Có thật Pep sẽ chẳng là gì nếu không có Messi?

Trung Nghĩa
11:57 ngày 04-04-2020
HLV Pep Guardiola đã giành 2 chức vô địch Champions League cùng nhiều lần lên ngôi tại 3 giải VĐQG khác nhau. Nhưng nhiều người vẫn cho rằng, thành công của ông phần nhiều đến từ... Lionel Messi.

Pep là một con người cầu toàn và không bao giờ muốn thất bại. Sau trận thua sốc 2-3 trước Norwich hồi tháng 9/2019, nhiều người cho rằng HLV của Man City sẽ "sạc" các cầu thủ của mình một trận ra trò ngay trên xe bus sau trận đấu. Nhưng ông lại không làm điều đó.

"Danh tiếng của tôi là do cầu thủ mang lại", Pep từng chia sẻ. "Trong mùa giải đầu tiên tại Man City, chỉ có một 'Fraudiola' (nghĩa là một Guardiola lừa đảo). Mọi người cho rằng các cầu thủ sẽ không thể chơi theo cách của tôi. Nhưng bây giờ ai cũng nói rằng tôi là một HLV tốt như thế nào. Thực tế chính các cầu thủ mới là những người đã giúp tôi có được thành công".

Pep luôn là người đầu tiên thừa nhận rằng ông đã may mắn được làm việc với những cầu thủ xuất sắc. Điều này xuất hiện kể từ ngày đầu ông đảm nhận vị trí HLV trưởng của Barca cách đây 12 năm.

Messi chính là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất bởi anh là nhân tố quan trọng nhất mang về 2 danh hiệu vô địch Champions League trong sự nghiệp của Pep. Huyền thoại "Fraudiola" bắt nguồn từ ý tưởng rằng Pep sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có Messi.

Có những người tin rằng danh tiếng của Pep như một trong những nhà phát kiến chiến thuật vĩ đại nhất là không có cơ sở, rằng ông may mắn được dẫn dắt một lứa cầu thủ xuất chúng của lò La Masia, rằng ông đã chẳng thể tiến xa tại Champions League với Bayern và rằng ông chỉ biết tiêu tiền tại Man City.

Những quan điểm như vật đã biến Pep thành một trong những nhân vật gây tranh cãi bậc nhất lịch sử bóng đá bởi ông vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong bóng đá hiện đại.

Barca dưới thời Pep đã khẳng định là một đội bóng vĩ đại bậc nhất mọi thời đại nhưng ông không chỉ đơn giản là người đã tới đúng nơi đúng thời điểm. Thực tế là Pep chính là người đã tiến hành cuộc đại tu để làm nên thành công vĩ đại đó.

Pep đã 2 lần nâng cao cúp bạc Champions League nhưng đều là khi còn dẫn dắt Barca và Messi

Barca đã vô địch Champions League vào năm 2006, 2 năm trước khi Pep được bổ nhiệm làm HLV chính thức sau một mùa giải phụ trách đội B.

Tuy nhiên vào thời điểm đó đội bóng đã có rất nhiều bất ổn nội bộ và Pep cùng với GĐKT Txiki Begiristain đã có những kế hoạch cụ thể để loại bỏ.

Edmilson bị chấm dứt hợp đồng trong khi Oleguer, Deco và đáng chú ý nhất là cựu Quả bóng Vàng Ronaldinho đều được bán ngay lập tức. Đội hình Barca từng đánh bại Arsenal trong trận chung kết Champions League năm 2006 chỉ còn Victor Valdes, Rafael Marquez, Carles Puyol và Samuel Eto'o.

Ngoài việc loại bỏ những người không cần thiết, Pep đã xây dựng đội bóng mới xung quang Lionel Messi và bộ đôi Xavi Hernandez - Andreas Iniesta. Nếu như Messi gặp chán thương và không thể tham dự trận chung kết năm 2006 thì Xavi cùng Iniesta là những cầu thủ dự bị.

Pep quả thực đã may mắn khi có đồng thời 3 trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nhưng thực tế, Messi luôn thừa nhận anh đã "vươn tầm đẳng cấp" do công của Pep. Vị chiến lược gia người Catalan đã quyết định biến siêu sao người Argentina thành một "số 9 ảo" nguy hiểm bậc nhất thế giới.

Xavi và Iniesta đều đã được sử dụng trước khi Pep tới nhưng cả hai luôn khẳng định nếu không có ông cùng thương hiệu bóng đá tiki-taka đổi mới, cả họ và câu lạc bộ sẽ không thể có giai đoạn thành công bậc nhất từ năm 2008 tới 2012.

"Khi ông ấy bắt đầu ngồi vào ghế thuyền trưởng của Barca, đã có rất nhiều nghi ngờ", Xavi chia sẻ với Daily Mail. "Chúng tôi bắt đầu mùa giải với một trận thua và một trận hòa. Nhưng sau 2 trận đấu này, tôi đã nói với bạn bè và gia đình rằng 'nếu mọi người thấy chúng tôi tập luyện thì tất cả sẽ nhận ra các danh hiệu sẽ sớm tới với Barca".

Iniesta hoàn đồng ý với người đồng đội cũ và thậm chí còn từng tìm cách trấn an Pep sau khi đội bóng gặp khó khăn ở giải đoạn đầu mùa giải.

Trong cuốn sách "The Artist: Being Iniesta", số 8 của Barca kể lại từng đến văn phòng của Pep và nói: "Đừng lo lắng, thưa HLV. Chúng ta sẽ chiến thắng tất cả. Chúng ta đang đi đúng hướng mà. Chúng tôi rất thích các bài tập luyện. Làm ơn đừng thay đổi bất cứ điều gì. Năm nay chúng ta sẽ giành mọi danh hiệu".

Pep được rất nhiều học trò cũ đánh giá cao, thâm chí là tôn sùng

Và họ đã làm được với cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Đặc biệt, Barca đã đánh bại một Man United hùng mạnh của Sir Alex Ferguson trong trận chung kết Champions League 2009 với màn trình diễn siêu việt của Xavi, Iniesta và Messi.

Sergio Busquets, người cũng có mặt trong trận chung kết năm đó, kể lại: "Thời khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi là khi Pep tới và đưa tôi lên đội một. Khi bạn được huấn luyện dưới tay Pep, bạn có thể trở thành một bậc thầy bóng đá".

Một ngôi sao khác cũng luôn bày tỏ lòng biết ơn với Pep là Pedro Rodriguez. Giống như Busquets, anh đã được đôn lên đội một và giành được vô số vinh quang, thậm chí lập kỷ lục là người đầu tiên ghi bàn trong 6 đấu trường khác nhau trong cùng 1 năm (2010).

"Một HLV tuyệt vời có thể dạy bạn cách tìm kiếm những bàn thắng và đó là những gì tôi học được với Pep", Pedro từng thừa nhận trên The Independent.

Tất nhiên, không phải ngôi sao nào cũng có kỷ niệm đẹp khi làm việc cùng Pep. Zlatan Ibrahimovic từng gọi ông thày cũ của mình là "kẻ hèn nhát khó ưa". Những người khác như Samuel Eto'o hay Yaya Toure cũng chỉ trích Pep về cách ông đối xử với các cầu thủ không hợp ý mình.

Vẫn còn rất nhiều tranh cãi về kỹ năng giao tiếp với cầu thủ của Pep Guardiola. Tuy nhiên, việc một HLV trốn tránh các cầu thủ cũng không phải là mới.

HLV huyền thoại Bill Shankly của Liverpool thậm chí từng bỏ qua các cầu thủ gặp chấn thương với lý do họ không có ích gì với ông. "Ông ta không phải là con người", cựu tiền đạo Roger Hunt từng bức xúc nói.

Ngay cả một HLV nổi tiếng về nghệ thuật đắc nhân tâm như Sir Alex Ferguson cũng từng bị các cầu thủ của mình chỉ trích về sự tàn nhẫn. Cả hai đều là những HLV vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá. Và Pep cũng vậy.

Vị chiến lược gia người Catalan đã chứng minh được khả năng cải thiện và nâng cấp các cầu thủ của mình, không chỉ tại Barca.

Thời gian làm việc của Pep tại Bayern luôn bị đánh giá thấp dù ông đã giành được 3 danh hiệu vô địch liên tiếp và có tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử Bundesliga (80%). Đơn giản là vì ông không thể giúp CLB giành chức vô địch Champions League.

Ông giúp cho nhiều cầu thủ vươn tới đẳng cấp cao nhất như Sterling

Rất nhiều cầu thủ của Bayern vẫn giữ ấn tượng sâu đậm về ông thầy cũ như David Alaba. Cầu thủ người Áo hiện đang thi đấu xuất sắc ở vị trí trung vệ nhưng chính Pep là người đã phát hiện ra tiềm năng này của anh và đưa Alaba vào đá ở trung tâm hàng phòng ngự dưới thời của mình. Chia sẻ với tờ Bild, Alaba nói anh "vẫn được hưởng lợi rất nhiều từ Pep".

Trong khi đó, Joshua Kimmich nổi tiếng vì sự đa năng và thừa nhận Pep đã giúp anh "khám phá những không gian hoàn toàn mới trên sân... Ông ấy có một thứ bóng đá đáng kinh ngạc".

Đó là câu chuyện tương tự ở Man City, nơi Raheem Sterling trở thành cầu thủ chạy cánh toàn năng còn Sergio Aguero cũng từng tuyên bố mình "xuất sắc hơn" kể từ khi Pep Guardiola đến.

Nhiều người cũng cho rằng Pep đã được hưởng lợi từ tiềm lực tài chính khổng lồ của Man City. Nhưng sự thật là chưa có HLV nào của Man xanh đưa Man City giành 2 chức vô địch liên tiếp với tổng cộng 198 điểm hay giành cú ăn ba quốc nội như mùa giải 2018/19.

Hơn thế nữa, ông còn xây dựng cho Man City một thương hiệu bóng đá tấn công đẹp mắt bậc nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Và đó cũng là điều tương tự với Barca và Bayern tại Tây Ban Nha và Đức.

Như Xavi đã nói, Barca của Pep vĩ đại "không chỉ bởi vì chúng tôi đã giành được mọi thứ, mà còn vì cách chúng tôi đã làm điều đó".

Nếu Pep giành được một chức vô địch Champions League nữa, biệt danh "Fraudiola" của ông chắc chắn sẽ biến mất. 
Pep đã giành được vô số danh hiệu và cải thiện vô số ngôi sao. Ông là người góp phần thay đổi bóng đá và một biệt danh như thế không nên tồn tại.

XEM THÊM

Cesc Fabregas ngày còn ở Arsenal 'bá đạo' đến mức nào?

Bruno Fernandes: Vị cứu tinh cho Quỷ phục sinh

Sir Alex có đúng là 'bậc thầy tâm lý chiến'?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x