Điểm nhấn Man City 1-0 Sheffield United: Điểm tựa phòng ngự

Đỗ Trung Đỗ Trung
02:04 ngày 31-01-2021
Man City đã hạ Sheffield United 1-0 ở trận cầu tại vòng 21 Ngoại hạng Anh, và dưới đây là một vài điều đáng chú ý về cuộc đọ sức này.
#1
Man City mạnh vì hàng thủ

Đã qua cái thời Man City khuynh đảo Premier League nhờ sức mạnh khủng khiếp của hàng công. Giờ đây, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang trở thành "độc cô cầu bại" nhờ vào hàng thủ cực kỳ chắc chắn - một điều từng là điểm yếu chết người của CLB này.

Sau 20 trận đấu tại Ngoại hạng Anh 2020/21, Man City mới để lọt lưới 13 bàn, thấp nhất giải. Trước Sheffield United, hàng thủ của Man xanh tiếp tục thi đấu cực tốt để giúp Ederson Moraes không phải vào lưới nhặt bóng lần nào. 

Đây là trận thứ 5 liên tiếp Man City trắng lưới tại Premier League mùa này. Đội gần nhất chọc thủng lưới được The Citizens là Chelsea, ở thất bại 1-3 của The Blues trên sân Stamford Bridge hôm 3/1. Nếu cứ đá như thế này, thật khó để có CLB đủ sức ngăn cản Man City đòi lại ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Dias là ngôi sao ở hàng thủ của Man City

#2
Man City nhớ De Bruyne

Trước Sheffield United, Man City tiếp tục thiếu vắng nhạc trưởng Kevin De Bruyne vì chấn thương. Sự mất mát này khiến The Citizens gặp khá nhiều ở khâu sáng tạo, khi họ thiếu một chân chuyển xuất sắc, có khả năng tạo đột biến tốt như De Bruyne trong bối cảnh Sheffield United "đổ bê tông", bịt kín trung lộ. Man City trận này tạt cánh rất nhiều song hiệu quả cực thấp. 

#3
Cải thiện khâu dứt điểm

Man City tạo ra khá ít cơ hội nguy hiểm trước Sheffield United, song khi thời cơ đến, họ lại bỏ lỡ. Pha lập công duy nhất của Gabriel Jesus thực tế quá đơn giản, bởi tiền đạo người Brazil đã được Ferran Torres làm mọi việc khó nhất. Ngoại trừ tình huống đó, Jesus còn có một cơ hội vàng ở phút bù giờ của hiệp 2 để kết liễu Sheffield United, nhưng anh lại không thắng được thủ thành phía đội khách ở pha đối mặt. 

Sự thiếu sắc sảo của Jesus có lẽ đã khiến Man City phải ôm hận nếu cú vô-lê từ ngoài vòng cấm của John Fleck ở phút 86 đi vào lưới thay vì chệch cột dọc trong gang tấc. Nhìn chung, Jesus vẫn chỉ có vậy và bao năm qua anh vẫn chưa thăng tiến để xứng đáng làm chủ công của Man City thế chỗ Sergio Aguero.

Jesus khá cùn trước Sheffield United

#4
Thắng lợi trước chặng đường then chốt

Chiến thắng trước Sheffield United chắc chắn sẽ giúp Man City có thêm sự tự tin ở chặng đường đầy gian nan, có thể định đoạt số phận của cả mùa giải. 

Vào ngày 3/2 tới, Man City sẽ có "cuộc dạo chơi" khác gặp Burnley, trước khi trải qua 5 vòng đấu định nghĩa cuộc đua tới ngôi vương Premier League mùa này của họ. Sau Burnley, Man City sẽ lần lượt đụng độ Liverpool, Tottenham, Arsenal, West Ham và MU. 

Đây đều là những đối thủ đang bám đuổi gắt gao phía sau Man City, nên nếu thu về kết quả khả quan, có thể nói họ đã chạm một tay vào chức vô địch.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x