Chia sẻ trên đài Onda Cero, Costa cho hay: “Tôi sẽ phải cải thiện phong độ của mình. Giai đoạn đầu mùa này thực sự không ổn với tôi. Bây giờ là lúc phải thay đổi để có thể dự EURO 2016 với ĐT Tây Ban Nha. Tôi rất hy vọng mình có thể làm được”.
“Vụ ném chiếc áo tập chỉ là một sự hiểu nhầm, dù sao cũng là lỗi của tôi, nhưng tôi phải khẳng định rằng mối quan hệ giữa tôi và Mourinho là tuyệt vời. Đó là khoảnh khắc mà tôi không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi sẽ phải học cách kiềm chế”.
Nói về chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Porto vào đêm qua, Costa cho rằng đây sẽ là “một kết quả quan trọng để khiến các CĐV hài lòng và tái tạo sự tự tin của toàn đội”. Chân sút gốc Brazil cũng bác bỏ anh và thủ thành Iker Casillas hục hặc với nhau.
“Không có chuyện gì diễn ra cả. Chúng tôi chỉ bông đùa chút xíu thôi. Tôi không có vấn đề gì với anh ấy”, Costa khép lại câu chuyện.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn