Theo dõi thông tin

Cứ ghét Man City đi!

Blue Mooner CĐV Man City
Man City vừa thắng Liverpool 3-0 ngay tại Anfield giữa bầu không khí thù địch. Là một người hâm mộ Man City, tôi thích chiến thắng ấy, nhưng cũng hiểu đội bóng của mình không thể dùng bóng đá để trả lời mọi câu hỏi.

Man City vẫn đang thắng trước sự quay lưng của đông đảo cổ động viên bóng đá

Thú thật, nhìn Man City thắng Liverpool 3-0 ngay tại Anfield trong bầu không khí ấy, tôi thấy hả hê. Đội bóng vừa trải qua những ngày đầy sức ép, các cầu thủ bước ra sân giữa tiếng la ó, còn trên khán đài, những lời chế giễu vang lên không ngớt. Rồi Man City ghi 3 bàn, rời Anfield với chiến thắng thuyết phục và tiếp tục khởi đầu hoàn hảo dưới thời Enzo Maresca. Với một CĐV như tôi, cảm giác đó thật khó diễn tả.

Cứ ghét Man City đi! Tôi không có nhu cầu thuyết phục tất cả mọi người phải yêu đội bóng này. Bóng đá vốn chẳng thiếu những cuộc đối đầu mà người ta muốn đối thủ thất bại hơn là muốn đội nhà chiến thắng. Man City càng thành công, càng có nhiều người muốn nhìn thấy họ vấp ngã. Tôi hiểu điều đó, dù không phải lúc nào cũng đồng tình với cách người ta thể hiện nó.

Song công bằng mà nói, Man City cũng có lý do để bị soi xét. Những tranh cãi về tài chính của CLB không tự nhiên biến mất chỉ vì đội bóng vừa thắng Liverpool. Một ủy ban độc lập đã đưa ra phán quyết bất lợi cho Man City, còn CLB đã kháng cáo và khẳng định mình vô tội. Khi quá trình ấy chưa ngã ngũ, người hâm mộ có quyền bảo vệ đội bóng, nhưng cũng cần phân biệt giữa việc phản đối những lời chế giễu và việc gạt bỏ mọi câu hỏi khó chịu.

Tôi không muốn biến Man City thành nạn nhân của cả thế giới. Chúng ta đã quá quen với kiểu lập luận rằng cứ ai chỉ trích Man City thì người đó ghen ghét thành công của họ. Cách nghĩ ấy dễ chịu thật, bởi nó giúp người hâm mộ khỏi phải bận tâm đến những điều mình không muốn nghe. Nhưng nếu mọi lời chỉ trích đều bị quy chụp thành sự thù ghét, cuối cùng chúng ta sẽ chẳng còn khả năng phân biệt đâu là định kiến, đâu là câu hỏi chính đáng nữa.

Man City đã gạt bỏ mọi ồn ào xung quanh để chơi thứ bóng của mình

Dẫu vậy, tôi vẫn muốn tận hưởng chiến thắng ở Anfield, bởi giữa tất cả những ồn ào ấy, các cầu thủ vẫn phải bước ra sân và chơi bóng. Man City đã làm được điều họ cần làm, đó là giữ sự tập trung, tận dụng thời cơ sau chiếc thẻ đỏ của Ryan Gravenberch rồi ghi 3 bàn để kết liễu trận đấu. Chiến thắng này không giải quyết những tranh cãi ngoài sân cỏ, song nó cho thấy đội bóng vẫn có thể đáp trả sức ép bằng màn trình diễn của mình.

Đó là điều tôi cảm thấy thỏa mãn nhất, chứ không phải việc có bao nhiêu người đang ghét Man City. Tôi muốn đội bóng của mình đủ bản lĩnh để bước vào Anfield, đủ chất lượng để giành chiến thắng và đủ tỉnh táo để hiểu rằng một trận đấu hay không thể xóa bỏ mọi vấn đề. Thành công không cần sự đồng thuận của tất cả, nhưng một CLB lớn cũng không nên sợ những câu hỏi mà mình phải đối diện.

Vậy nên, cứ ghét Man City thoải mái. Nếu chiến thắng của chúng tôi khiến bạn khó chịu, đó là cảm xúc của bạn. Tôi không cần bạn đổi ý, cũng chẳng cần mọi lời chế giễu phải biến mất. Nhưng tôi hy vọng Man City sẽ tiếp tục thắng bằng bóng đá, giải quyết những vấn đề của mình bằng sự minh bạch và không bao giờ lấy việc bị ghét làm bằng chứng về việc mình luôn đúng.

Bởi cho cùng, Man City không cần cả thế giới yêu mình. Họ chỉ cần đủ bản lĩnh để chiến thắng mà không phải trốn sau sự thù ghét của người khác.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Tags: Man City

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Văn phòng giao dịch:
Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch:

Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay