Không áp lực. Không vội vàng. HLV Pep Guardiola đang tận hưởng mùa Hè với phong thái ung dung. Man City bây giờ giống như M.U thời đỉnh cao của Sir Alex Ferguson trong cách tiếp cận thị trường chuyển nhượng.
Lúc này, M.U đứng trước rất nhiều câu hỏi, rằng họ sẽ mua ai, liệu có thuyết phục được các ngôi sao lớn, các sai lầm có còn tiếp diễn, và vị trí nào nên được ưu tiên, hậu vệ hay tiền vệ? Họ chịu rất nhiều áp lực, đồng thời hiểu rõ, ngay cả khi chi rất nhiều tiền, đội hình cũng không chắc được cải thiện.
Man City thì ngược lại. HLV Pep Guardiola biết rõ những gì phải làm. Trong tay ông là một đội ngũ cầu thủ với chất lượng tuyệt vời và độ tuổi trung bình hoàn hảo. Vì vậy, tương tự Sir Alex trong những năm tháng huy hoàng của M.U, Pep thư thái bước vào “siêu thị cầu thủ” và lựa chọn vài cái tên phù hợp, không nhất thiết phải là những ngôi sao đắt đỏ. Điều này đảm bảo tính ổn định trong đội bóng nhưng vẫn duy trì tính cạnh tranh.
Trong chiến lược chuyển nhượng của Man City, họ cố gắng không bỏ ra số tiền vượt quá giá trị thực của một cầu thủ. Như năm ngoái, Pep sẵn sàng từ chối đòi hỏi của Alexis Sanchez về khoản tiền lương ngất ngưởng, hay bác bỏ cái giá 50 triệu bảng để mua Jorginho, một cầu thủ đã 27 tuổi. Ngoài ra, Man xanh cũng không mua sắm tràn lan, mà chỉ khoanh vùng các vị trí cần cải thiện. Như bây giờ, mối quan tâm lớn nhất của Pep là một tiền vệ trung tâm, một trung vệ và một hậu vệ phải. Người đến phải có kẻ đi. Một vài cái tên sẽ bị bán để Man City chỉ có tối đa 17 cầu thủ không thuộc dạng “cây nhà lá vườn”, theo quy định của Premier League.
Những mục tiêu của Pep
Vậy ai sẽ phải ra đi? Đầu tiên là Fabian Delph, người không đá chính tại Premier League kể từ sau Boxing Day. Man City hy vọng sẽ thu về 10 triệu bảng từ tiền vệ này, thay vì mất trắng vào Hè năm sau khi anh hết hạn hợp đồng. Nicolas Otamendi là người tiếp theo, trong trường hợp Atletico đồng ý mức giá 20 triệu bảng. Đó cũng là số tiền mà họ mong muốn từ Inter cho Danilo. Hậu vệ người Brazil được mua với giá 26 triệu bảng cách đây 2 năm nhưng không chứng tỏ được nhiều, lại thường xuyên dính chấn thương.
50 triệu bảng có được từ 3 cầu thủ nói trên đủ để Man City sở hữu Aaron Wan-Bissaka, hậu vệ phải người Anh. Nhưng Pep, cũng như Txiki Begiristain - Giám đốc bóng đá và Ferran Soriano - Giám đốc điều hành, không nghĩ rằng Wan-Bissaka đắt đến thế. Dù sao vị trí này cũng không cấp bách trong khi ưu tiên hàng đầu là tìm người thay thế Fernandinho. Marcos Llorente (Real) và Tanguy Ndombele (Lyon) có trong danh sách rút gọn, song mục tiêu số một của Man xanh là Rodri. Những người đứng đầu Man xanh đang chuẩn bị kích hoạt điều khoản mua lại hợp đồng trị giá 62 triệu bảng của tiền vệ 22 tuổi này.
Vì Vincent Kompany sẽ ra đi, Pep cần thêm một trung vệ mới. Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha đang cân nhắc trường hợp Harry Maguire của Leicester. Thay vào đó, ông có thể kéo Fernandinho xuống vị trí trung vệ trong mùa giải tới, đồng thời đẩy Eric Garcia, hậu vệ 18 tuổi của Học viện lên đội một. Như đã nói, Pep hoàn toàn thư thái bởi với ông, thị trường chuyển nhượng không phải cứu cánh, như Ole Gunnar Solskjaer.
Man City có thể kiếm tiền qua chuyển nhượng
Mùa giải 2018/19, Man City chỉ chi 63 triệu bảng để mua sắm tân binh trong khi thu về 70 triệu bảng từ bán cầu thủ. Đây là lần đầu trong kỷ nguyên ông chủ Seikh Mansour, Man xanh thu lớn hơn chi (lãi 6,3 triệu bảng). Nếu chấp nhận bán Leroy Sane cho Bayern với giá 90 triệu bảng, mùa tới họ còn kiếm được nhiều hơn nữa để phù hợp với quy tắc FFP.
500 - Mặc dù chi hơn 500 triệu bảng trong 5 kỳ chuyển nhượng mà Pep Guardiola phụ trách, nhưng với 60 triệu bảng cho Riyad Mahrez, hợp đồng kỷ lục của Man City vẫn thấp hơn đáng kể so với các hợp đồng kỷ lục của Chelsea (71 triệu bảng), Liverpool (75) và M.U (89).
Mùa Hè này, HLV Ole Gunnar Solskajer sẽ chọn tân binh cho Man United theo tiêu chí nào để tăng cường sức mạnh đối phó Man City và Liverpool? Nhìn vào gương mặt mới Daniel Jame, ta có thể thấy được câu trả lời. Đã hết thời M.U mua cầu thủ đắt tiền rồi, giờ là thời của cầu thủ có thể lực, tốc độ, và thái độ thi đấu tốt.
Sau một thời gian dài thương thảo, Chelsea rốt cuộc cũng đồng ý bán tiền vệ Eden Hazard cho Real Madrid với giá 87 triệu bảng kèm phụ phí. Trong suốt 7 năm cống hiến, ngôi sao người Bỉ đã đưa The Blues lên một tầm cao mới với nhiều dấu mốc ấn tượng.
Liverpool vừa công bố danh sách những cầu thủ mà họ thanh lý trong hè 2019. Trong số những cầu thủ phải rời Anfield đáng chú ý có cả Daniel Sturridge và Alberto Moreno.
Hôm qua, Chelsea đã đệ đơn kháng án lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) với hy vọng được dỡ án cấm tham dự 2 kỳ chuyển nhượng từ FIFA. Nhưng trước mắt, The Blues vẫn không thể mua sắm, do không yêu cầu CAS hoãn thi hành lệnh cấm trong thời gian thụ lý.
Tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal vừa kết hôn với cô bạn gái Amine Gulse. Trong đám cưới giản dị và đậm nét truyền thống được tổ chức ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), cầu thủ người Đức này đã không ngần ngại thể hiện màn khiêu vũ rất vui vẻ với vợ.
Man United vừa xác nhận, họ đã chiêu mộ thành công tiền đạo Daniel James đến từ Swansea City. Để có được chân sút này, Quỷ đỏ phải chi ra 15 triệu bảng.
Tờ The Sun đưa tin, BLĐ Man United rất tin tưởng vào khả năng họ sẽ mang về Old Trafford được ít nhất 2 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.
Từng là những trụ cột của thế hệ vàng của ĐT Anh cách đây hơn 1 thập kỷ, Frank Lampard, Steven Gerrard và Sol Campbell giờ đây đang dấn thân vào một thách thức mới, khó khăn hơn cả thời còn thi đấu, đó là làm HLV.
HLV Hoàng Anh Tuấn khích lệ cầu thủ U23 Việt Nam, sau khi đội dừng bước trước U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Ông cũng không trách Mạnh Hưng vì tấm thẻ đỏ cuối trận.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn