Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Nếu có đội bóng nào tiến bộ nhất tại Premier League trong vòng 2 tháng qua, đó chắc chắn phải là Everton. Kể từ khi sa thải Marco Silva và bổ nhiệm HLV Carlo Ancelotti tới nay, đội bóng vùng Merseyside này đã giành được 17 điểm trong 8 trận ở giải Ngoại hạng (thắng 5, hòa 2, thua 1). Trong cùng quãng thời gian đó, chỉ có Liverpool là đội kiếm được nhiều điểm hơn Everton.
Con số thống kê kể trên có thể cho thấy, Everton dưới thời Ancelotti đã lột xác thực sự. Nhà cầm quân người Italia cho đội bóng chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-4-2 và tạo ra hàng loạt những thay đổi khác về tinh thần, bản lĩnh thi đấu. Everton lúc này chơi thanh thoát hơn, giàu ý tưởng hơn nhưng đồng thời cũng chắc chắn hơn. Họ chỉ có 3 trận thủng lưới trên 2 bàn trong tổng số 8 trận tại Premier League cùng HLV người Italia, ít hơn hẳn so với tỷ lệ tương ứng 9/17 trận dưới thời Marco Silva. Trong khi đó, Everton ghi tới 14 bàn sau 8 trận kể trên, hơn hẳn tỷ lệ 20 bàn/17 trận trước đó.
Những khác biệt ấy đã và sẽ còn biến Everton thành đối thủ đáng gờm hơn rất nhiều trong cuộc đua Top 4. Nên nhớ, Ancelotti là nhà cầm quân từng 3 lần vô địch Champions League. Bản lĩnh và kinh nghiệm xử lý những trận cầu có áp lực khủng khiếp của ông chính là thứ vũ khí mới, rất lợi hại mà Everton có được ở chặng đua cuối mùa. Hãy nghe chính các học trò nói về Ancelotti để thấy Everton đang đổi khác thế nào.
Theo Walcott, người ấn định chiến thắng 3-2 trên sân của Watford cách đây 1 vòng đấu, cho rằng Ancelotti rất giống với cựu HLV Arsene Wenger: “Cả Ancelotti và Wenger đều biết cách giúp cầu thủ có được sự tự tin cao nhất”. Trong khi đó, Dominic Calvert-Lewin, tiền đạo vừa ấn định chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace thì khẳng định, Ancelotti đã tạo ra bầu không khí cạnh tranh cực lớn. “Chúng tôi đều phải nỗ lực ngay cả trên sân tập. Ancelotti khiến chúng tôi tin rằng, Everton có thể đoạt vé dự cúp châu Âu”, Calvert-Lewin nói.
Mục tiêu mà tiền đạo trẻ này vừa nhắc đến cũng chính là một sự khác biệt. Everton, từ chỗ chạy trốn nhóm cầm đèn đỏ nay đã mơ đến trời Âu. Rất có thể, tinh thần lạc quan, hưng phấn ấy sẽ giúp họ làm nên kỳ tích, trở thành vị khách hoàn toàn mới của chuyến tàu đến Champions League mùa sau.
XEM THÊM
Salah làm chuyện khó tin trong kỳ nghỉ Đông của Liverpool
Mourinho thừa nhận đang nổi tiếng trên mạng vì... VAR
Klopp điều binh bằng điện thoại, Liverpool vẫn đi tiếp ở FA Cup
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn