Theo dõi thông tin

Đạo lý mấy ai hiểu được của Arsenal

Việt Hà Nhà báo
01 giờ trước
Có một thiền sư từng nói rằng: “Giữ một nắm cát trong tay, càng siết chặt thì cát càng bay đi”. Nhiều người trong đời chịu khổ không phải vì thứ họ thiếu, mà vì họ không chịu buông.

Mikel Arteta sẽ một lần nữa phải về nhì tại Premier League?

Triết lý đơn giản nhưng thâm sâu, mấy ai trong đời hiểu được. Bạn vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn theo đuổi mọi thứ…nhưng không để bản thân bị trói buộc bởi kết quả. Đấy là khi bạn đã đạt đến cảnh giới của sự “vô chấp”.

Và một buổi tối bạn bật tivi lên, xem một trận đấu của Arsenal. Chà, thứ bóng đá “thiền định” đây rồi. Các cầu thủ Arsenal chơi bóng chậm rãi, kiểm soát nhịp độ từ tốn, không hấp tấp, không cuống cuồng. Một pha build-up của họ đủ dài để bạn kịp…nhớ lại mình đã hít thở đúng cách hay chưa.

Rồi thứ bóng đá hiền hòa đó thống trị BXH Premier League. Đấy là khi các CĐV Arsenal bắt đầu căng thẳng, hồi hộp vì cơn khát 22 năm. Nhưng tất cả chẳng hiểu gì về đội bóng này cả.

Arsenal để thua 1-2 trong "trận cầu 6 điểm" với Man City

Arsenal đến với thế giới bóng đá không phải vì danh vọng tầm thường. Trong thời đại mà tất cả đều ganh đua, bận rộn vượt lên kẻ khác thì Arsenal chọn cách dừng lại. Dừng để thở, dừng để buông, dừng để hiểu rằng không phải thứ gì mình cũng cần nắm giữ.

Những bài giảng về chữa lành tràn ngập mạng xã hội. Tất cả đều nói về cuộc sống an yên, “đừng bám chấp”, nhưng chỉ có Arsenal thực hành được điều đó. Không phải vì họ yếu, không phải vì họ thiếu tham vọng. Đơn giản bởi họ chọn cho mình một con đường khác mà ở đó hành trình quan trọng hơn đích đến.

Chứ không phải như Man City. Đội bóng này vẫn muốn thắng, vẫn muốn vô địch, vẫn tham lam một cách rất…thiếu bình an. Hãy nhìn cách Pep Guardiola cào cấu khuôn mặt của mình mỗi khi lo lắng và áp lực quá đà. Tại sao làm người phải khổ thế?

Đường đua vẫn mở nhưng liệu Arsenal còn muốn chạm đến vinh quang

Arsenal không chọn cách sa vào trầm luân. Họ không cần siết chặt nắm cát trong tay. Bình thản và giác ngộ. Mỗi mùa giải cứ vào tháng 4, khi tiết trời London bắt đầu trở nên ôn hòa và dễ chịu, Arsenal lại chọn cách nhẹ nhàng thả cát trôi qua từng kẽ tay.   

Thầy trò Arteta đã đạt tới cảnh giới của sự vô thường. Họ không muốn giữ chặt mọi thứ, bởi càng giữ càng khổ. Họ hiểu rằng càng sợ mất thì càng trở nên lo lắng. Nên thôi, cứ làm hết sức rồi…buông. Đạo lý cao siêu là đây chứ đâu.

Ở một góc nhìn vượt ra khỏi bóng đá, chạm tới nhân sinh, Arsenal mới là kẻ thông tuệ. Họ không bị danh lợi làm mờ mắt, biết buông bỏ chấp niệm. Họ đi đến rất gần đỉnh núi, nhìn thấy rõ nó, cảm nhận được nó, nhưng không để việc phải chạm tới đỉnh trở thành gánh nặng.

Vì hơn ai hết, những người Arsenal thẩm thấu được triết lý thâm sâu của “vị trí thứ nhì”. Đấy là vị trí đại diện cho thái độ khiêm nhường, học hỏi và bền bỉ hơn là sự phô trương của kẻ đứng đầu. Trong cờ tàn, người biết dừng lại ở vị trí thứ nhì mới là bậc cao nhân, người không bị ám ảnh bởi nước đi cuối cùng.

Buông bỏ kỳ vọng, buông bỏ hơn thua. Mấy ai thấm được đạo lý đó bằng Arsenal.

Chỉ có các CĐV Arsenal là... thấm đòn.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay