Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Luiz còn đến 12 tháng nữa trong hợp đồng với Chelsea trước khi quyết định chuyển sang Arsenal. Đây đã là lần thứ 2 trung vệ người Brazil chia tay Chelsea, lần đầu tiên vào năm 2014 khi anh đến với PSG trước khi trở lại vào 2 năm sau.
Nhưng lần ra đi thứ 2 không hề dễ dàng với Luiz, không phải vì những trở ngại trong đàm phán mà bởi chuyện tình cảm. Cầu thủ 32 tuổi chia sẻ:
"Thú thật với mọi người, 3 ngày hay tuần đầu tiên sau khi ra đi, thật khó cho cảm xúc của tôi bởi ai cũng biết lịch sử của tôi thuộc về Chelsea. Tôi có mối liên kết với tất cả mọi người ở đội bóng này. Họ là những người tôi nhớ và trân trọng mỗi ngày.
Trong mọi tin nhắn mà tôi nhận được, mọi người đều nói: "Trở lại, trở lại, trở lại, trở lại đi, chúng tôi ở đây chờ anh". Tôi sẽ nói ra một ví dụ về một quý ông 75 tuổi. Ông ấy luôn ăn sáng với tôi mỗi khi có cơ hội. Ông ấy nhắn cho tôi là: "Tôi vẫn đợi cậu về ăn sáng một lần nữa đấy".
Những điều đó thực sự khó khăn bởi mọi người đều biết tôi sống tình cảm. Nhưng sau chuyện đó, tôi phải trở về với con đường chuyên nghiệp của mình. Tôi tự nói với bản thân rằng đây là thời khắc mới, một thử thách mới cho mình. Nếu ở lại trong vùng an toàn thì đó chưa chắc là điều tốt nhất cho tôi.
Đây là một quyết định đúng đắn. Arsenal là một CLB hàng đầu và tôi muốn họ tỏa sáng trở lại. Những ngày đầu khá khó khăn nhưng sau khi đã thích nghi, tôi dần hạnh phúc và muốn cống hiến mọi thứ cho Arsenal".
XEM THÊM
Bruno Fernandes ẵm giải thưởng cá nhân thứ 3 chỉ sau hơn 1 tháng tới M.U
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn