
Không chỉ thất bại trên sân cỏ, Chelsea còn đối mặt với sự rạn nứt trong phòng thay đồ dưới triều đại của Liam Rosenior. Theo các nguồn tin nội bộ, nhiều cầu thủ đội một đã tỏ ra tức giận với cách sử dụng nhân sự của chiến lược gia 41 tuổi, đặc biệt là trường hợp của hậu vệ trẻ Josh Acheampong.
Rosenior được bổ nhiệm vào tháng 1 sau khi Enzo Maresca rời ghế, nhưng triều đại của ông nhanh chóng trượt dài. Chelsea thua 5 trận liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi bàn nào, đỉnh điểm là thất bại 0-3 trước Brighton, trận đấu mà họ thậm chí không có cú sút trúng đích.
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở kết quả. Theo BBC cho biết nhiều cầu thủ đã “mất niềm tin” vào Rosenior từ trước đó. Trong các cuộc họp đội, những trụ cột thường im lặng, phản ánh sự thiếu kết nối giữa HLV và phòng thay đồ. Một trong những điểm gây tranh cãi lớn là việc xoay vòng thủ môn liên tục giữa Robert Sanchez và Filip Jorgensen, khiến đội hình thiếu ổn định.
Nhưng điều khiến nhiều cầu thủ bức xúc nhất là cách Rosenior “bỏ quên” Acheampong. Dưới thời Maresca, hậu vệ 19 tuổi thường xuyên được trao cơ hội và thể hiện tiềm năng lớn. Thế nhưng kể từ khi Rosenior nắm quyền, Acheampong gần như biến mất khỏi kế hoạch, chỉ chơi vỏn vẹn 12 phút trong chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Điều này được cho là đã gây ra sự bất mãn trong nội bộ, khi nhiều người tin rằng đội bóng đang lãng phí một tài năng trẻ.

Sau thất bại trước Brighton, Rosenior còn công khai bất đồng quan điểm với Trevoh Chalobah, động thái được cho là càng khiến mối quan hệ với cầu thủ thêm căng thẳng. Không lâu sau đó, Chelsea chính thức sa thải ông.
Trong thông báo, CLB gửi lời cảm ơn Rosenior nhưng thừa nhận “kết quả và màn trình diễn không đạt tiêu chuẩn”. Calum McFarlane được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền đến hết mùa, với nhiệm vụ cứu vãn hy vọng giành vé dự cúp châu Âu và tiến sâu tại FA Cup.
Song song đó, Chelsea đã bắt đầu tìm kiếm người thay thế dài hạn. Theo RMC Sport, đội bóng thành London đã liên hệ với Andoni Iraola, HLV đang gây ấn tượng mạnh tại Bournemouth và sẽ rời đội bóng này vào cuối mùa.
Rõ ràng, vấn đề của Chelsea không chỉ nằm ở chiến thuật hay phong độ, mà còn là sự thiếu đồng thuận trong nội bộ. Và trong bóng đá đỉnh cao, khi phòng thay đồ bất ổn, cái kết dành cho HLV gần như đã được định đoạt.




















-ra-ngay-23-4-.jpg)


