"Tôi đã nằm bẹp trên sân. Cậu ấy là một trong những cầu thủ khỏe nhất ở Premier League, nên tôi cảm thấy rất đau ở cánh tay, ở bụng. Nhưng tôi không sao cả. Chúng tôi đã giành chiến thắng vì vậy mọi thứ đều ổn. Tôi cảm thấy rất khỏe. Chỉ là khi va chạm với Traore, tôi đã rất đau và không thể thở được", De Gea thổ lộ.
M.U hòa Wolves 0-0 vào thời điểm De Gea nằm sân sau pha va chạm mạnh với Traore, song Marcus Rashford đã tỏa sáng kịp thời ở phút bù giờ để ghi bàn thắng duy nhất cho Quỷ đỏ.
Chiến thắng quan trọng này giúp Man United leo lên thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League 2020/21, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Liverpool. Đề cập tới phong độ của M.U, De Gea nói thêm: "Tôi nghĩ chúng tôi hiện sở hữu tâm lý chiến thắng và điều này rất quan trọng đối với đội.
Tất cả chúng tôi đều muốn giành chiến thắng, chúng tôi tiếp tục cố gắng cho đến giây phút cùng. Thật tuyệt khi thấy cả đội cố gắng ghi bàn cho đến phút cuối cùng và sau đó chúng tôi đã ghi được bàn thắng nên điều đó thật hoàn hảo.
Hiện tại, chúng tôi cảm thấy rất mạnh mẽ, rất tự tin. Giờ đây, chúng tôi phải bắt đầu năm 2021 giống như đã kết thúc năm nay với sự tự tin, mạnh mẽ, với tâm lý chiến thắng. Chúng tôi sẽ thi đấu mọi trận như một trận chung kết".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn