PREMIER LEAGUE 2018/19 - VÒNG 13

Điểm yếu chết người của Chelsea

Dũng Phan
14:31 ngày 24-11-2018
Cho đến lúc này của mùa giải, Chelsea vẫn đang nổi lên là một trong 3 ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vương Ngoại Hạng Anh 2018/19. Nhưng đang có một sự khác biệt cực lớn giữa Chelsea và hai đối thủ so kè chính của họ là Manchester City và Liverpool.
Điểm yếu chết người của Chelsea
Trong khi Manchester City sở hữu cây săn bàn đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới là Sergio Aguero với 8 bàn thắng. Liverpool có trong tay bộ ba S-F-M (Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane), thì cái mà Chelsea có chỉ là một “cặp gỗ”: Olivier Giroud và Alvaro Morata. Tổng cộng sau 12 vòng đấu, cả hai ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng. Vốn dĩ Giround đã nổi tiếng “gỗ” từ ngày ở Arsenal cho đến đội tuyển Pháp, để bây giờ được nhắc tới như là “tiền đạo đóng góp cho lối chơi chung, không cần ghi bàn”. Còn Morata thì kể từ ngày dọn đến sân Stamford Bridge, những gì mà tiền đạo Tây Ban Nha đối mặt chẳng khác gì chuyện một nàng công chúa đi làm dâu xứ người: ủy mị, sợ hãi, và luôn bị những ngôn từ xâu xé lấy đôi chân nặng trĩu, lúc thăng lúc trầm không biết đâu mà lần. 

Việc Chelsea đi đến lúc này của mùa giải là nhờ sức mạnh của hàng tiền vệ và phong độ ghi bàn ấn tượng của Eden Hazard. Chính tài năng của Hazard đã khiến người ta quên đi thảm họa của hàng tiền đạo. Nhưng nếu Hazard bị bắt chết hay bị chấn thương thì sao? Thật không dám nghĩ đến. Lúc ấy Maurizio Sarri sẽ gặp lại hoàn cảnh mà Julen Lopetegui của Real Madrid đã gặp phải: luân chuyển được bóng, đưa được bóng lên vòng cấm, nhưng lại không thể kết liễu được đối thủ. 


Vấn đề là Chelsea đã từng gặp phải hoàn cảnh này trong quá khứ. Đó là mùa giải đầu tiên của Jose Mourinho ở nhiệm kỳ thứ hai, mùa 2013/14, Chelsea sở hữu một hàng tiền đạo ít về số lượng, và yếu cả về chất lượng (chẳng khác gì mùa giải này), họ bao gồm một Fernando Torres đã đánh mất chính mình, một Demba Ba giờ đang thi đấu ở Thượng Hải, và một Samuel Eto’o ở vào tuổi “chống gậy”. Kết quả Eto’o khá nhất được 9 bàn, Torres và Demba Ba cùng có mỗi người 5 bàn. Vậy bạn đoán được ai là tay săn bàn số 1 của Chelsea năm đó chứ? Đấy là Eden Hazard. Lịch sử có vẻ hình như đang thích lặp lại nhỉ? Mùa giải 2013/14 ấy, Chelsea thực tế chơi không hề tệ, họ xếp thứ 3 chung cuộc và chỉ kém đội vô địch (Man City của Pellegrini) là 4 điểm. Chelsea cũng đi đến trận bán kết Champions League trong mùa giải đó, và chỉ chịu thất trận trước Atletico Madrid, một đội bóng bắt đầu khẳng định tầm vóc chính từ khi ấy. 

Nhưng họ giống như một kẻ đi săn đã đưa được con mồi vào bẫy mà không thể tiêu diệt. Năm đó, Chelsea  đua tranh với Man City và Liverpool (lại trùng hợp), họ có cơ hội vô địch khi vươn lên đầu bảng xếp hạng vào cuối tháng 2 nhưng các tiền đạo không thể ghi bàn để giữ lợi thế. Họ cũng có cơ hội đánh bại Atletico ngay lượt đi, nhưng cũng bất lực trước việc đâm mũi kiếm cuối cùng vào đối thủ. Kết cục, dù đó là một mùa giải chơi rất được, nhưng Mourinho mất tất cả đầy đáng tiếc, chỉ vì không có tiền đạo giỏi. Xin vui lòng nhớ, 5 chức vô địch Premier League mà Chelsea có được đến lúc này, đều thực hiện khi tiền đạo chính của họ là Didier Drogba và Diego Costa. Những cây săn bàn thượng thặng nhất.

“Không ai đi săn với chiếc giáo cùn”. Vậy nhưng Chelsea lại đang đi săn với những mũi giáo cùn lầy như thế. Và “Lịch sử là bài học của tiền nhân”, thì khi Chelsea không ra tay sớm trong thị trường chuyển nhượng mùa Đông, mà để cho những vũ điệu ma thuật của Hazard ru ngủ, thì chuyện họ bị bỏ lại trong ngày mùa giải khép màn là điều rất có thể sẽ xảy ra.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x