Guardiola nối dài những ngày mật ngọt ở Etihad

MINH KIỆT
11:23 ngày 19-09-2016
"Rồi chúng tôi sẽ phải thua trận thôi. Không ai thắng mãi được", Pep Guardiola nói. Nhưng có vẻ như ngày ấy sẽ còn khá xa, bởi hiện tại Man City đang chơi thứ bóng đá với trình độ cao hơn hẳn so với phần còn lại.
Guardiola nối dài những ngày mật ngọt ở Etihad

VỊ TRÍ ĐỘC TÔN

Độc tôn trên BXH, giành điểm số tối đa và lần đầu tiên giữ trắng lưới tại Premier League kể từ đầu mùa, đấy là những gì người ta nhìn thấy ở Man City sau khi trận đấu với Bournemouth khép lại. Màn trình diễn quá thuyết phục của Man xanh làm người ta quên luôn chiếc thẻ đỏ của Nolito ở cuối trận. Trận sau không có Nolito ư? Điều đó đâu có ý nghĩa gì với một đội bóng vẫn đang chơi tưng bừng mà không có Kun Aguero.

Pep đã đẩy Joe Hart sang Torino. Ông bảo với Vincent Kompany và Yaya Toure là hai anh không có trong kế hoạch của ông. Pep thay 3 công thần một cách nhanh gọn và lập tức biến Man City thành đội bóng rất khác. Rõ ràng là truyền thông nước Anh đã đánh giá sai về Pep. Họ vẫn nghĩ ông sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi ở giải đấu khắc nghiệt nhất châu Âu. Trên thực tế, dường như Premier League vẫn chưa... thích nghi được với Pep.

Pep gọi Bournemouth là đối thủ khó chịu nhất mà ông từng chạm trán từ khi đặt chân sang Anh. Bởi các học trò của HLV Eddie Howe chơi bóng ngắn, rất chịu gây áp lực chứ không chỉ phất bóng dài như những đội bóng khác. 

Các CĐV Man United lập tức cảm thấy... nhột vì Pep có ý hạ thấp đội bóng con cưng của mình. Mà nếu Pep có ý ấy thật thì cũng... không sao. Vì chân lý thuộc về kẻ thắng. Và Man City không chỉ thắng Man United thuyết phục ở derby, họ thắng tất cả những đối thủ đã qua.


KIỂM SOÁT MỌI THỨ

Pep cho thấy ông kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ở Man City, Pep chuyển từ kiểm soát bóng sang kiểm soát thế trận và kiểm soát những con người mà ông hiện có. Aguero không đá, Kelechi Iheanacho thay thế tuyệt vời. David Silva bị chấn thương? Không sao, vì Kevin de Bruyne đã hoàn thành tuyệt vời vai trò “nhạc trưởng”. 

Đã có lúc người ta vạch ra danh sách những cầu thủ không thể thay thế của Man City dưới thời Manuel Pellegrini. Bây giờ, Man City không có bất kỳ cầu thủ nào trong danh sách đó, và họ ung dung đánh bại “đối thủ khó chịu nhất từ đầu mùa” đến 4 bàn không gỡ.

Ngày này mùa trước, Man City cũng toàn thắng 5 trận Premier League đầu tiên, trước khi chuyến tàu của họ bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo. Nhưng nếu mạch trận tưng bừng mùa trước là đỉnh cao cuối của một Man City đã đi đến cuối chu kỳ thành công của Pellegrini thì 5 trận lần này dường như chỉ là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới.

Tất nhiên mọi thứ hãy còn quá sớm. Chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá mức độ thành công của Pep Guardiola khi mùa Đông kéo đến, khi mạch trận hành xác của Giáng sinh và năm mới buộc Pep phải thi triển khả năng xoay vòng lực lượng triệt để và sau khi những hưng phấn đầu mùa trôi qua. Nhưng ngay lúc này, sau khởi đầu tốt nhất lịch sử Man City, Pep xứng đáng để người ta ngả mũ thán phục.

Thán phục bởi tốc độ và sự mượt mà trong những pha đan bóng của Man City thật sự là một vẻ đẹp nghệ thuật. Vào thời buổi mà các đội bóng chắt chiu từng trận đấu, những đội bóng đan dệt như Man City và Liverpool khiến Premier League kiếm thêm rất nhiều điểm từ các khán giả quốc tế. Liverpool mạnh mẽ như một bản nhạc kích động, Man City mềm mại và cao sang như nhạc giao hưởng.


KHÔNG NGỪNG HOÀN THIỆN

Louis van Gaal, thầy của Pep Guardiola ngày trước ở Barcelona, mất hai mùa để cầu thủ M.U thấm nhuần triết lý của mình, và ông thất bại. Pep chỉ mất có hai tháng, nhưng Man City hiện lên với những đường nét và dấu ấn rất rõ của HLV người Catalan. Nghĩa là có thể triết lý cao thâm như nhau, nhưng khả năng sư phạm của Pep đã vượt xa người thầy. 

Và Pep cũng chừa chỗ cho những cá nhân thể hiện cái tôi. Tình huống mà Raheem Sterling dốc bóng qua 5 cầu thủ Bournemouth trước khi đưa bóng chạm vào cột dọc làm tất cả phải nhấp nhổm trên ghế. “Tôi nói ai có khả năng lừa bóng và tự tin thì cứ việc thể hiện”, Pep nói. Phải chăng ông đã rút ra những bài học trong quá khứ, từ hục hặc với những cá tính lớn như Zlatan Ibrahimovic hồi còn dẫn dắt Barca?

Cứ như thế, tuần trăng mật của Man City sẽ còn kéo dài bởi lịch thi đấu đang trở nên rất nhẹ nhàng với thầy trò HLV Pep Guardiola. Từ đây đến hết tháng 11, ngoại trừ chuyến hành quân đến sân Tottenham thì Man City không còn trận đáng ngại nào. 

Đối thủ của họ trong những trận ấy là Swansea, Everton, Southampton, West Brom, Middlesbrough, Crystal Palace và Burnley. Đấy là thời cơ để Man City tạo khoảng cách, để thẳng tiến đến ngôi vô địch mùa Đông trong tháng 12!

LỊCH THI ĐẤU SẮP TỚI CỦA MAN CITY Ở PREMIER LEAGUE
24/9:         Swansea - Man City 
02/10:       Tottenham - Man City 
15/10:       Man City - Everton
24/10:       Man City - Southampton
29/10:       West Brom - Man City 
05/11:       Man City - Middlesbrough
19/11:       Crystal Palace - Man City
26/11:       Burnley - Man City
03/12:       Man City - Chelsea

CON SỐ:
1 - Man City là CLB duy nhất tại Premier League mùa này ghi bàn trước trong cả 5 trận đầu mùa và toàn thắng sau đó.
2.445 - Man City là đội bóng có tổng số đường chuyền thành công nhiều nhất Premier League mùa này với 2.445 lần. Tiếp theo sau là Arsenal (2.428), Chelsea (2.355) và Liverpool (2.300).

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x