Đánh tennis trên sân nhà, Liverpool lên đầu bảng

MINH VIỆT
00:03 ngày 07-11-2016
Nghiền nát Watford với tỷ số 6-1, Liverpool đã lần đầu tiên trong mùa giải leo lên dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh. Đây cũng là lần đầu tiên sau 916 ngày, The Kop mới được hưởng cảm giác “cầm cờ” ở xứ sương mù. Bây giờ, Liverpool xứng đáng là ứng viên sáng giá bậc nhất cho chức vô địch mùa này.
* Tường thuật chi tiết
* Lịch thi đấu bóng đá

BÀN THẮNG
Liverpool: Mane (27’, 60’), Coutinho (30’), Can (43’), Firmino (57’), Wijnaldum (90’)
Watford: Janmaat (75’)

Arsenal chỉ có 1 điểm trước Tottenham trong trận đấu sớm. Tình thế đó giúp Liverpool sẽ leo lên ngôi đầu bảng nếu đánh bại Watford. Thời cơ vàng đã đến với thầy trò HLV Jurgen Klopp. 

Tất cả khiến Liverpool ào lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng cơn sóng đỏ liên tục tràn về phần sân Watford. Ngay phút 16, Lucas Leiva đã có cú sút cận thành rất nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Heurelho Gomes. 4 phút sau, đến lượt Philippe Coutinho uy hiếp khung thành đội khách bằng pha dẫn bóng rồi dứt điểm sở trường nhưng bóng đi lệch cột dọc trong gang tấc. 

Chỉ trong vòng 20 phút đầu, Liverpool đã tung ra được 5 cú sút và tạo ra ít nhất 3 tình huống ăn bàn rõ rệt. Trước sức ép khủng khiếp đó, Watford chỉ biết co cụm phòng ngự và việc The Kop ghi bàn chỉ là còn là vấn đề thời gian. Phút 27, Coutinho kiến tạo để Sadio Mane mở tỷ số. Và đó chỉ là điểm khởi đầu cho cơn mưa bàn thắng ở Anfield mà Liverpool tạo ra. 




Trong hơn 1 tiếng còn lại của trận đấu, The Kop còn thêm 5 lần xuyên thủng lưới Watford. Trong đó, bộ tứ tấn công Coutinho, Mane, Roberto Firmino và Adam Lallana tiếp tục rực sáng với liên tiếp các bàn thắng và kiến tạo. Thậm chí, Daniel Sturridge vào sân trong hiệp 2 lẽ ra cũng có bàn cho riêng mình nếu 2 cú sút của anh không tìm trúng xà ngang. 

Nghiền nát đối thủ với tỷ số 6-1, Liverpool đã lần đầu tiên leo lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh trong mùa này. Đây cũng là lần đầu tiên The Kop có ngôi đầu giải đấu cao nhất nước Anh sau 916 ngày, kể từ sau ngày 6/5/2014. Đó là thành quả xứng đáng của Klopp và các học trò khi họ đang chơi với phong độ cực kỳ khủng khiếp. Trước khi hạ Watford thì họ cũng thắng tưng bừng 4-2 ngay trên sân Crystal Palace. 

Bây giờ, Liverpool xứng đáng là ứng viên sáng giá bậc nhất cho chức vô địch Premier League mùa này. Họ đang sở hữu hàng công mạnh nhất xứ sương mù với 30 bàn/11 vòng. Họ cũng đang có bộ tứ tấn công Coutinho, Firmino, Mane, Lallana chơi thăng hoa nhất ở Premier League. Chưa hết, đừng quên là Liverpool cũng đang sở hữu lợi thế cực lớn là họ không phải đá cúp châu Âu mùa này. 




Tổng cộng, Liverpool cũng đã bất bại 11 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, giành 9 trận thắng. Tính riêng ở Premier League thì The Kop cũng kiếm được 20/24 điểm tuyệt đối ở 8 vòng gần nhất. Klopp rõ ràng đã mang tới được sự ổn định tuyệt vời cho Liverpool, thay thế cho bộ mặt phập phù của mùa giải trước. 

Thể lực sung mãn của The Kop sẽ là yếu tố giúp họ khác biệt so với Man City, Arsenal, 2 ứng viên khác nhưng phải chia sức cho Champions League. Sau thảm họa mùa giải 2013/14, Liverpool một lần nữa đang đứng trước cơ hội cực lớn chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch Premier League. 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Liverpool: Karius, Clyne, Lucas, Matip, Milner, Can, Henderson, Lallana (Sturridge, 71’), Mane (Wijnaldum, 63’), Firmino, Coutinho (Ejaria, 87’).
Watford: Gomes (Pantilimon, 33’), Janmaat, Kaboul, Britos, Holebas, Capoue, Behrami (Watson, 61’), Pereyra (Zuniga, 86’), Amrabat, Deeney, Ighalo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x