Gót Achilles của Man City là hàng thủ

MINH KIỆT
09:33 ngày 07-11-2016
Với việc dính bàn thua trong những phút cuối cùng, Man City chỉ có thể giành 1 điểm trước M’brough và họ chính thức đánh mất ngôi đầu. Pep Guardiola lại bị chất vấn về sức mạnh hàng thủ. Một đội bóng mới giữ sạch lưới 2 trận sau 11 vòng đầu tất nhiên là đáng bị đặt dấu hỏi.
Gót Achilles của Man City là hàng thủ
Mới để lọt lưới 10 bàn sau 11 vòng, không thể nói là thành tích phòng ngự của Man City không tốt. Thế nhưng, họ chỉ giữ trắng lưới vỏn vẹn hai trận từ đầu mùa, mà một trong hai trận ấy trung vệ 47,5 triệu bảng John Stones không góp mặt.

Thật khó để không chĩa mũi dùi vào Stones. Bởi vì khi đã biến anh trở thành hậu vệ người Anh đắt giá nhất qua mọi thời đại, người ta không chỉ chờ đợi anh trong tương lai mà còn ở hiện tại. Về mặt này, tần suất mắc sai lầm của Stones trong màu áo Man City là khá cao. Anh hay chuyền hỏng, ngay cả trong những tình huống hiểm nghèo. Rõ ràng là Stones vẫn đang làm quen với những đòi hỏi chiến thuật từ Pep Guardiola, điều mà anh không thể hấp thụ một sớm một chiều, nhất là sau khi được đào tạo để đá kiểu Anh.

Man City để thua không nhiều, nhưng thua... đều, rải ra nhiều trận khác nhau. Trong đó, bàn thua trước M’brough mới đây để lại hậu quả nặng nề hơn cả, vì nó khiến 3 điểm nằm trong túi của Man City chỉ còn lại 1 điểm. Có một điều không thể phủ nhận: đây là hàng thủ kém nhất Pep từng dẫn dắt từ khi ông bước vào sự nghiệp cầm quân đến giờ.

Hàng thủ ấy không có mãnh sư Carles Puyol, không có Gerard Pique điềm tĩnh, không có Eric Abidal quả cảm, cũng không Jerome Boateng thông minh. Trụ cột của hàng thủ Man City nhiều năm qua là Vincent Kompany, người đã bị Pep Guardiola gạt ra khỏi kế hoạch của ông. Hàng thủ ấy có cặp hậu vệ biên thuộc hàng... yếu nhất nếu đặt lên bàn cân với các ứng viên vô địch khác.


Hàng thủ ấy cũng không có một tiền vệ đánh chặn thượng thặng, như một lớp chống thấm trước khung thành. Fernandinho làm sao so được với Sergio Busquets hay Xabi Alonso. Tiền vệ người Brazil giỏi, nhưng chưa thể bịt hết những lỗ rò, phải chăng vì thế mà ông ước mình có... hai Fernandinho?

Cuối cùng, hàng thủ ấy cũng không có một thủ môn đủ xuất sắc. Trấn giữ khung thành cho Man City là một thủ môn đã ngoài 30 tuổi, lần đầu tiên thi đấu ở một quốc gia ngoài Tây Ban Nha từ khi chuyển sang châu Âu 10 năm trước. Và chính Pep cũng thẳng thắn thừa nhận thủ môn mà ông muốn mua cho Man City kỳ thực là Marc-Ander Ter Stegen. 

Trận đấu với M’brough, không biết Pep có chạnh lòng không khi nhìn lại cậu học trò cũ Victor Valdes trong khung thành đối thủ. Valdes chính là mẫu thủ môn lý tưởng của Pep, chơi chân tốt, không ngại áp lực và trưởng thành cùng với triết lý bóng đá của CLB. Bravo không đáp ứng được điều đó. 

Tất nhiên là những nguyên liệu không phải thượng hạng, một đầu bếp giỏi vẫn có thể tạo ra những món ăn ngon. Nhưng quá trình ấy tất nhiên cần rất nhiều thời gian. Mà Pep thì mới ở Man City được mấy tháng!

Hòa là do... hàng công
Pep có một cách kiến giải khác cho trận hòa trước M’brough. Theo ông, vấn đề chỉ là các tiền đạo không chuyển hóa được cơ hội thành bàn. Pep nói: “Bạn có nghĩ việc đối thủ chỉ xâm nhập vào vòng cấm của chúng tôi 2 lần trong khi chúng tôi làm điều ấy những 10 lần là vấn đề không? Nếu ghi thêm một bàn, trận đấu đã có thể được định đoạt rồi”.

2 - Trước khi cầm hòa Man City ở Etihad, M’brough cũng từng cầm chân Arsenal 0-0 ở Emirates. Như vậy trong 3 trận gặp các đội ở Top 4 mùa trước, M’brough hòa tới 
2 trận.
3 - Pha gỡ hòa của Marten de Roon khiến Man City đã mất điểm ở 3 trận liên tiếp trên sân nhà Etihad. 3 trận hòa ấy diễn ra trước Everton, Southampton và M’brough.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cảm giác sát thủ đâu rồi, Harry Kane? Cảm giác sát thủ đâu rồi, Harry Kane?

    Trở lại sau gần 2 tháng dưỡng thương, Harry Kane lập tức ghi bàn. Nhưng pha lập công trên chấm 11m không thể che mờ thực tế: Cảm giác của một chân sút hàng đầu đang mất dần trong Kane.

  • Aguero phải bớt ngoan để bùng nổ Aguero phải bớt ngoan để bùng nổ

    Bị HLV bỏ rơi trong những thời điểm cụ thể là điều hoàn toàn bình thường trong bóng đá. Bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn cũng không phải là điều gì quá kinh khủng kể cả với các tiền đạo. Quan trọng là cách phản ứng sau đó. Sergio Aguero, rất tiếc, đã chọn những cách phản ứng tồi tệ.

  • Coutinho - Mane - Firmino chắp cánh Liverpool Coutinho - Mane - Firmino chắp cánh Liverpool

    Cho đến trước mùa bóng này, NHM Liverpool vẫn tin rằng Luis Suarez chính là hình ảnh đại diện cho thời hoàng kim của Liverpool trong kỷ nguyên Premier League, và để tái hiện lại ánh hào quang đó, Juergen Klopp phải tìm ra cầu thủ nào đó đủ tầm khoác chiếc áo của Suarez.

  • Eden Hazard: Phù thủy làm phép ở vùng ma thuật Eden Hazard: Phù thủy làm phép ở vùng ma thuật

    5 bàn thắng trong 4 trận liên tiếp, Eden Hazard không chỉ tìm lại phong độ tốt nhất mà còn thăng hoa tột đỉnh, thôi miên tất cả bằng những phép thuật diệu kỳ. Vậy, bí mật ở đây là gì?

  • Chelsea: Giá trị của lao động Chelsea: Giá trị của lao động

    "Chỉ cần 11 cầu thủ đều đồng lòng thi đấu thì bất luận họ là ai, đấy cũng sẽ là một tập thể rất khó bị đánh bại", HLV Claudio Ranieri từng nói. Và Chelsea đang có một tập thể như thế.

  • Ibra bị treo giò ở trận gặp Arsenal Ibra bị treo giò ở trận gặp Arsenal

    Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của M.U sẽ không thể tham dự đại chiến với Arsenal ở vòng 12 Ngoại hạng Anh do nhận đủ số thẻ phạt.

  • Quên Mourinho đi, giờ là thời của Conte! Quên Mourinho đi, giờ là thời của Conte!

    Chelsea đã đánh dấu chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Premier League bằng cách đánh bại Everton với cách biệt 5 bàn. Tỷ số 5-0 trên sân Stamford Bridge vào ngày thứ Bảy vừa qua phần nào nói lên sức mạnh của Chelsea dưới triều đại mới. HLV Antonio Conte đã xóa mờ hình bóng của người tiền nhiệm Jose Mourinho để đưa Chelsea sang một ngã rẽ mới.

  • Dư âm Arsenal 1-1 Tottenham: Được 1 điểm hay mất 2 điểm? Dư âm Arsenal 1-1 Tottenham: Được 1 điểm hay mất 2 điểm?

    Ngoại hạng Anh hấp dẫn một phần nhờ có các đội như Arsenal và Tottenham. Và Premier League bị giới chuyên môn từ Italia, Đức hoặc Tây Ban Nha xem thường về đẳng cấp chuyên môn cũng vì các đội như Arsenal hoặc Tottenham!

  • Pogba và Ibra nổ súng, M.U tìm lại niềm vui chiến thắng Pogba và Ibra nổ súng, M.U tìm lại niềm vui chiến thắng

    Ibrahimovic chấm dứt 609 phút tịt ngòi, Pogba lập siêu phẩm và đến cả Rooney cũng nổi hứng kiến tạo. Trong ngày thi đấu mà ông thầy Jose Mourinho phải ngồi trên khán đài, Quỷ đỏ lại thắng to và gỡ được hàng loạt nút thắt tâm lý quan trọng.

  • Đánh tennis trên sân nhà, Liverpool lên đầu bảng Đánh tennis trên sân nhà, Liverpool lên đầu bảng

    Nghiền nát Watford với tỷ số 6-1, Liverpool đã lần đầu tiên trong mùa giải leo lên dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh. Đây cũng là lần đầu tiên sau 916 ngày, The Kop mới được hưởng cảm giác “cầm cờ” ở xứ sương mù. Bây giờ, Liverpool xứng đáng là ứng viên sáng giá bậc nhất cho chức vô địch mùa này.

  • Tường thuật Swansea 1-3 M.U Tường thuật Swansea 1-3 M.U

    Ibrahimovic đã chấm dứt cơn khát bàn thắng bằng cú đúp vào lưới Swansea, qua đó mang về chiến thắng tưng bừng 3-1 cho các cầu thủ M.U

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x