Ilkay Guendogan gặp lại thầy cũ Juergen Klopp

Guendogan: “Tôi không lầm khi từ chối lời mời của Klopp”

Kinh Thi Kinh Thi
09:24 ngày 14-01-2018
Đến tận bây giờ, Ilkay Guendogan vẫn được xem là “người bạn” của HLV Juergen Klopp. Cả hai từng gắn bó với nhau ở Dortmund, trong giai đoạn hoàng kim gần đây nhất của CLB này. Bây giờ, Guendogan nói gì trước cơ hội tái ngộ Klopp, trong cuộc đại chiến Liverpool - Man City vào đêm nay?
Guendogan: “Tôi không lầm khi từ chối lời mời của Klopp”

Guendogan đành khước từ Klopp

Ngay trong “cửa sổ mùa Hè” đầu tiên ở Liverpool, HLV Juergen Klopp đã lên kế hoạch tuyển mộ Guendogan - ngôi sao cũ từng giúp ông thành công ở Dortmund. Trong mắt Klopp, Guendogan là một tiền vệ thông minh, hoàn hảo, với các ưu điểm “không thể liệt kê cho hết”. Khổ nỗi, đấy lại là mùa Hè mà Pep Guardiola được trải thảm rước đến Man City. Và kế hoạch tuyển mộ của Pep cũng thật rõ ràng: Guendogan sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của ông ở Etihad.

Cả Liverpool lẫn Man City - hoặc các HLV trưởng của họ - đều đánh giá Guendogan cao đến nỗi họ đưa ra đề nghị ngay khi Guendogan còn đang nghỉ dưỡng sau khi phẫu thuật chấn thương. Thế là tuyển thủ Đức đành khước từ đề nghị của HLV Klopp thân thiết và chấp nhận lời mời của HLV Pep Guardiola nổi tiếng nhất thế giới.

Guendogan nói về Klopp và Pep: “Đấy đều là những HLV vĩ đại. Họ đều có tham vọng lớn và để lại ấn tượng sâu đậm. Tôi thật may mắn. Khi có cơ hội gia nhập Man City và làm việc với Pep, tôi lập tức nhận lời. Ngay cả khi tôi còn đang chấn thương, Pep vẫn tỏ rõ rằng ông muốn có tôi. Điều đó thuyết phục rằng tôi không thể sai lầm khi gia nhập đội bóng này”. 

Thế còn Klopp? Guendogan cho biết, anh vẫn thường xuyên liên lạc, nói chuyện về rất nhiều điều. Tình bạn vẫn còn nguyên vẹn, cho dù Guendogan đã từ chối lời mời sang Liverpool từ Klopp.


Một trong những ấn tượng mà Guendogan kể về HLV cũ Klopp: Đôi khi ông còn cho các cầu thủ... nhậu một tí, để củng cố tinh thần đồng đội. Quan trọng hơn, Guendogan hiểu rất rõ: thắng một đội bóng do Klopp huấn luyện, ngay tại sân Anfield là điều cực khó.

Thật ra thì, có hay không có Klopp, Anfield đã luôn là miền đất dữ đối với Man City. Kể từ khi các tỷ phú Arab mua lại và biến Man City thành CLB giàu nhất thế giới vào năm 2008, họ vẫn chưa bao giờ thắng tại sân Anfield. Guendogan bình luận: “Gặp ngày sung sức, Liverpool có thể thắng bất cứ đối thủ nào trên thế giới, tại sân Anfield. Chắc chắn sẽ có trận đấu tuyệt vời cho bất cứ khán giả nào, khi hai đội bóng hàng đầu gặp nhau và bên nào cũng muốn tấn công, muốn tạo cơ hội ghi bàn”.

“Ăn tư” khó hay không khó?

Vẫn như mọi khi, người ta luôn hỏi về khả năng “ăn tư” mỗi khi phỏng vấn các thành viên Man City trong những ngày này. Cách Guendogan trả lời tờ Dail Mail xem ra... hơi chán: “Ăn tư khó lắm. Nếu tôi nói có thể, tôi sẽ đi ngược với Pep Guardiola, và đấy sẽ là cách trả lời không thông minh. Chúng tôi còn phải chơi nhiều trận, còn nhiều rào cản phải vượt qua. Nhưng mọi chuyện trên đời đều là có thể”. 

Tương tự, anh cũng chỉ nói nước đôi khi được hỏi về một mùa bóng bất bại ở Premier League, như Arsenal ngày trước. “Có thể chúng tôi sẽ thua trong một ngày nào đó. Cũng có thể chúng tôi không thua trận nào”.

Nhận định & Bình luận trước trận Liverpool - Man City

Tình thế hiện thời, theo Guendogan, giúp các cầu thủ Man City củng cố niềm tin. Anh nói: “Chúng tôi luôn cảm thấy an toàn mỗi khi ra sân. Khi không ghi nhiều bàn thắng, chúng tôi biết chắc mình sẽ không thủng lưới nhiều. Khi thủng lưới, chúng tôi biết chắc mình sẽ ghi bàn nhiều hơn. Mùa này thật đặc biệt, khi chúng tôi liên tục giành chiến thắng”.

Guendogan khẳng định: có những trận đấu mà anh và đồng đội phải đối phó với 10 cầu thủ túc trực quanh khu cấm địa của họ, chỉ phòng ngự và hy vọng vào những tình huống sút phạt hoặc ném biên. Đấy dĩ nhiên là những trận đấu tẻ nhạt. Và dứt khoát trận gặp Liverpool đêm nay không có kịch bản như vậy.

Cuối cùng, anh nói về mình: không bao giờ được như trước nữa! Sau 2 mùa rưỡi khoác áo Man City, Guendogan chỉ mới ra sân 22 lần ở Premier League. Anh phải vắng mặt vì chấn thương quá nhiều, trong vài năm nay. Đầu gối của anh không còn như tuổi đôi mươi nữa. Nói vậy có nghĩa là sẽ chẳng bao giờ Guendogan khôi phục phong độ như lúc anh tỏa sáng trong màu áo Dortmund, dưới sự huấn luyện của Klopp? Không phải vậy. Guendogan nói: “Cuộc sống luôn có những sự thay đổi như thế. Bây giờ, tôi là một cầu thủ khác. Không còn là một cầu thủ như cũ chưa chắc có nghĩa là bây giờ tôi đã yếu hơn”.

Bây giờ, Guendogan đã tìm lại được niềm vui khi nói chuyện về bóng đá - thay vì chỉ nói về nỗi ám ảnh chấn thương. Bấy nhiêu cũng đã là quá tốt rồi.

Lần đầu Guendogan đối đầu thầy cũ khi đến Anh
Ilkay Guendogan đã chuyển từ Dortmund sang Man City trong mùa Hè 2016. HLV Juergen Klopp thì đã gia nhập Liverpool từ trước đó. Nhưng chưa bao giờ cặp thầy trò cũ Klopp - Guendogan gặp nhau trong làng bóng Anh. Nếu được ra sân trong chuyến làm khách tại Anfield đêm nay, đấy sẽ là lần đầu tiên Guendogan đối đầu với thầy cũ Klopp, trên sân cỏ Anh. Klopp từng gặp và thắng Dortmund (với Guendogan trong đội hình) ở Europa League hồi tháng 4/2016.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x