
Điều khiến Gerrard nổi giận không chỉ là màn trình diễn “không thể chấp nhận nổi” của Liverpool, mà còn nằm ở việc Salah công khai phát tín hiệu bất mãn. Với Gerrard, đó không còn là một dòng trạng thái cảm xúc thông thường.
“Wow. Điều đó cực kỳ đáng chú ý. Salah vốn không phải người hay nói nhiều, càng không thường đăng tải kiểu như vậy. Tôi nghĩ cậu ấy đang gửi thông điệp ra bên ngoài rằng có điều gì đó không ổn trong phòng thay đồ Liverpool. Bản sắc của đội bóng đã biến mất”, Gerrard phát biểu trên TNT Sports.
Đó là điều đáng suy ngẫm. Bởi suốt nhiều năm tại Anfield, Salah luôn được xem là mẫu ngôi sao chuyên nghiệp, kín tiếng và tránh xa hầu hết những cuộc chiến truyền thông. Việc tiền đạo người Ai Cập bất ngờ kêu gọi Liverpool tìm lại thứ bóng đá “heavy metal” thời Jurgen Klopp chẳng khác nào một cú đánh trực diện vào triều đại của Arne Slot.
Gerrard đặc biệt nhấn mạnh yếu tố thời điểm. “Tôi bất ngờ vì thời điểm của phát ngôn này. Chỉ còn một trận nữa là hết mùa, cũng là trận cuối của Salah cho Liverpool. Đó là lời nhận xét rất nặng nề dành cho HLV và ban huấn luyện hiện tại”, cựu đội trưởng Liverpool nói thêm.

Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất với Liverpool có lẽ nằm ở câu hỏi mà Gerrard đặt ra sau đó. Theo ông, Salah chỉ đang nói thay bản thân, hay anh đang đại diện cho phần còn lại của phòng thay đồ The Kop?
Khi một cầu thủ vốn kín tiếng bỗng công khai chỉ trích sự “sụp đổ” của đội bóng, đó thường không còn là vấn đề cá nhân. Nó có thể là dấu hiệu cho thấy niềm tin trong tập thể đã rạn nứt nghiêm trọng.
Và nếu Salah thực sự đang nói thay nhiều người khác, HLV Slot sẽ không chỉ đối mặt với một mùa giải thất bại, mà còn là nguy cơ mất hoàn toàn quyền kiểm soát phòng thay đồ Liverpool.



























