Điều gì xảy ra khi Man City thất bại?

Việt Hà
09:41 ngày 18-11-2019
Guardiola đã xây dựng được văn hóa chiến thắng tại Man City. Nhưng còn lúc thất bại thì sao, chiến lược gia người Tây Ban Nha phản ứng ra sao mỗi khi thua trận? Cơn giận bốc lên theo cách của Pep hẳn là điều đáng quan tâm.

Hiếm khi mất kiểm soát
“Có một lần, tôi đã rất tức giận. Đó là trận thua Newcastle 1-2 mùa trước. Chúng tôi mở tỷ số và sau đó quên mất cách chơi bóng”, Guardiola nhớ lại. Sau trận thua tại St James’ Park, Pep giáo huấn các học trò trong phòng thay đồ tới 30 phút. Không hẳn là giáo huấn, mà là quát mắng với “volume” to hết cỡ. Tiếng quát tháo của Pep có thể nghe thấy từ ngoài đường hầm sân vận động. Hãy hiểu vì sao Pep mất kiểm soát đến vậy. Man City thua Newcastle tại vòng 24 khi họ vẫn kém Liverpool tới 4 điểm. Một thất bại chẳng khác nào “buông súng” trong cuộc đua tới ngai vàng bóng đá Anh.

Sau 30 phút “tổng sỉ vả” các cầu thủ, Pep không kịp lấy lại bình tĩnh khi quay trở lại phòng họp báo. Giọng nói của vị thuyền trưởng Man City bị gằn và ánh mắt đục ngầu. Nhưng trước báo giới, Pep vẫn lên tiếng bảo vệ các học trò. Trên chuyến bay trở về Man City, không ai nói với ai lời nào. Tất cả đều nặng trịch trong đầu với câu nói ám ảnh “các anh đã thổi bay cả mùa giải rồi” từ ông thầy người Tây Ban Nha.

Pep đã hơn một lần điên tiết như thế. Sau trận hòa Tottenham 2-2 tại vòng 2 Premier League mùa này, ngay cả những người thân thiết nhất cũng không dám tới gần Pep. Vị HLV người TBN trút thái độ bực dọc lên các thành viên ban huấn luyện. Giống như hầu hết các HLV, có hai giai đoạn phản ứng của Pep sau thất bại: đầu tiên là phản ứng bộc phát trong phòng thay đồ, sau đó là sự bình tĩnh phân tích nguyên nhân thất bại trên sân tập ngày hôm sau.

Song những “vụ nổ” như trận thua Newcastle mùa trước là rất hiếm với Pep. Ông thường kiểm soát được tâm lý và đủ lý trí để tìm ra cách phản ứng phù hợp nhất sau mỗi thất bại. Chẳng hạn như sau trận thua gần nhất trước Liverpool (1-3), Pep không hề trách mắng cầu thủ. Trái lại, ông tỏ ra đồng cảm với nỗi buồn của các học trò, động viên họ đã chơi nỗ lực nhất có thể. Phản ứng mạnh của Pep chỉ dành cho trọng tài Michael Oliver với tiếng còi gây tranh cãi. Tháng 3/2017 khi gặp Monaco tại lượt về vòng 1/8 Champions League, Pep quát mắng học trò vào giờ nghỉ giữa hai hiệp vì thiếu mạnh mẽ. Nhưng khi trận đấu khép lại với thất bại 1-3 cho Man City, Pep tới bên các cầu thủ nói rằng họ đã làm hết sức và không việc gì phải buồn.

Giải phóng stress kiểu Pep
“Đôi khi ông ấy nói rất nhiều, đôi khi lại im lặng đến đáng sợ. Điều đó tùy thuộc vào tâm trạng của Pep hoặc tùy thuộc vào cách ông ấy muốn làm điều tốt nhất cho đội”, De Bruyne nói về ông thầy người Tây Ban Nha.

Pep thường chọn cách ở bên cạnh gia đình sau mỗi thất bại của Man City

Cả hai thất bại gần đây của Man City đều đến ngay trước thềm loạt trận vòng loại EURO 2020 (thua Wolves vào 06/10 và Liverpool vào 10/11). Đa phần các cầu thủ vội vàng lên tuyển mà không gặp lại Guardiola. Vị HLV người Tây Ban Nha vì thế không có cơ hội giáo huấn các học trò sau thất bại. Về mặt tâm lý, Pep phải một mình “gặm nhấm” thất bại. Cơn stress sẽ nặng hơn vì đơn giản Pep thiếu người chia sẻ.

Sau trận thua Wolves, Pep có một kỳ nghỉ ngắn ngày cùng gia đình. Còn sau thất bại trước Liverpool, ông trở về Barcelona thăm bạn cũ trước khi tới Nyon dự hội thảo giữa các HLV do UEFA tổ chức. “Thoát khỏi bóng đá” là cách phản ứng mà Pep vẫn dùng sau thất bại. Một ngày sau trận thua hổ thẹn trước Newcastle tại vòng 24 mùa trước, Pep bỏ bộ mặt u sầu để khoác tay vợ tới nhà hát xem nhạc kịch. Vào cuối buổi diễn khi điện thoại rung lên, Pep mở ra và biết Leicester cầm hòa Liverpool. Lúc đó ông mới thoải mái dành tràng vỗ tay cho các nghệ sĩ.

Phân tích video
Việc đầu tiên Guardiola thường làm sau một trận đấu là phân tích video. Pep có một đội ngũ phân tích video dẫn đầu bởi Carles Planchart, người đã làm việc cùng ông từ khi còn ở Barcelona. Trên chuyến bay trở về từ các trận sân khách, Pep sẽ mở ứng dụng SportsCode để xem những gì Planchard gửi tới. Đó thường là các đoạn video ngắn tập trung vào các tình huống quan trọng của Man City trong trận đấu. Khi xuống máy bay, Pep đã có thể hình dung tương đối những gì ông cần nói với các học trò vào buổi tập sáng hôm sau.

“Các cầu thủ phải biết buồn”
Sau thất bại tại Norwich (vòng 5 Premier League), Pep giận dữ nói với các học trò rằng họ sẽ chẳng có danh hiệu nào nếu cứ mắc phải những sai lầm ngày hôm đó. Các cầu thủ cúi gằm mặt biết lỗi. Trong buổi tập ngày hôm sau, các cầu thủ cũng trầm hơn, ít nói cười hơn. “Tôi thích thái độ như vậy. Trên máy bay và trên xe bus trở về Manchester, trong các buổi tập sau, mọi người rất ít nói chuyện. Đó là dấu hiệu tốt. Các cầu thủ phải biết buồn và chịu trách nhiệm”, Pep nói.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x