Đã đến lúc tin tưởng Lingard

Dũng Phan
06:58 ngày 02-10-2021
Lingard hay “Lingardinho”, “Người ngoài hành lang”, hoặc ngắn gọn là “Đấng”. Đấy là những biệt danh cười ra nước mắt mà cộng đồng mạng đã dành tặng cho Jesse Lingard. Một cầu thủ có quá nhiều điều để nói, nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói về anh với câu chuyện liên quan đến chuyên môn. 
Đã đến lúc  tin tưởng Lingard

Có những cầu thủ được chú ý, được nhắc đến rất nhiều và đặc biệt “hút view”, nhưng không phải vì trình độ chơi bóng ở đẳng cấp thượng thừa, mà vì những điều khôi hài anh ta tạo ra trong và ngoài sân cỏ, và Jesse Lingard rất chia buồn, lại là cầu thủ như thế. Buồn thay, chính vì những điều ngờ nghệch đó đã làm lu mờ đi nhiều điều tốt đẹp khác do anh tạo ra. Chẳng hạn như hiệu suất làm bàn đáng kinh ngạc của Lingard tại Ngoại Hạng Anh mùa giải 2021/22. Cho đến tận thời điểm này, Lingard chỉ mới được ra sân vỏn vẹn 45 phút ở Premier League. Nhưng với khoảng thời gian chỉ vừa tròn đúng 1 hiệp đấu ấy, Lingard đã có 2 bàn thắng cho Manchester United, hiệu suất này cao hơn hẳn cây săn bàn số 1 Cristiano Ronaldo.

Tại Champions League trong trận đấu với Villarreal, người người ngợi ca Ronaldo ở bàn thắng phút 90+5, nhưng nếu không có Lingard tả xung hữu đột và “gẩy” được trái bóng cho Ronaldo trong tư thế đã ngã xuống thì làm sao có bàn thắng quý hơn vàng đó? Nên nhớ cho Ole Gunnar Solskjaer khi ấy chỉ cho Lingard vào sân từ phút 89. Chỉ với 6 phút ngắn ngủi hiện diện, anh có một kiến tạo. Bây giờ nếu tính trên mọi mặt trận, Lingard có tổng cộng 136 phút thi đấu, anh tạo ra 2 bàn và 1 kiến tạo, trực tiếp đem về cho MU 3 điểm trong trận đấu với WestHam. Thế còn 2 người thường đá chính thay Lingard thì sao? Mason Greenwood mất 635 phút để có 3 bàn thắng hồi đầu mùa, trước khi tịt ngòi đến tận thời điểm này.

Jadon Sancho thì là nỗi thất vọng lớn lao, anh có 403 phút thi đấu, 0 bàn, 0 kiến tạo. Tất cả họ đều hơn xa Lingard về cơ hội được ra sân, nhưng thua xa Lingard về hiệu suất. Một điều quan trọng khác nữa để nên đặt niềm tin cho Lingard đó chính là việc Lingard rất “hợp” với Ronaldo. Cứ khi nào hai cầu thủ này cùng ở trên sân thì MU luôn tìm được chiến thắng. Ngược lại Sancho thì lạc lõng với Ronaldo, còn Mason Greenwood thì ích kỷ (hãy xem lại các pha bóng trong trận gặp Aston Villa). Nguyên do cho mối quan hệ Ronaldo-Lingard đến từ phong cách chơi bóng, Lingard nhiệt tình, chơi rộng và có tinh thần đồng đội cao. Ronaldo thì “đấm phát chết luôn”, ngắn gọn mà đơn giản. Họ là hai mảnh ghép bổ khuyết cho nhau hoàn hảo.

Điểm yếu của Lingard chính là tâm lý. Anh là cầu thủ rất dễ xúc động, thành ra dễ mắc sai lầm. Nhưng nếu Ole Gunnar Solskjaer cho Lingard suất đá chính. Lingard sẽ tạo nên niềm vui như những bàn thắng anh đã cho cổ động viên West Ham mùa giải năm ngoái. Đừng quên xuất thân của Lingard, một cậu bé đến từ lò đào tạo Carrington, mang dòng máu quỷ mà người hâm mộ Manchester United luôn tự hào.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x