Điều gì khiến HLV Pep Guardiola vui nhất trong trận thắng của Man City trước Bournemouth? Tỷ số ư? Ngôi đầu bảng ư? Khởi đầu hoàn hảo ư? Tất cả đều không phải!
Pep gọi Bournemouth là đối thủ khó chơi nhất kể từ đầu mùa, thoạt nghe thì sốc, nhưng không phải không có lý do. Bởi vì Bournemouth, như Pep nói, là đội hiếm hoi dám dâng lên và gây sức ép ngược lại chứ không chỉ chờ để phản công. Và vì có một đội bóng dám làm thế, Pep mới có cơ hội thử nghiệm cách chơi phản công. Và cách chơi ấy đã phát huy tác dụng mỹ mãn.
Hai bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 và 3-0 của Man City đều là kết quả của những pha phản công thần tốc. Từ thế thủ, Man City chuyển qua thế công cực nhanh và bộ ba Raheem Sterling, Kevin de Bruyne và Kelechi Iheanacho tỏ ra ăn ý cực kỳ. Trong cả hai bàn, De Bruyne đều là người tỉa đường bóng quyết định, đặt đồng đội vào tình thế vô cùng trống trải. Bàn 2-0 Sterling chuyền cho Iheanacho dứt điểm, bàn 3-0 thì ngược lại.
Trong bóng đá có những định kiến mà người ta ít khi thay đổi. Một trong số đó là Pep chỉ biết tiqui-taca. Trên thực tế, tiqui-taca đã đi hết đỉnh cao trong năm cuối của Pep ở Barcelona. Và ông đã bỏ ra một năm nghiền ngẫm trước khi chọn điểm đến tiếp theo là Bayern. Dưới thời Pep, Bayern tạt rất nhiều và rất hay, nhưng từ tiqui-taca vẫn vang lên ở mọi nơi. Đã có lúc Pep bực bội phải gào lên: “Tiqui-taca là một thứ rác rưởi. Chúng tôi không chơi tiqui-taca. Chúng tôi không giữ bóng cho vui, chúng tôi muốn ghi bàn”.
Đến Man City, Pep cũng đang thay đổi, theo hướng ngày một đa dạng hơn. Và ông đã... chờ một đối thủ như Bournemouth để kiểm nghiệm xem cách chơi phản công có phát huy tác dụng hay không. Thế nên khi nhìn thấy Sterling và Iheanacho thay phiên nhau ghi bàn từ đường chuyền của người kia, mặt Pep hạnh phúc như đứa trẻ. Bởi công thức mà ông ấp ủ bước đầu đã thành công.
“Tôi mừng vì chúng tôi đã đá như một đội bóng nhỏ khi không có bóng”, Pep nói. Như thế nào là một đội bóng nhỏ? Là nhẫn nhịn, là lùi sâu, là nén lại như một chiếc lò xo. Nguyên tắc đoạt bóng nhanh nhất có thể của Pep đã bị ông quăng vào sọt rác. Man City chấp nhận cho Bournemouth lên bóng, để rồi sẽ tung ngay cú “hồi mã thương” khi đoạt lại bóng. Với một HLV xưa nay chỉ chơi có một kiểu, giờ lại chuyển sang “kiểu gì cũng được” thì có đáng sợ không?
Khi Pep nhận lời sang Man City, ông không yêu cầu mua cầu thủ nào của Barcelona và Bayern. Bởi ông đã thay đổi, chính xác là chủ động thay đổi để không lặp lại chính mình. Ông yêu cầu mua Ilkay Guendogan vì anh này rất giỏi trong việc chuyển từ thế công sang thế thủ một cách chớp nhoáng, như những gì đã thể hiện ở Dortmund.
Ở derby Manchester, Man City mở tỷ số sau một pha phát bóng dài. Trước Bournemouth, Man City thắng nhờ bài phản công. Vẫn là Pep chi ly đến từng chi tiết (Kevin de Bruyne đá phạt thần sầu vì Pep chỉ cho anh thấy hàng rào Bournemouth luôn nhảy khi chống đá phạt mùa này), nhưng lại là một Pep đa dạng hơn, và vì thế cũng đáng sợ hơn.
Đến giờ thì ông không cần nói nữa. Hai trận đã qua là quá đủ để kết luận: tiqui-taca là rác rưởi. Bởi Pep đã tái sinh ở một hình hài khác!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Từ một đội bóng khủng hoảng trầm trọng ở mùa trước, Everton đã vụt biến thành một hiện tượng ở Premier League mùa này. Chiến thắng 3-1 trước Middlesbrough đã đưa “Kẹo cứng” vươn lên thứ 2 trên BXH.
Nhân thời cơ cả Chelsea và Man United cùng thua trận, Tottenham vừa âm thầm bứt phá. Chiến thắng tuy chỉ với cách biệt tối thiểu và cũng tương đối may mắn, nhưng nó đã giúp Tottenham giải tỏa được bức bối sau thất bại tại Champions League và quan trọng là lọt vào Top 3.
Trong trận đấu thứ 800 của sự nghiệp, Ibrahimovic đã không thể giúp M.U tránh khỏi thất bại. Lão tướng sắp bước sang tuổi 35 bất lực trong việc đưa bóng vào lưới Watford dù là người dứt điểm nhiều nhất.
Bế tắc trong tấn công và sơ hở trong phòng ngự, M.U đã gục ngã trước đối thủ ưa thích của họ là Watford. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường.
Thầy trò HLV Ronald Koeman đang bay cao ở Ngoại hạng Anh 2016/17, đứng thứ 2 trên BXH khi vòng 5 khép lại. Dưới đây là 5 cầu thủ quan trọng giúp Everton thành ngựa ô của mùa giải này.
Ở tuổi 31, Wayne Rooney chưa phải quá già nhưng anh đã sa sút rõ rệt từ vài năm qua. Người hâm mộ M.U đòi hỏi nhiều từ Rooney, nhưng anh đang giống một bánh xà phòng bị bào mòn gần hết bởi việc tiếp cận đỉnh cao quá sớm.
Với màn hủy diệt Bournemouth 4-0, Man City của HLV Pep Guardiola đã thắng liền một mạch 8 trận. Lúc này HLV Guardiola đã cân bằng kỷ lục thắng liên tiếp 5 trận khi mới sang làm việc ở giải Ngoại hạng Anh của Carlo Ancelotti. Câu hỏi đặt ra là bao giờ ông mới chịu dừng lại?
Slaven Billic có thể trở thành HLV đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2016/17 bị sa thải sau màn trình diễn tồi tệ của West Ham kể từ khi mùa giải mới khởi tranh.
Hậu vệ Dani Carvajal đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2023/24 giữa Dortmund vs Real Madrid. Ngoài ra, anh cũng có cho mình một kỷ lục đặc biệt.
Sau trận đấu tập với CLB Kon Tum chiều 1/6, HLV trưởng Hứa Hiền Vinh đã lựa chọn 23 cầu thủ vào danh sách chính thức của đội tuyển U19 Việt Nam tham dự Giải U19 quốc tế 2024.
Không chỉ nâng cao danh hiệu vô địch Champions League 2023/24, tiền vệ Jude Bellingham còn hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình khi gặp mặt thần tượng Mourinho.
Sau khi Real Madrid giành chức vô địch Champions League 2023/24, HLV Carlo Ancelotti đã chạy lên khán đài chia vui và hôn say đắm người vợ yêu dấu của mình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn