Góc nhìn Huyền thoại: 'Tuyên ngôn đanh thép của Pep Guardiola'

Bongdaplus.vn
13:40 ngày 02-10-2021
Huyền thoại Dwight Yorke chia sẻ những quan điểm và góc nhìn đặc sắc của mình trong cuộc phỏng vấn toàn cảnh mang tên Legend View (Góc nhìn Huyền thoại) trên Truyền hình K+.

Cựu tiền đạo của Quỷ đỏ mổ xẻ những vấn đề của Man United, của HLV Ole Gunnar Solskjaer và đặc biệt nhận định về cuộc đấu Liverpool-Man City vào Chủ nhật này, ở đó anh tin rằng “Pep Guardiola sẽ có một chiến thắng, một tuyên ngôn đanh thép” của nhà đương kim vô địch.

PV: Tuần trước, đã có 3 CLB thuộc Top 6 thua trận. Liverpool thì chỉ giành được 1 điểm thôi, trước CLB mới thăng hạng là Brentford. Kết quả nào khiến anh cảm thấy bị bất ngờ nhất?

Dwight Yorke: Thật sự thì tôi thấy những kết quả cuối tuần qua đều khó tin cả. Điều đó chứng minh: không thể đoán trước bất kỳ điều gì tại Ngoại Hạng Anh. Không phải lúc nào đội bóng bạn yêu thích cũng có thể chiến thắng. Bất ngờ lớn nhất đến ở trận đấu giữa Brentford và Liverpool với 3 khoảnh khắc, 3 bàn thắng tuyệt vời. Rất nhiều người cho rằng Brentford sẽ gặp khó khăn tại Ngoại hạng Anh nhưng họ sẽ cần phải suy nghĩ lại về quan điểm của mình.

Nhà báo Phạm Tấn phỏng vấn huyền thoại Dwight Yorke trong chương trình Legend View 

Anh chẳng nói gì tới Man Utd cả... Tại sao thế?

Vâng, tôi không muốn nhắc tới Man Utd. Vì tôi vẫn đang buồn lắm. Cuối tuần qua đúng là thất vọng.

Nhưng đương nhiên chẳng ai quên được quả penalty lên trời của Bruno Fernandes cả. Đây quả thực là một bước lùi với chúng tôi dù Man United vẫn ở tốp đầu với 1 điểm kém đội đầu bảng.

Vậy theo anh, bây giờ ai nên là người đá phạt đền?

Có vẻ như thứ tự đá phạt đền đã được bố trí từ trước rồi. Bruno là lựa chọn số 1. Ronaldo là thứ 2, có thể là thứ 3? Sau trận đấu, Ole đã phát biểu rằng ông ấy vẫn sẽ tiếp tục với kế hoạch đã vạch ra của mình. Thực tế, cả Bruno và Ronaldo đều sở hữu hồ sơ đá phạt rất tốt. Ai sẽ thực hiện quả penalty kế tiếp, đó sẽ là một cuộc tranh luận rất thú vị.

Sức ép lúc này đang đè nặng lên đôi vai của Ole. Từng có quan điểm rằng Ole là một nhà quản lý (manager) thì tốt hơn là một HLV (coach). Theo anh thì tại sao?

Liệu anh ấy là một HLV, hay là một nhà quản lý? Chúng ta phải định nghĩa cả hai khái niệm đó. Tôi nghĩ HLV là người có xu hướng kiểm soát và quyết định mọi thứ trên đường pitch và tập trung vào mọi chi tiết của trận đấu. Còn nhà quản lý – cũng là vai trò mà tôi đang muốn trở thành – là người sẽ nói chuyện với các cầu thủ, ông ấy muốn cầu thủ đá thế nào, lối chơi ra sao. Nhà quản lý sẽ là người đưa ra quyết định sau cùng. Ole có những HLV như Carrick chẳng hạn, ở bên cạnh để hỗ trợ, để triển khai và phụ trách các buổi tập. Và rồi Ole sẽ là người đưa ra quyết định về đội hình. Đôi khi chúng ta vẫn thường nhầm lẫn những khái niệm và chưa hiểu rõ về bản chất công việc của mọi người.

Để trở thành một nhà quản lý thành công, bạn sẽ cần đội ngũ HLV dưới quyền chất lượng. Liệu Ole đang có điều đó tại Man United lúc này không?

Ồ có chứ. Anh ấy đã cầm quân 3 năm rồi và có đủ thời gian để đánh giá đội ngũ của mình, để xây dựng thứ gọi là “triết lí bóng đá”. Nhìn vào danh sách này ta có thể thấy Michael Carrick, rồi Mike Phelan – người từng gắn bó cùng Sir Alex với kinh nghiệm dày dạn. Có cả Mark Pert và Kieran McKenna, rồi cả Darren Fletcher – người đóng vai trò nền tảng trong đội ngũ huấn luyện vài năm qua. Michael Clegg – người bạn tốt của tôi và cũng là một HLV thể lực tuyệt vời. Và nhiều cái tên khác nữa, vì vậy theo tôi không có gì phải nghi ngờ về chất lượng của đội ngũ này cả. Họ đã có những con người tốt nhất ở vai trò HLV, nhà quản lý. Và bây giờ là lúc họ cần chứng tỏ năng lực của mình. Để xem Man United có thể vô địch mùa này không.

Anh còn nhớ 20 năm trước dưới thời Sir Alex thì ai là người phụ trách những buổi tập của đội không? Sir Alex hay đội ngũ huấn luyện của ông ấy?

Tôi phải nói là Sir Alex không giỏi về “huấn luyện chuyên môn” lắm. Ông ấy rất xuất sắc trong việc xây dựng đội bóng, thu phục cầu thủ, lựa chọn nhân sự… Nhưng có một điểm ông ấy không thực sự giỏi là huấn luyện chuyên môn. Ông ấy có đội ngũ huấn luyện sẽ lo việc chuyên môn cho các cầu thủ. Nếu bạn nhìn vào những chiến lược gia hàng đầu bây giờ như Pep Guardiola hay Thomas Tuchel, họ không trực tiếp huấn luyện, mà họ quản lý. Họ có đội ngũ trợ lí quanh mình. Họ sẽ nói với đội ngũ đó rằng: tôi muốn tăng cường độ lên, tôi muốn buổi tập kéo dài 45 phút/ngày, hay 1 giờ 30 phút/ngày. Đó là những gì mà nhà quản lý yêu cầu, chứ họ không mấy khi trực tiếp vào huấn luyện chuyên môn. Những người làm cả hai vẫn có nhưng rất ít, ví dụ như Steve McClaren là một HLV và nhà quản lý tốt. Ông ấy vừa huấn luyện chuyên môn và quản lý đội bóng cùng lúc. Nhưng đó là một việc rất khó.

Trở lại với Ole và Man United. Có lý do nào để giải thích cho việc họ đang rất chật vật với lối chơi mà mình triển khai? Nếu sa thải Ole bây giờ, anh sẽ chọn ai thay thế?

Tôi nghĩ là vẫn còn sớm để kết luận điều gì. Mùa giải còn dài, dù ngay từ bây giờ đã có những dấu hỏi.

Khi làm việc ở Man United, đương nhiên là sẽ phải chịu sự soi xét rất lớn. Ole lúc này phải trấn tĩnh lại và đoàn kết. Cả đội cần duy trì sự ổn định để có kết quả tốt hơn. Vẫn còn sớm mà, chúng tôi chỉ cách top đầu có 1 điểm. Ole hiện chưa bị sa thải, vẫn đang cầm quân, vẫn đang là HLV hay nhà quản lý của Man United. Và từ giờ cho đến lúc mọi thứ thay đổi, thì tôi sẽ không đưa ra lựa chọn nào cho sự thay thế của Ole. Tôi nghĩ sẽ không công bằng khi bây giờ đưa ra nhận định về sự thay thế anh ấy.

Trong 6 trận gần nhất, lịch thi đấu có vẻ thuận lợi cho Man United vì các đối thủ đều được đánh giá yếu hơn. Nhưng những vòng đấu tới sẽ khó khăn hơn cho họ. Vậy Man United cần làm gì để cải thiện, để đạt được như yêu cầu đặt ra?

Tôi nghĩ đơn giản thôi. Đó là giành chiến thắng. Khi đó sự soi xét sẽ không còn nữa, áp lực sẽ trôi qua. Đó là giải pháp đơn giản nhất. Chúng ta đã xem trận đấu giữa đội bóng được đánh giá yếu hơn là Brentford và Liverpool. Brentford bị đánh giá thấp nhưng rồi họ vẫn giành được 1 điểm. Có những cầu thủ chỉ được đá với Man United, Liverpool, Chelsea hay Man City một lần trong đời, bởi thế họ sẽ đá hết mình để có những trận đấu “để đời” đúng nghĩa đen. Bởi thế đối thủ nào cũng khó cả, không có trận đấu nào là dễ dàng cả!

Chúng ta đã thấy Arsenal thắng Tottenham 3-1 tại Emirates, tôi nghĩ thứ bóng đá tuyệt vời ấy là điều mà CĐV chờ đợi quá lâu. Anh có nghĩ rằng Arsenal đã thực sự trở lại không?

Tôi không nghĩ là Arsenal đã quay trở lại. Nhưng tôi thấy đó là chiến thắng quan trọng cho Arteta và Arsenal. Arsenal hay Tottenham không thuộc về top 4 vào lúc này. Những gì họ thể hiện sẽ giống một đội bóng xếp hạng 6 hay 7, có thể là 8. Tôi đã có 14 năm chơi tại Premier League cho các đội top 4, top 8, top 12 và thậm chí là cả các đội phía dưới BXH. Tôi nghĩ bức tranh chung sẽ thường là Man United, Man City, Chelsea hay Liverpool tranh đấu với nhau cho Top 4. Còn Arsenal hay Tottenham sẽ nằm ở nhóm kế tiếp.

Ole đang chật vật. Arteta cũng đang rất khó khăn. Mùa giải năm ngoái thì Lampard là HLV đầu tiên bị sa thải. Và liệu chúng ta có thể nói rằng: họ đã may mắn được bổ nhiệm làm HLV tại các CLB lớn như Chelsea, Man Utd hay Arsenal chỉ vì họ là một huyền thoại, một cựu cầu thủ của CLB?

Tôi nghĩ rằng ai cũng cần may mắn ở một thời điểm nào đó. Trong trường hợp của Ole, tôi nghĩ nhiều người đố kị với Ole, khi anh ấy được trao cơ hội dù thành tích huấn luyện chưa có gì đặc biệt. Với Ole, ông ấy có một cơ hội không thể chối từ, cơ hội chỉ đến 1 lần trong đời để có thể dẫn dắt 1 CLB hàng đầu thế giới. Ai ở trong vị thế của Ole cũng sẽ nắm bắt cơ hội đó thôi. Tương tự với Arteta cũng vậy thôi, người ta phán xét anh ta khi được trao cơ hội để trở thành HLV. Nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng: họ được chọn bởi họ nhận được sự tin tưởng lớn của người trong cuộc, của người ra quyết định. Và tất nhiên, khi bạn dẫn dắt 1 CLB lớn, sự kỳ vọng và áp lực sẽ trở nên rất lớn. Họ sẽ phải cạnh tranh với những HLV đã rất thành công, những HLV hàng đầu thế giới như Jurgen Klopp hay Pep Guardiola. Bởi thế, thất bại cũng là điều dễ lý giải.

Và Klopp cùng Pep sẽ gặp nhau vào cuối tuần này, cho trận đấu Super Sunday. Liverpool tiếp đón Man City. Anh đánh giá sao về Man City của mùa giải này?

Man City đã đưa ra một lời khẳng định đanh thép vào cuối tuần qua, khi đả bại Chelsea ngay tại Stamford Brigde. Chiến thắng 1-0. Tôi nghĩ đó là một thông điệp tuyệt vời của Man City. Những gì ta đã thấy: chúng ta không thể loại Man City ra khỏi danh sách ứng viên vô địch, đôi khi họ thi đấu không thực sự tốt nhưng vẫn luôn rất biết cách để giành chiến thắng. Và nếu bạn muốn vô địch Ngoại Hạng Anh, bạn sẽ phải xếp trên cả Man City. Trận đấu với Liverpool vào Chủ nhật này, Man City vẫn sẽ là đội được đánh giá cao hơn. Đơn giản là vì những gì họ đã làm được trước Chelsea vào cuối tuần qua.

Chứng kiến Jesus ghi bàn thắng rất quan trọng, tôi nhớ anh đã nói rằng: “Jesus nên được đá ở trung tâm trên hàng tấn công của Man City. Anh ta sẽ ghi bàn nhưng phải cho anh thi đấu nhiều hơn”. Và đó là những gì đã xảy ra...

Vâng tôi tin là vậy, đó là vị trí khó nhất để thi đấu với tư cách một số 9. Thực tế khi Aguero rời đi, tôi nghĩ rằng Pep nên dành cho cậu ấy sự tin tưởng. Tôi nghĩ Pep nên nói với Jesus: “Cậu là số 9 mới của tôi, tôi không mua Kane, không mua Haarland vì đã có cậu ở đây”. Tôi cảm giác rằng Jesus sẽ tận dụng tốt cơ hội được trao và có thể ghi bàn. Nhưng quan trọng hơn, Pep hiểu được rằng Gabriel Jesus xứng đáng có nhiều cơ hội thi đấu hơn trong mùa này.

Man City còn có một bom tấn nữa là Jack Grealish. Anh có đánh giá đây là một trong những tân binh hay nhất tính đến lúc này, bên cạnh Romelu Lukaku không?

Tôi vẫn cần kiểm chứng thêm về điều đó, phải tới cuối mùa tôi mới có thể đánh giá được. Nhưng ta đều biết đó là một cậu nhóc đầy tài năng. Đó là lý do họ trả tới 100 triệu bảng cho anh ấy. Cậu ấy đem đến nhiều sự khác biệt. Cậu ấy là một chân kiến tạo tài ba, có thể xoay sở trong không gian hẹp. Cậu ấy tạo ra không gian bằng cách thu hút đối phương về phía mình. Cậu ấy có tư duy bóng đá tốt, nhưng chỉ chơi tròn vai với mức giá 100 triệu với tôi là chưa đủ tốt. Khi bạn được định giá 100 triệu, bạn cần làm nên những điều người khác không làm được. Hãy cùng chờ xem liệu cậu ấy có đáng giá ấy không. Vào thời điểm này, có 2 cầu thủ trội hơn anh ấy. Đó là Lukaku và hẳn nhiên là Cristiano Ronaldo.

Nhà báo Phạm Tấn phỏng vấn Dwight Yorke trong chương trình Legend View (Góc nhìn huyền thoại) 

Hướng đến trận Super Sunday, Liverpool đang dẫn đầu BXH nhưng nhìn cách họ đánh mất 2 điểm trước Brentford, có vẻ như hàng thủ của đội bóng này dù đủ quân nhưng không còn vững như 2 năm trước?

Tôi không nghĩ hàng thủ của họ chơi dở đâu. Bạn cần hiểu rằng Ngoại hạng Anh là giải đấu rất khốc liệt. Brentford có một sân bóng kín khán giả, nơi Liverpool không có chút kinh nghiệm nào ở đây. Họ đụng độ một tân binh hoàn toàn mới, chơi thứ bóng đá với trái tim nóng và khát khao cháy bỏng. Có thể họ không quá mạnh, nhưng khi bạn không ở phong độ tốt nhất, bạn sẽ phải trả giá.

Bóng đá là vậy, Premier League là vậy. Liệu Liverpool sẽ đem đến khó khăn cho Man City vào cuối tuần này chứ?

Chắc chắn rồi, nhưng họ cần phải thể hiện khác đi. Họ cần ở phong độ tốt nhất, bởi tính chất trận đấu sẽ rất khác. Đây là 2 đội đã quá hiểu nhau rồi. Đó là lý do trận tới sẽ chặt chẽ hơn. Hai đội sẽ phòng ngự thận trọng và tập trung hơn, bởi đã hiểu quá rõ phong cách của nhau. Chắc chắn Liverpool sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng và tôi kỳ vọng hàng thủ này sẽ chơi chắc hơn, khiến Man City gặp nhiều khó khăn. Cả hai đều hiểu rằng đội nào giành thắng lợi cũng sẽ có lợi thế trong phần còn lại của mùa giải. Đây sẽ là trận đấu lớn, đặc biệt về mặt tâm lý thì kết quả trận này rất quan trọng.

Cục diện của Premier League sẽ chưa rõ ràng, có lẽ phải chờ đến Giáng sinh, khi đó chúng ta mới thấy được đội nào đủ sức cạnh tranh ngôi vương. Vậy hẳn nhiên cả Liverpool và City đều sẽ mong đợi kết quả hòa cho an toàn?

Một trận hòa sẽ không ảnh hưởng xấu cho bất cứ ai. Nếu là HLV thì kết quả ấy cũng là chấp nhận được. 

Nhưng như tôi đã nói, về mặt tâm lý, nếu bạn thắng trận này, nó sẽ đem đến tác động rất lớn. Giống như kiểu là "Ta đã thắng được họ rồi thì khả năng lớn là sẽ vô địch". Còn Man City nếu thắng thì sẽ là tuyên ngôn hùng hồn sau khi đánh bại cả Liverpool và Chelsea. Bởi thế, tôi tin là cả hai sẽ đá để thắng chứ không phải để hòa! 

Vậy dự đoán của anh về trận này sẽ là thế nào?

Tôi nghĩ City sẽ thắng. Tôi nghĩ họ sẽ có kết quả 2-1. Đặc biệt là Pep muốn thắng, thắng nốt trận này, đó sẽ là một lời tuyên ngôn đanh thép.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x