - Andriy Shevchenko ghi đến 127 bàn trong 226 lần khoác áo AC Milan tại Serie A. Nhưng khi chuyển sang Chelsea, anh chỉ ghi được 9 bàn trong 46 trận ở Premier League.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x