
Đi thẳng vào vấn đề, câu chuyện mà chúng ta đề cập chính là về mô hình vận hành của Man City. Nhưng tại sao lại vào thời điểm này? Đơn giản bởi khi trông sang "anh bạn hàng xóm" MU, các fan Man City chắc hẳn sẽ cảm thấy may mắn, từ đó, vơi đi chút nào đó nỗi buồn khi chứng kiến phong độ không tốt gần đây của thầy trò Pep Guardiola.
Nhắc đến MU, ai cũng biết đội bóng này đã rơi vào vòng xoáy hỗn loạn sau kỷ nguyên đại thành công cùng Sir Alex Ferguson. Rất nhiều con người mới đã đến Old Trafford để thực hiện sự thay đổi với hi vọng cứu rỗi CLB, song tất cả vẫn đâu vào đấy.
Việc MU sa thải Ruben Amorim cách đây ít hôm một lần nữa đẩy tình cảnh của họ rơi vào bất ổn. Có thể khẳng định trong một thời gian rất dài nữa, thành Manchester vẫn là màu xanh của Man City, không thể khác.
Nhìn theo một khía cạnh nào đó, đây là một chiến thắng vang dội của Man City. Từ bao lâu nay, Man xanh đã trở thành một đội bóng ổn định với khả năng phát triển bền vững. Họ sở hữu mô hình đào tạo trẻ uy tín bậc nhất nước Anh, với minh chứng là ở nhiều kỳ chuyển nhượng gần đây, các tài năng của CLB luôn được săn đón và được bán với mức giá rất cao.
Chẳng cần tìm đâu xa, những cái tên như Cole Palmer, Liam Delap hay James McAtee đều đã mang về cho Man City nhiều tiền. Thậm chí, một ngôi sao đang gây sốt ở Ngoại hạng Anh hiện giờ là Morgan Rogers cũng từng có năm tháng trui rèn tại học viện của Man City.
Với một kế hoạch cùng chiến lược được hoạch định rõ ràng và bài bản, Man City thực tế chẳng có gì phải lo nghĩ. Suốt nhiều năm qua, HLV Guardiola chỉ việc chuyên tâm vào phát triển đội bóng, và trong một môi trường chuyên nghiệp cao như vậy, những thành công mà ông thu lượm cùng CLB là điều dễ hiểu.

Nghe đến đây, nhiều người có thể nói rằng nếu không nhờ Guardiola, liệu đội bóng có được vị thế như hiện nay? Phản biện này hoàn toàn hợp lý nhưng hãy đặt ngược lại câu hỏi: vì sao Man City lại lôi kéo được Guardiola? Phải chăng chiến lược gia đại tài này chỉ đến Etihad vì tiền?
Rõ ràng là không. Chuyện tiền nong chỉ là một yếu tố. Thứ mà một cái đầu "đầy sỏi" của Pep nhận thấy chắc chắn nằm ở dự án dài hơi đầy tham vọng cùng một môi trường làm việc tuyệt vời, nơi đội bóng có chiến lược và lộ trình rõ ràng.
Nhìn Man City hiện tại, MU chắc hẳn phải cảm thấy thèm khát. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ rõ ràng rất muốn tạo ra một mô hình phát triển bền vững và ổn định như Man xanh song dường như lực bất tòng tâm.
Nửa đỏ thành Manchester vẫn chìm trong u ám, và ngay cả khi bổ nhiệm được tân HLV dài hạn thời gian tới, câu chuyện rối ren cũng khó lòng kết thúc trong ngày một ngày hai.
Quan trọng hơn cả, việc đến một môi trường như MU thời điểm này cũng đầy rủi ro, cả với cầu thủ lẫn HLV. Điều đó trái ngược hoàn toàn với Man City.
Thời gian qua, có nhiều tin đồn về việc Pep sẽ rời Etihad sau khi mùa giải 2025/26 hạ màn, qua đó lo ngại sẽ tạo ra sự đảo lộn tại Man City. Dù vậy, với những gì đã diễn ra suốt hơn một thập kỷ qua cùng một nền tảng vững chắc, Man xanh chắc chắn đã có kế hoạch chi tiết về người kế nhiệm.
Ngay cả khi không thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, đây cũng chỉ nên xem là một đoạn chững bình thường của Man City ở thời kỳ chuyển giao thế hệ. Khi cỗ máy tổng thể vẫn vận hành một cách trơn tru, mọi thứ dần dần rồi sẽ trở lại quỹ đạo.
Không cần nên lo lắng cho Man City, bởi xét cho cùng họ vẫn đang chiến thắng, một chiến thắng có căn cơ.























